Chào Thoại Anh, mình ở Tân Phú nè, Valentina cũng Tân Phú, mình ở Phú Thạnh, em ở phường nào thế? Số đt mình nè: 0908382421,CN này, anh xã bận rùi, đi cùng nhau nhé!!!!:-({|=:-({|=:-({|=
các chị ơi, chưa có bé nào có được tham gia ăn uống ko dzị? có gì bem em cái qua yahoo nhé: Loan nick: vietnammatchmaker :-({|= đàn ca nhảy múa đi
trùi, bạn này có nick ấn tượng quá , chưa có bé vẫn được welcome mà, mình cũng dzay, kg cho cũng nhào dzo ... xem ai .... :wink:
Chào buổi chiều cả nhà. Sắp đến cuối tuần mà toàn chuyện xui xẻo chán đời thế này thì chắc cuối tuần em xin vắng mặt.
các mẹ ơi! con em sao cứ ăn mà cứ ngậm hoài trong miệng khổ thân thật ấy. Bé ăn đang ngon trớn tự dưng ăn ngậm mấy bữa nay hoài. Có ai giúp em cho em chút kinh nghiệm được ko ạ!
Có thể do bé mọc răng, nếu vậy thì chờ vài ngày sẽ khỏi hoặc bé chán vị thức ăn thường ngày, thay đổi 1 chút xem sao trẻ con bây giờ chán thật, ngày ấy chả có thứ gì để mà ăn ....
Thì trẻ con bây giờ là thế mà! Biếng an là chuyện nhỏ mà! Thời nào theo thời đó đi chị ơi! Vì xưa hông có gì ăn nên đói wá thì phải ăn hoy...sao so sánh được.
Xin đính chính : Chủ nhật này là ngày 30/08/2009 chứ không phải là ngày 29/08/2009 đâu nhé Mẹ Luongthoaianh đến Starfish vào ngày 29/08/2009 sẽ ngồi chờ 1 mình và sẽ có nguy cơ thành hươu cao cổ đấy
Chuyện buồn và xui xẻo thì cứ cho qua và quên nó đi Jumi ơi. Những gì thuộc về quá khứ, nếu là chuyện k vui thì để tâm làm gì. Hãy sống cho hiện tại và tương lai. Cứ ọp ẹp bình thường đi em, biết đâu mọi người sẽ giúp em giải tỏa được những chuyện xui xẻo và chán đời đó
Hello chào cả nhà ,chúc cả nhà có 1 ngày vui vẻ ,tràn đầy hạnh phúc . Thông báo :Búp bê mí ngày nay ko lên nhà đc là do đường truyền Internet bị hư .Hẹn các menb vào 1 ngày ko xa ,Búp bê sẽ tái xuất giang hồ .
Bà Lan đi chơi về zui hông? post vài tấm hình cho bà con hưởng chút sương lạnh của Đà Lạt với...Bi khỏi hẳn chưa bà? hum qua giờ thằng nhóc của tui bị sốt, toàn 39,5 độ, uống thuốc hạ số không hạ, tui thấy nó giống bị sốt siêu vi nhưng bs bảo do viêm mũi họng nhẹ thui, vậy mà sao sốt quá trời, tui lo quá....đang có dịch cúm H1N1...khg biết bs có khám chính xác không nữa...
Vân Anh ơi, sao không thấy vào nhà thế, nếu có đi ngang hàng rào nhà mình thì bấm chuông cái nhé.......
Jumi hẹn chị chi ọp mà em khg đi sao được...cố lên jumi nhé... Búp bê bỏ nhà mấy ngày rùi... Lucifer lúc này cũng ít làm bà 888 nhỉ???? sao thế....
Cố lên ạ, tình hình là AX của em bận việc bù đầu chắc cũng ko chở em đi đc rùi. Chị ơi mỗi lần jumi nhà em ngậm là em dùng chiến thuật "bỏ đói" chị ạ. Ko cho nàng ăn vài hôm (chỉ cho uống sữa) là nàng tự động ăn ngoan lại thôi. À quên, chào buổi sáng cả nhà.