Ðề: Bếp Kún tầng 6 Công nhận là em ý tau ngầm sịn thật, nhớ rõ bé nào con mẹ nào, hứa hẹn là một bà mẹ tốt trong nay mai đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hê hê, mc chị vừa đi tập dưỡng sinh về, đnag thấy nàng lạch cạch lấy tào phớ ăn với sữa đậu nành.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế thì bác xí 30 cái nhá, bác thề nốt món này là bác ko ôm thêm thứ gì nữa, đừng đứa nào mời bác món gì nữa nhá ko bác lại mất ăn mất ngủ vì quá cân. Bếp mình quan hệ rộng thế mà thiếu mỗi ngành hàng ko nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái kêu này cực kỳ đảm cả nhà nhớ, e thấy cái gì nó cũn biết làm, e nể nó từ hồi ngỗng 9 món.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác tắt quạt quàng khăn đi cho đảm bảo rồi em báo cáo kết quả với bác. Món tà phớ nhà em sau khi thầy Lì xui đun lại cho thêm đường nho đã thành công mỹ mãn rồi bác ạ, em cho vào tủ lạnh để sáng mai lót dạ, dễ thế mà bác làm sao lại hỏng được nhỉ, em mà ko chuẩn bị đi thì em đến nhà bác cầm tay chỉ từng bước cho bác thõi, hê hê hê
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E báo cáo là E đang đc ở nhà mí bu em. Về đây mát mẻ hơn hẳn thủ đô. E oánh dấu mai E lội bếp. E ngủ đây, sáng mai 5h E phải dậy để đi lấy thịt nhợn sạch. Giờ lại quay về cái thời bao cấp, đi mua thịt nhợn cũng phải đến sớm để đặt gạch.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lì ơi,phớ của tôi cũng đông rồi nhé,chắc lần trc là do nhiều đường nho quá thật,mai tôi sẽ chụp ảnh nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 ở Cty con con của c cũng xảy ra tình trạng tị nạnh thế đấy. Ở kho nhà c mùa hè thì làm quần quật nhg đến mùa đông lại chơi dài, thậm chí là toàn cho về sớm, thế nên lương mình đưa cũng ở mức vừa phải nhg đến mùa hè sẽ có thưởng để bù vào phần vất vả của mọi ng. Còn ở dưới xưởng lắp ráp thì cv đều đều, mùa đông cũng không đến mức ngồi chơi, vẫn nhiều việc phải làm, mùa hè thì cv nhiều hơn 1 chút (tất nhiên) nên lương cũng cao hơn mấy ng ở kho, bù lại thưởng mùa hè của nhân viên xưởng sẽ thấp hơn nhân viên kho. Năm ngoái mấy đứa ở xưởng thắc mắc tại sao ở kho đc thưởng nhiều hơn, c đã giải thích cho mấy đứa rồi, rằng là chúng mày thích thưởng cao thì hạ lương tháng xuống bằng bọn ở kho đi, 1 đằng chúng mày có 12 tháng lương cao, còn chúng nó có 5 tháng hè đc thưởng nhiều hơn chút thôi. Chưa kể so về cường độ làm việc thì bọn ở kho mệt hơn nhiều. Tưởng chúng nó đã thông tỏ, ai ngờ đầu mùa hè năm nay, chưa gì bọn ở xưởng đã bắn tiếng là thưởng phải theo tỷ lệ lương, đứa nào lương cao tức là thưởng phải cao tương ứng, còn đứa lương thấp thì thưởng phải ít hơn mới đúng. Rồ hết cả người
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Định tự thưởng 1 ngày ngủ dậy muộn thì cụ loa phường cụ ý gọi chị dậy nghe kể chuyện đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào, cả nhạc xanh nhạc đỏ từ 6h30'....
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ, chị cũng gọi cả bố mẹ chồng lẫn bố mẹ đẻ là chàng nàng hết đấy, mà gọi trước mặt cả họ cơ, các chàng các nàng cứ cười phớ lớ vì sướng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà chị sáng nào cũng "ai bánh rán đê" lôi dậy , nếu ko dậy thì tiếp tục được anh bán báo điểm tình hình thời sự trong ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Loa loa loa nhà mình có ai có thẻ JCB của Vietinbank không ạ ? Em muốn mua Ipad 2, dùng thẻ đấy đc giảm thêm 2 triệu, còn có 10 triệu thôi (Áp dụng đến 31/5) hu hu hu .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 vớ phải cái NH của nợ, ế quá nên nó mí làm chương trình. mà còn chửa nghe qua NH ấy ở đâu???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 con hĩm hôm qua tiêm 6 in 1 về, sáng nay e mò xuống ngủ với chúng nó lúc 3h, 3h30 gì đấy, mãi mới sờ sẩm, phát hiện ra con sôn sốt, lúc đầu tưởng là ấp chăn nhiều nên nó nóng, hóa ra bà con sôn sốt rồi.Tuy nhiên là vẫn hớn hở , toe toét,ăn vẫn tòm tọp, chưa thấy biểu hiện khó chịu gì.Giờ e đang trườm lạnh cho nó, mong là ko vấn đề gì.