Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay 3 mẹ con em dắt díu nhay về quê chơi, mặc kệ lão kia muốn đi rư ơu chè cờ bạc đàn đúm, làm gì thì làm..........................
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cảm ơn e, đang rối lòng vì con ốm nhg đọc những dòng tâm sự của e lại thấy nhẹ lòng, mỉm cười. Mỗi lần có 1 mem tầu ngầm nổi lên thế này, cảm giác như công sức bao năm xây Bếp của chị cùng mọi ngừoi đang được đền đáp. Từ 1 topic bâng quơ để Kún ném vào đấy tất cả kho ảnh của những thứ ăn uống lê la trên đường bao năm trời, vậy mà ko ngờ giờ nó lại phát triển thành 1 cộng đồng nhỏ, nơi mà chị em dựa vai nhau khóc, cười, hân hoan, hỉ , nộ, ái, ố đủ cả.Giờ mà vẫn cứ miệt mài ăn ăn , uống uống, chụp choẹt ko khéo top sập từ lâu rồi ấy cả nhà nhỉ? Thôi, chị mong e cùng những chị em tầu ngầm khác cứ mạnh dạn nổi lên mà cướp mic của MC. Ngoài lề: giờ mấy em 9X ăn nói rất gẫy gọn, chiết khúc, mạch lạ nhá ko ngô nghê như mình hồi xưa, các bác nhẩy?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị kún ơi đấy là Ngân hàng Công Thương mà. Hehê không phải của nợ đâu vì nếu được vào đấy làm em cũng tình nguyện ạ . Hị Hị
Ðề: Bếp Kún tầng 6 viết chuẩn nó là gì? chị chả giao dịch cũng chả thấy ai giao dịch NH này?? giống như NH Dầu khí chỗ chị ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 No no Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, giống Vietcombank với BIDV đấy chị ơi. Lương thì cứ gọi là ngất ngưởng thưởng cũng thế ạ .. Chứ ko phải kiểu Tienphong, PG với GP ... chị ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 3,4 đêm nay e tính là move back lên trên gác, ai dè bố nó ngỡ e lên để cắm hoa. xế là mấy đêm nay cứ đang ngủ lại lăm lăm cắm hoa....chạy cả ngày nắng nóng, ngừoi mệt rã, xế mà cứ hễ cái lại cắm hoa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thế hử? dưng cũng chửa có nhu cầu dùng dịch vụ của NH này, giờ chỉ có VCB và Tech thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 haizz em làm ở Tech thật đấy, dịch vụ thì được mỗi cái chả ứng phí, cứ cái gì chặt là chặt được. Hôm trc em làm mất cái thẻ ATM, cứ nghĩ chắc làm lại cũng mấy vài chục K , biết đâu nó thưong tình mình làm nhân viên của nó còn giảm cho chút đỉnh nào ngờ đâu cái bạn GDV bạn ý bảo là hết 110k, em bảo úi giời sao mà đắt thế mà bạn ý bảo em là Nhân viên Tech mà lại kêu thế à. Chả nhẽ mình bảo là nhân viên Tech thì mới kêu chứ vì lương thì hẻo mà . Vietcombank phí vẫn đỡ nhất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 muốn lọ mọ làm món gì quá mà thương con gái ốm, muốn nằm với con hơn... nào là nấu bánh đa cua, nào là làm tào phớ, nào là soạn đồ cho con Mít còi, nào là dọn đống quần áo đông... Nhân vu quần áo đông, hôm nọ đi Metro, thấy có cái hộp nhựa chứa đồ khá to, chân có bánh xe nữa cơ, e cứ nâng lên đặt xuống vì xót xiền.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mong thứ 3 quá cả nhà ơi....hôm nọ e bận hàng họ, ọp mà cứ nhoắng nhoàng, chả cập nhập được cái mẹ gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 món đáng ăn nhất là Cua chilies chị ah chứ ko phải ghẹ lột, ghẹ leo gì. cơm cá khô là Nasing lamak ( e viết sai), món cơm nổi tiếng của Mã lai hay Indo ấy. Ở HN có Chillies Crab ở Cẩm Chân - Giảng Võ, cua họ dùng thường là loại nhẹ cũng tầm nửa cưn đến 1 cưn/con, nhiều trứng, sốt cực ngon, hơi cay tẹo, có thể order cay thè lưỡi cũng được. Cứ gặm cua xong lại làm đĩa bánh mì nóng giòn quẹt sốt....Cả chục năm trước, hội e cứ di ăn là đứng dậy mỗi đứa cũng phải 200k, hồi ấy buffet ở khách sạn cũng chỉ ngần ấy xiền thôi nhá. AH, e thích cái đậu phụ của nó nữa, béo béo ngậy ngậy...sốt nấm cũng ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tối qua cả nhà em sang nhà ông bà ngoại ăn sinh nhật ông, rồi ngủ lại luôn. Ở cả 2 bên nhà ông bà nội ngoại vẫn có phòng riêng cho bọn em với đầy đủ đo đạc. Tối cả nhà ngồi nói chuyện nghe nhạc đến khuya, đến khi bọn trẻ con mắt díu lại thì mới chia nhau về phòng ngủ, sáng dậy trong căn nhà tuyệt đẹp rồi cả nhà đi ăn sáng ở Highland là ở ngay dưới nhà, trời mát khung cảnh khu đó tuyệt đẹp, cả nhà lại luyên thuyên đủ thứ chuyện, cà phê ngon, mãi đến giờ mới về. Về nhà bọn trẻ con lôi đồ chơi, bố mẹ nằm khểnh nói xấu bọn trẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ lạ nhỉ Chillies Crab ở bên Sing ý nó ngọt lừ - món cổ truyền đấy ạ. Có rất nhiều chỗ bán nhưng mà càng những chố bình dân thì càng ngon ạ. Người ta ăn với bánh bao chiên. Món Crab mà cay thì chỉ có Black pepper crab thui. Cay nhưng mà ngon. Em khoái cái món black hơn, ngon lắm ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 mày tả trôi lững lờ tao cứ hình dung như cục cứt trôi sông tức là đun nước đậu - sữa đậu nành ấy, nóng rực rồi bỏ đường nho hử? thế có nhõn 1 thìa cà phê thì dùng bn mil nước đậu?