Ðề: Bếp Kún tầng 6 thì ở HN họ làm lại căng đi mà, sốt đỏ đỏ gì cay cay ấy gọi là chillies sốt? chị ăn bên Sing thì độc là sốt tiêu đen thôi và cái sốt mẹ gì đỏ đỏ ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ chị Kún ơi mọi người bảo là làm tào phớ thì phải đổ nước đậu vào đường ạ còn đậu phụ thì làm ngược lại
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồi xưa e chưa biết nghe cứ tưởng là cái Chillies Crab thì phải cay lắm. Gọi 1 lần ăn thử. Ăn cứ ngọt lừ chả ngon thế là cạch chả thèm ăn nữa cứ Black Pepper mà ăn. Mà công nhận ở bển nó khác chị ạ, quán vỉa hè thôi mà con cua nào cũng chắc nịch ý. Hehe. Lại nhớ thèm sang bên đấy quá . Đồ ăn mà biết chỗ thì vừa ngon vừa rẻ ngay cả đồ Nhật cũng thế chẳng như ở VN mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà em hôm nay phải dùng nhờ nhà VS phòng thường trực để cho sàn nhà tắm nó khô, mai thợ đổ chống thấm, rồi bả sơn lại cái phòng ngủ. Được mấy ngày nghỉ chỉ loay hoay dọn đồ là hết ngày. Giờ em thay quần áo theo chồng đi xem phim và ăn trưa đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thôi quyết rồi, e đi làm món gì đây rồi còn dọn dẹp. con gái nằm ê a với bà vậy, hứa là nằm với con mà có chiu nổi đâu...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cuối tuần bà cũng qua hả chị. Bà chăm nhiều sau này cháu với bà tình cảm lắm. Giống em với bà em !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thích thế... . hôm qua anh bạn thân của chồng, sau 3 năm li dị, đã quyét cưới lại, chồng tôi bảo: hôm nay Steve làm đám cứoi..mình nghe như đùa. Hỏi: thé có đi ko? chỉ lo chồng bảo đi đám cưới thì bỏ mẹ vì đang đầu bù răng bựa rồi khách khứa loạn xới mà bắt bỏ đấy đi đám cưới. Chồng tôi toàn báo trước 15' nếu phải đi đâu. May mà hôm qua bảo ko đi đám cưới, phải đi lễ vì trùng giờ..... Về cứ thắc mắc mãi là sao bạn thân con chấy cắn đôi mà ko chịu đi đám cưới?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 trừ lúc nào nhà có giỗ, hay có việc gì thôi chứ bà ở nhà loanh quanh hầu cụ ỉa đùn thôi, chán lắm....nên cứ sáng dậy là bà đi lên đây, mát mẻ, sạch sẽ, chơi với cháu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Phải căn cứ vào hiện tại chứ chị. Ước quá là Vỡ mộng đấy ! Đúng là như chị Kún nói phải đóng FULL HOUSE
Ðề: Bếp Kún tầng 6 uh, công nhận là cua ở bển 100 con như 1 e nhẩy? mặc dù chị chửa được ăn 100 con, mới có 2 bữa vì nhiều món phải thử quá đi. nào vịt quay, nào cua cay, nào hoa quả, nào tráng miệng....may làm chị nhớ Sing quá, đi Sing chỉ để ăn là chính.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kún ơi mua thùng làm gì cho tốn diện tích,quần áo đông,chăn bông chị toàn cho vào túi hút chân không chứa được nhiều đồ hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Haha chị giống em thật ý. Em thì nói chung quần áo mà mua thì có mà vỡ mật. Chỉ nhớ đồ ăn ý. Chè này, lẩu này , rùi bao nhiêu làm món nữa chứ. Huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thế thì mua thùng làm gì cho chật nhà,để chỗ cho con hĩm sắp sửa bò khắp nhà khám phá