Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Xong chuyện vui rồi, giờ là chuyện nỏ vui tí mô nà ... Em xin thông báo em chính thức vỡ mộng vì trở thành nạn nhân của que thử báo dương tính giả rồi ạ ... Sáng nay em thử = cả 2 que Qtrip và Chip Chip ===> Cả 2 đều 1v nét nèn nẹt luôn ạ ... Buồn quá, em chào các chị các em, em đi ở ẩn đây ... Chúc cả nhà nhiều niềm vui nhé ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi chị đừng buồn và hãy bình tình và vui vẻ chắc chắn con sẽ sớm về thôi mà chị, em hnay nghỉ ở nhà thì lại chả ngủ dc lóc dậy từ sớm đúng là số khổ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ngày nghỉ mà sao mụ dậy sớm thế hay cũng chả ngủ dc số khổ khó tránh giống tui
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. huhu, chị đừng buồn nữa, lại cung đi săn Rắn cùng chúng em nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hix chị ơi sao lại như thế chứ? Buồn quá đi mất! Thế thì vụ của em cũng chưa chắc rồi. Mấy hôm nữa em thử lại cho chắc vậy! Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ cho ra sản phẩm nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em dừng luôn thuốc đợt 1 lại và đến ông bắt mạch luôn nhé. Hồi chị cong chưa lên 2v ông đã bqor có rồi cơ! Chị nghĩ đến 99% là em có tin vui rồi đó!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng đấy chị ạ, hôm trc e đi bắt mạch cũng nghe ông trí kể có trường hợp ko có TT, chọc mào cũng ko có thế mà ồng chữa được đấy. Anh rể e cũng ko có TT thế là hôm trc chi em đã làm TTON rồi. Mấy hômnay e phải ở lại chăm chị nên ko đi đâu được cả. E cũng đang định đưa anh rể đến ông ấy bắt mạch xem sao.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác ơi lạc quan nhá, đi chơi vui vẻ roài quay lại với bọn em nào, k kịp săn Rồng thì ta lại săn Rắn, he he t quen dậy sớm vì toàn đi sớm mà, ngày nghỉ cũng quen giấc cơ, nhg dậy sớm thì lại thèm ngủ nè, tỉnh dậy chưa làm j nên ngồi OL ấy mà
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ôi nhà ai cũng thế tỷ tỷ ạ. Nàh em cũng có khác gì tối qua em thấy em cũng ghê gớm cơ nhưng mà em bực. Lão chồng về muộn em đã lấy quần áo tắm táp cho như trẻ con rồi dọn cơm cho ăn, ăn xong đang bảo là đi rửa bát cho vợ thì bà chị chồng xuống bảo là lắp mạng chưa xong, nó cứ bị làm sao ấy, thế là chồng em đang ăn bát cơm nhanh nhẩu để em lên em xem bla bla.... ( em điên hết cả người vì thứ nhất là chưa rửa bát, thứ 2 là em đang bực mình với bà chị chồng hồi chiều em đã bảo là làm như thế không được nhưng không nghe, thứ 3 là cái tội việc gì thì cũng đến ttay vợ kể cả lấy quần áo rồi tắm táp, cơm bưng nước rót chả hộ vợ được cái gì nhưng mà ai chưa kịp nhờ thì đã nhanh nhẩu lắm). Thế là cái mẹt em xị như cái bị, em lườm cho( lão biết ý không dám đi) ngồi phịch xuống rửa bát nhưng quăng loảng xoảng, em bẩu " đưa đây em rửa, gì mà phải ghê gớm thế, ngày nào người ta chẳng làm, cứ làm như động đất núi lửa ấy". Em giật phăng lấy mấy cái bát thế là vào nhà lấy tăm vờ vịt vờ vịt tút lên nhà chị gái. Em k thèm quan tâm, vào mạng chơi. 1 lúc sau huỳnh huỵch chạy về( mặt cười tươi hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra) " Em ơi rút máy tính nhà mình ra anh mang lên nhà chị cắm thử xem có được k?". Em rút cái phịch ra rồi đưa cho mang đi. Lại còn sán vào " Em cầm hộ anh con chuột đi". Em bảo" Cần gì phải mang chuột, dùng chuột trên máy ấy". " Thôi mà, anh cầm lap em cầm chuột nhé". Thế là lại huề nhau, cws chí chóe suốt ngày ấy các chị ạ. À mà em cũng thông báo luôn, chắc chiến dịch săn rồng của em đẫ thất bại rồi, Tháng trước em bị 30 tháng này em dính hum 27 rùi. Nếu bác Doanh có đọc được thì tính hộ ngày rụng trứng cho em với để tháng tới em săn rắn với các mẹ cho đông vui với ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hi sorry em hum qua chị lượn lên nhà chị gái cả ngày nên hổng vào nhà mềnh được, em cho vào máy ép nha! Lấy nước ép uống nhanh khỏi lém
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hôm trước sâ zai đc bao lạng rồi bà. Tôi vẫn chưa gọi đc để hẹn ngày đây. Haizzzzzzzz Sâ mầu đc nhìn zai thích ko.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khíp 1 ngày không vào nhà mềnh leo đến bi giừ mới xong.. phù..phù...!!! Báo cáo ấy với cả nhà là tềnh hềnh zai được 496gr, mọi chỉ số đều phình phường, nhìn zai yêu lắm bà ợ, dưng mà lão ý cho nhìn mỗi mặt giai rùi in ra thui huhu... ( miẹ cái thằng cha bẩn tính ).. Cuối cùng thì được câu bình thường => sướng cả ruột hihi, mà may tóa hôm đó chả bị lão mắng mỏ giề, lão lại còn vừa s.a vừa rung đùi hát nhỏ chớ .. Mai thứ 2 gọi sớm đi bà ạ, nhấc máy từ 8g kém 15, 20 gì đó.. Mỗi lần đặt lịch thằng cha này căng thẳng lém cơ ý!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nghỉ lễ nên mọi người lượn hết roài, bác Doanh đang bẩu t2 đến nhà bác ý 888 đới, bà đi không?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình về Nam Trực. Mình ra bến Gáip Bát đón xe Nghĩa Hưng đi lúc 9g15. Em chẳng đi soi trứng chị ạ. Em chiến luôn hôm 26 rồi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi mấy ngày nghỉ lễ này em chỉ ăn với ngủ, bình thường đã đc 60kg rùi.Bây giờ thêm vài ngày lại thêm vài cưn nữa ôi, quốc tế lao động
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Samhh và Nhimbi trùng avatar rùi..hi, cả nhà nghỉ lễ vui vẻ. Nhà bác Doanh có du ngoạn ở đâu ko ạ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nghe lời các chị em cố gắng giữ gìn đi nhé, bao người đang muốn như em đó. Tranh thủ mấy ngày nghỉ nằm toàn phần để chồng phục vụ nha em.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ủng hộ và cổ vũ cho kế hoạch của chị chị nhé, anh chị dưỡng sức đến lúc đó là đẹp ạ, lúc đó sẽ thoải mái và đầy đủ mọi điều kiện, anh chị sẽ thành công rực rỡ nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cứ cố gắng tiếp tục như vậy em nhé, tình hình sẽ tốt lên rồi..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dịp nghỉ lễ này nhà mình có ai đi Cacnavan Hạ Long không ạ? Nếu có ai đi thì pm để em tranh thủ gặp với ạ, nhà em cách đó khoảng 15km, Chắc hum đó em cũng tới đó xem đó ạ. Chúc mọi người có 1 kkir nghỉ vui vẻ nhé!