Ðề: Hội lấy chồng xa.... CŨng đỡ hơn rồi n mà n vẫn như đi mượn ấy.Đêm qua tên kia vấn sốt cao,hiện tại k biết là thuốc chưa hết tác dụng hay đỡ ròi n mà hiện k sốt nữa.Em chuẩn bị về quê chưa?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Cả nhà về quê hoặc đi du hí hết rồi, còn mấy mẹ con em nằm nhà ôm nhau, huhhu...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Có nhà mình chẳng đi đâu cả. Ở nhà thui. Hôm nay ra đường vắng thía. thích thật
Ðề: Hội lấy chồng xa.... bác cũng k về quê n mà cũng k có sức tụ tập,từ sáng chưa ra đến ngõ,bảo đi gội đầu mà còn chả buồn đi cơ..................
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Uh, hôm nay ra đường vắng vẻ, đi chợ búa cũng vắng k phải chen chúc nhau. Giá mà hn lúc nào cũng thế
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hí hí, thế thì lại ko còn là HN nữa nàng ạ. Tớ lượn về bà ngoại đây, chào cả nhà
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà tôi chẳng có thời gian mà buồn. Mỗi ngày 6 bữa cháo, 6 bữa sữa chia đều cho 2 thằng, chưa kể mình ăn. Thế nên có muốn buồn cũng k có chỗ trống, hix
Ðề: Hội lấy chồng xa.... nhớ nhà quá................................................................................................
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thế mới là...giá như. hn xô bồ là thế, ấy vậy mà ai cũng bon chen nơi đây nhỉ.????
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà mình hôm nay im ắng quá, mình cũng đang ở quê đây, chả đi chơi đâu cả vì hôm nay sinh nhật Chip, hihi...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chúc mừng SN chip nha.Chúc Chip sang tuổi mới hay ăn,chóng lớn,ngoan ngoãn và thật là đáng yêu nha.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bác tranh thủ đi gội đầu vừa thoải mái vừa thư giãn ngày nghỉ mừ. Hôm qua e tranh thủ đi làm tóc lun. Đỡ đông
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chúc mừng sn bé chip nhá. Chúc bé nhận được nhiều quà nhá. Sn vào ngày này thích nhất vì ai cũng được nghỉ tha hồ đông vui.