Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CŨng nhanh thui chị ah, lúc bằng tháng chị em cũng mong lắm cơ ráng sanh xong cho con lớn 1 tý là tha hồ đi c nhỉ\ 2 mẹ con em khỏe có bà ngoại vào nên e rảnh hơn 1 chút rùi lên tám chị ah em cũng đù sữa cu nhà em giờ toàn bú mẹ chứ jko bú bình chị ah, nên e chỉ sộ khi nghe nhìu ng nói có 1 số ng sanh mổ tự dưng tới tháng nào đó mất sữa e lko quá, con em lại ko còn bú bình cho bú cũng ko chịu vậy là kỳ nghỉ này chắc bố vầ anna đi chơi hả chị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bố Anna ko đi đâu em còn chờ chị sanh chứ hiiiiiiiiii2 bố con muốn lắm nhưng ko đi hiii CHị tập 1 mổ nè em nhiều sữa lắm, mà Anna nhà chị ko chịu bú ý hixxxxx, em ko lo nhé! em ăn ngủ đủ thì ko bao giờ mất sữa em ạ, nhưung có điều em vẫn nên cho con tập bú bình ( sữa mẹ vắt ra ý) ko thì sau này bé ko chịu bú bình đâu, KN của chị khi Anna nhỏ chị ko cho bú bình đến lúc đi làm mà ko đi được phải ở nhà 1 năm đó hixxxxxxx vì bé bú mẹ ko bao giờ chịu ngậm ty bình nhé huuuuuuuuu trẻ con mà ranh lăm đó em hiii mỗi ngày em tập 2 lần thôi cũng quen dần ( chị ko biết giờ em tập bé có chịu ko nữa huuu)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Tình hình của bạn Tùng Lâm theo c kể thì tốt quá rùi, mừng cho mẹ con c nha. Nhà mình ngày nghỉ chắc cũng có nhiều mẹ ở nhà như em nên vẫn tám ác liệt, hihi Em vớt vát tháng cuối thôi c ơi, ko thì nghỉ tiêm cúm đã rồi lại tiếp tục song song với uống thuốc ông Trí.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em chưa tiêm cúm à! thực ra Rubella và sởi, quay bị quan trọng hơn em ạ, em tiêm chưa? còn Cúm thì em có tiêm nhưng ko tránh được tất cả em ạ, nhưng tiêm được thì yên tâm phần nào( tiêm trước khi tahr 1 tháng là ok em ạ) em có cố tháng này nhé! biết đâu sẽ may mắn em ạ!!! còn ko em uống thuốc Ông trí hy vọng sẽ có kết quả tốt thôi! yên tâm em nhé! chị cũng cố để chốt nhà mình rồi nằm ổ hiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cũng cố gắng vớt vát tháng cuối, nếu ko trúng em nghỉ ngơi 1 thời gian tỉnh dưỡng lấy sức. hihif
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e tiêm tất cả từ tháng 12 còn 1 mũi thứ 3 của viêm gan b nữa, nếu tháng trót ko được em dừng để tiêm nốt mũi thứ 3 cho yên tậm. hihi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bá cáo cả nhà. Em đã xong nhiệm vụ cỗ bàn giỗ mẹ chồng em, tốt đẹp. Giờ nhà cháu chuẩn bị lên đường xuống Hải Phòng chơi đây ạ. Cụ thể tối nay sẽ ở Hải Phòng chơi, ngày mai sẽ phi xuống Đồ Sơn lội chân thôi chứ em chả dám bơi, đi 1 lần là tởn đến bây giờ và sau này. Kế hoạch thì chiều 1/5 sẽ có mặt ở HN ạ. Chơi bời 2 hôm cho sướng, tiện thể săn luôn "1 thằng ku tên Sơn" còn đệm là gì còn tính, hihi. Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ và an toàn nhé! Em đi sẽ pose ảnh nhiều để về khoe. Khổ, nhà cháu mà làm lành là lắm kế hoạch tự nhiên nảy sinh lắm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc nahf mẹ Tin sẽ có chuyến đi tốt đẹp và thành công nhé! ( chắc chắn sẽ có Cu Sơn nhé!) nghe mẹ nó kể chuyện GD mẹ nó mà em học tập hiiiiiiii nếu Chồng em có giám ho he thì em học tập mẹ nó ngay hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thấy bác nói mà thèm ghê, hihi, chúc bác và cu SƠn sớm gặp nhau nhá, hehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đọc tin của chị mà e mừng quá, hi hi, chúc mừng 2 mẹ con nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thanks em nhé! em cố gắng rồi sẽ nhanh đến ngày như chị thôi hiii chúc 2 mẹ con em luôn mạnh khỏe và cán đích an toàn nhé!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hi hi, trộm vía, mong đến ngày như bác cho nhanh nhanh ạ,,,,, thoai 2 mẹ con e đi xuống nhà đây ah, bố cháu gọi, tối 888 với cả nhà tiếp ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E đang hóng hớt chờ tin vui từ nàng @ Rồng & Kun: e nghe lời các mẹ có kn nhà mình nhé, hạn chế đi lại, chúc 2 mẹ con khỏe mạnh 9m10d nha @all: chúc cả nhà có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, mạng mẽo nhà e dạo này chập chờn wa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ổ nội bà ơi, ngoại nhà tui mãi Thái Bình cơ ko về đc có bà ngoại đang ổ trong này nè, bà cứ từ từ nhé đừng nóng vội, thoải mái tinh thần là con về với mình thui bà ah dạ chị nói thế em cũng mừng rùi em chắc fai ổ nhà 1 năm rùi chị ah, vì nhà em ko có ai trông con giúp rùi em ở nhà cho con cứng cáp đi học rùi em mới làm đc giờ có bà ngoại tranh thủ trông giúp chứ nội ko có ai rảnh chị ah thui bố an na và anna chờ tới khi em trai lớn rùi cả gia đình đi chị nhi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trộm vía Tùng Lâm khoẻ mạnh là tốt rồi, mẹ nó sắp dc gặp con yêu rồi, hihi.....,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nàng thể dục ở xa nhỉ, muốn về quê ngoại cũng khó nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thanks mẹ nó nhé! 2 mẹ con cũng giữ gìn sức khỏe nhé!!! rồi sẽ nhanh đến ngày được gặo nhau như mình thôi hiiiiiiiiii cố lên nhé!!! em xác định ở nhà thì yên tâm rồi, cứ cho con bú mẹ thôi ko cần tập bú bình em ạ! sau 1 tuổi thì bé sẽ dễ thích nghi với sữa ngoài hơn, chỉ có điều phải đút thìa thôi hii rớt 1 nửa ra ngoài hiiiiiiii sang năm nahf chị được 1 tuổi tròn lại vi vu hiiiiiii có khi vào Nam gặp các bạn trong đó một buổi hy vọng thế!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em dang ngoai dong . Ngoi dau bo xem chong va mc phun thuoc sau. Hihi. Khong khi thich lam cac chi a