Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối ,bác rành chợ nhà em còn hơn cả em,1 tháng em ra chợ chắc độ 2 lần,mà là 2 lần đi ăn nộm thôi,hihi,em biết hàng đấy rồi,cuối Đ T Đ nhà đấy làm đậu tươi luôn,có cả sữa.nhưng em cũng muốn đú làm sữa đậu nành,dù gì nhà em cũng có máy mà,nhưng em k biết làm thế nào.nói về máy móc chắc em chỉ thiếu mỗi cái kít chừn éc thôi,còn em có đủ cả nhé: máy ép 2 cái,máy xay sinh tố loại cối 2 cái,máy xay tay 1 cái,cái máy ép bánh mì gối thành bánh mì tam giác í,em cũng có,lò nướng máy làm kem,hihi,còn kha khá thứ nữa mà em quên mất rồi,có mấy thứ em còn chưa dùng lần nào nữa cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sở thích của Khét là mua đồ bếp về trưng bầy thôi hả, mày không dùng là bị mốc đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nghe mê nhể? e chả có thời gian, e vừa lọ mọ dọn được cái núi DVD rồi, nhõn 500 cái gì đấy, chưa kể 1 dàn trên giá sách và các ngóc ngách quanh nhà. bán theo cưn được 360k, hôm no có con mụ trả có 80k cơ, bực quá đuổi mẹ đi, đã thế lại đòi xin cái túi Polo Travel của mềnh hơn trẹo bạc mí điên chứ, sư bố máy con mụ tham như mõ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chóe à, con hĩm nhà bà nó có thích gác chân ko? con nhà tôi nó mê gác chân hay phải đạp vài cái gì lắm. Tôi mà ngồi cạnh thì kiểu gì nó cũng xoay ngừoi để tìm điểm gác bằng được, buồn cười lắm ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm qua e lọ mọ ra Hàng Khoai mua cái đèn Halogen. Cái thằng ranh bán hàng nó cứ mắng e ra rả: sao chị dể nắp nồi bẩn thế? sao ko cọ nọ cọ chai...Cái tiên sư cha nó, nó có nấu, có dùng như mình đâu, nó cũng ko mua cho mình dùng nữa cơ, mà nó dám mắng mình nhể? Lúc sau lại 1 ông tướng khác ra, lại giảng giải chỉ bảo e phải thế nọ, phải thế kia, gạ mua đồ mới xong phán 1 câu: chị ra hãng bảo họ bảo hành cho... Nói thật là ko vui lắm, thôi mua xong té cho khẩn, mất thời gian với mấy ông tướng chém gió. E về tưởng ngon ăn, tháo được 1 lũ ốc ếch ra rồi, nhòm tiếp rồi tháo lẫy cái đèn ra dưng chết cái là nhiều dây vướng quá, e bó mẹ tay rồi, cứ tưởng tối nay có nồi nướng gà, ai dè là phải chiên tiếp rồi. E nhờ bác vác về cho anh thợ điện hàng xóm, ko biết cơm cháo gì ko đây...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối giống y thằng nhà tôi. Ngủ lúc nào cũng phải cho nó gác chân lên cái gối ôm con con thì nó ngủ mới ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ bác ở Tôn Đức Thắng mười mấy năm, đi chợ nhà mày từ ngày còn họp chợ giữa đường, gửi xe ô tô ở chỗ xây kho bạc bây giờ ấy. Hồi ấy nhà mày còn có cái cây gì to to ở sát tường kho bạc ấy. Hồi ấy chắc mày chưa biết cắm hoa đâu nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà e định mai lăn sơn lại cái phòng nhưng lại hoãn rồi. Hỏi ra thì mấy nhà bị ngấm phải đục tường làm chống thấm từ bên trong và trát lại cơ. Thôi nhà e cố đợi lúc có nhà mới chuyển đi thì sửa tổng thể cho thuê, chứ giờ con bé thế này bày ra làm thì chết dở
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng,em thích cái chợ họp đấy lắm,gi gỉ gì gi cái gì cũng có.hồi ấy bình của em nó chưa mở mắt thì làm sao mà cắm được hoa hả bác????
Ðề: Bếp Kún tầng 6 hôm nay em cũng làm tào phớ ko đông thật chắc dưng mà ngon lắm ạ!chồng em rứt nà thích mà đỗ tương chợ nhà em bán có 20k/kg thôi ạ!mà phôtbucket bị làm sao mà em ko sửa ảnh nhỏ lại đc! định khoe tào phớ mí kem mà chịu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mai mày dậy chị nhé,ở gần nó cũng lợi phết.hihi.Cái gì nó làm được là em cũng làm được ,hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 6 em thử phát xem nhé http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/04/29/20/37/13357066661478774678_574_574.jpg
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hàng xóm nhà Din làm ở ngân hàng này, chồng bác hàng xóm làm cùng Din, bà vợ kể: lương anh cô tính làm j, chỉ để uống bia buổi chiều (Din làm cùng cquan anh giai này, lương anh giai cao hơn lương Din), nghe câu này trái tim của Din đã rỉ máu. Bác vợ lại bồi thêm: lương c tháng được 20tr.... ôi con tim em vỡ tan tành.