Ðề: Bếp Kún tầng 6 Xem ảnh Vơ đét làng mẫu nhí, anh Jiu bảo: Péo thế (trộm vía cháu tôi); chị Chloe' nói: có phải em Mít nhà có đầy bóng ko hả mẹ. Chính xác nhá :-D
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Xem được mà. Nhưng sao ko cho cái ảnh còn nguyên miếng lên, nhìn cái bát mày khoắng nát toét ghê lắm... ko dám tưởng tượng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bếp mình kỳ lễ này cũng ít nhà đi chơi nhỉ. Nhà em hầu như dịp này cũng không đi chơi xa vì đi chơi chỗ nào cũng đông đúc, thằng cu con thì sắp thi học kỳ nên quán triệt ở nhà dọn dẹp nghỉ ngơi thôi. Sáng nay thì donk dẹp đám chăn đệm rồi chợ búa, chiều 4h30 cả nhà ra công viên thành công chơi, chạy nhảy loăng quăng một hồi thì bố nó xem câu cá, 2 mẹ con chơi ipad, gió mát không khí thoáng đãng, chơi đến 6h về nấu cơm tắm gội. Thế là nhà em có một ngày nghỉ thực sự ý nghĩa
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà e dạo này cứ ngày nghỉ là chỉ ăn có 2 bữa trưa và tối. Sáng dậy muộn nên chợ búa xong về nấu trưa luôn Trưa nay nhà e ăn bún riêu, chiều ăn cơm vì 3 ngày nay e chả có hạt cơm nào vào bụng cả Tối e nấu canh sườn sấu chua chua ngon ngon húp canh ko đã no rồi, đậu phụ luộc cho mát và cá kho ah... giờ e đang no quá thể vì trước lúc ăn cơm trót ăn nửa rổ hồng xiêm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Limi ơi Kún ơi chị muốn mua cái này, cửa hàng có không? http://www.ikea.com/cn/en/catalog/products/S69887247/
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Kêu cho chị xin công thức kem bạc hà đi, từ hôm có siro toàn trộn sữa chua ăn chưa làm mẻ kem nào
Bác Diệu ơi, cái bèo ý có rồi nhé. Mai e đi vớt cho bác. Hnay e đi chợ tiện thể vòng vèo trong làng, qua mấy cái ao thì tìm ra rồi.... hehe Thứ 3 đi ọp e mang cho nhé
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dùng 5ml siro cho 1 mẻ kem thôi chị ah. E đọc trên trang komasu nhà chị Chóe như thế, đừng cho nhiều quá ko lại sặc mùi bạc hà. E pải ăn hết chỗ kem cũ mới dám làm mẻ kem mới vì tủ lạnh nhiều kem quá Ah hqua chị có tìm dc kiwi food để mua whipping ko? E mua ở đó cũng lâu lâu rồi nên ko nhớ bi h còn có ở đó ko
Ðề: Bếp Kún tầng 6 QQ ơi cứ cho chị gửi siro ở chỗ em nhé. Hẹn qua lấy mà mấy hôm nay chị lại vào viện suốt không tranh thủ qua em được.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em làm kem rồi,hình thù cũng giống kem nhưng bị...ngọt quá và bị chê là mùi vị giống sữa đặc ông thọ.k biết có phải là em gặp mẹ thành công k nhỉ?cái Kêu nó bảo em công thức 2 2 1 ,em dùng 200 sữa tươi 200 whipping nó cho, 100 gr đường và ít cốm,em k làm trứng vì ngại đánh trứng quá.vậy sao kem của em có vị của sữa ông thọ nhỉ và sao nó lại ngọt quá???hình thức thì cũng nuột nà,kem dẻo như của mọi người.Mai kem cứng em múc kem ra decor sau.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em chào cả nhà ạ 2 ngày nay em ko còn tâm trạng làm gì, nghĩ gì, người cứ rũ ra, cảm giác như ko còn sức mà thở nữa Con em bị dạng như giời leo, loét hết ra, định đưa đi Da Liễu nhưng em nghe nói bên viện ấy nghỉ ngày lễ Cả nhà ạ, em đã liên hệ với bác Rất Tốt, em định mua cái bảo hiểm tốt cho con em, vì năm nay 2 mẹ con bệnh nhiều quá, với lại em cũng muốn có cái bảo hiểm cho yên tâm Bàn với chồng, chồng gạt đi bảo là: nếu muốn mua thì anh sẽ liên hệ admin của cty mua cho con, còn tiền đấy để gửi về cho con em dâu út sắp sinh, gửi về cho má Tsbố, em xin lỗi cả nhà, em những tưởng chồng em hiểu gia đình mình thế nào, biết fải trái đúng sai, giờ kiên quyết bắt em gửi hết số tiền còn lại cho mẹ chồng, bảo là giờ bà đang cần thì fải gửi Cả nhà ạ, nói thật, em chưa để bà thiếu cái gì, bà cũng ko fải già cả, ko có tiền bạc, bà vẫn đang có 1 xưởng nước mắm làm ăn đc, có 1 tài khoản trong ngân hàng kha khá tiền, cái này tự chồng em khai chứ em cũng chẳng thèm hỏi. Còn con em dâu út, nó sinh thì chồng nó fải lo, em đã cho nó tiền mua sắm và cũng cho 1 ít tiền để sinh rồi, ko fải em ko biết nghi cho nhà chồng Thời gian gần đây em thay đổi nhiều, hôm nay em có nói với chồng rằng: dường như em càng hiền đi thì anh lại càng đc nước làm tới, anh nên coi lại bên gia đình mình đi Xong em vẫn ko tỏ vẻ giận hờn gì, chồng thì làm mặt lạnh và bảo em giờ có bao nhiêu tiền gửi về hết cho má Xin lỗi cuộc đời, em gửi về hết thì con em nó sống bằng gì, nó bệnh ra đấy thì lấy cái gì mà chữa cho nó. Em nói thật với cả nhà là chưa bao giờ em có ý định làm quỹ đen, quỹ đỏ, nhưng hôm thứ 7 em đã quyết định gửi mỗi tháng 1 khoản tiền nhất định vào ngân hàng để dành cho con em. Em cũng ko muốn tranh cãi gì với chồng nữa Bác Rất Tốt ơi, em đọc đc mail của bác từ hôm qua, nhưng em ngại quá, em xin lỗi bác nhé, chồng em nói cty sẽ mua 1 gói bảo hiểm cho con em rồi ạ
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 E toàn cho ít đường hơn công thức, ví dụ cốm thì cho tối đa là 70 - 80gr đường, cafe thì có ngọt rồi nên chỉ cho khoảng 50gr đường, các loại chua như chanh leo thì mới cho 100gr. Nếu ko thì ngọt lắm ah. Chị gia giảm theo khẩu vị của mình nhé, công thức chung nhưng chế theo khẩu vị của mình nhé
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chết cha chỉ sợ mua phải cái hộp sữa có đường,éo gì sữa ốt chuây li a éo ghi rõ có đường hay k đường,thảo nào ngọt quá.mai chị làm chanh leo phục thù.à,cái cốm nó hơi đặc nhỉ,nhưng được cái kem nhanh đông
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sky ơi, thật là khó nhỉ? Chị mà vào t/h như mày cũng chả bít làm gì. Thôi thì cũng chả muốn quỹ chung quỹ riêng gì đâu, nhưng từ h e cũng cứ cất đi mỗi tháng 1 ít, pòng khi ko có tiền hay con ốm. Nuôi con trẻ nó ốm bất ngờ, lúc đó chả ai giúp dc mình đâu... cố lên vậy. Giờ chuyện gửi tiền về cho mẹ chồng thì gửi, còn con e dâu kệ xác nó, nó đẻ chồng nó pải lo, mình là anh chị đã cho tiền mua sắm và 1 khoản rồi thì còn đòi hỏi gì nữa.... pải chị thì chị cũng kệ, chả hơi đâu vì con mình cũng còn đang ốm kia, cũng đang bí chứ ko pải dư dả gì
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tranh thủ làm 1 loạt mỗi ngày 1 mẻ đi, 5 lần là hết hộp wp, chứ ko để lâu được đâu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em vẫn gửi tiền hàng tháng cho mc chị ạ, nhưng tháng này bà đòi gửi mấy chục tr, thành thật là hiện tại em ko có đc từng ấy mà gửi cho bà. Em ktra đt thấy cậu của chồng gọi, cậu thì chuyên đâm chọc, xin xỏ này kia, nên em nghĩ chuyện này chắc do cậu 1 fần, do mc 1 fần Em cũng khó nghĩ, vì tiền chồng làm ra, em ko gửi cũng ko đc, nhưng gửi cho bà để ba 2mua sắm cho con trai út bà thì em ko cam lòng