Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vậy e cứ list ra là nhà bi h còn bi nhiêu tiền ( giảm bớt khoản sẽ gửi tkiem cho con đi), tiền sinh hoạt 1 tháng hết bi nhiêu, con ốm cũng pải đi viện cũng pải bi nhiêu, tiền pòng việc đột xuất như cưới treo ma chay ra thì chỉ còn bi nhiêu. Mỗi thứ e tăng lên 1 tẹo vì mình dự trù chứ cũng chả fix chính xác được. Đấy chỉ có bí nhiêu thôi, bảo lão nhà e thế, chứ bi h cướp đâu ra 1 lúc mấy chục triệu để gửi về. Ko thì gọi thẳng cho mc vậy....hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Có cái kệ này chị ơi, dùng hay lắm, về cái nào là hết ngay cái đấy, nếu chị lấy thì em thu xếp tiện đường về nhà nội thì mang qua cho chị vì nặng phết. À giá là 750k chị nhé
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em làm 1 file Excel tổng hợp các chi phí gia đình rồi gửi chồng. Em hỏi chồng xem mỗi tháng gia đình chi tiêu hết ngần này, nếu như gửi về nhà cho MC, dì chồng, EC ngần này thì con anh sống bằng gì. Mới cả chị nói em đừng giận, em nên tìm việc để tự chủ kinh tế đi, ít nhất là nuôi được bản thân mình đã thì mới có tiếng nói trong nhà được. Như chồng chị thu nhập gấp 10 lần chị, nhưng nói thực muốn tiêu 5 hay 7 triệu or biếu xén nhà ông ý thì cũng hỏi qua chị 1 câu. Còn hôm nọ bà Chóe bảo ghét nhất bà nào mua gì phải hỏi chồng. Tôi nói thực là mua mấy đồ dùng bếp núc gia dụng kiểu gì tôi cũng hỏi qua chồng tôi 1 câu. Mà thực ra mấy thứ này chồng tôi chưa bao giờ từ chối tôi cả, nhưng nhà tôi xác định tôn trọng nhau nên kiểu gì vẫn thông báo với nhau 1 câu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tình yêu của chị ơi, sao cứ gãi sồn sột chỗ người ta đang ngứa thế nhỉ, yêu nhắm ý, chị xí rồi đấy nhớ, giá ý ngon bổ rẻ đới
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chia sẻ với em Sky nhé, thôi nốt lần này đi, nhưng nhớ bớt lại lo cho con đã, xong ngồi đếm từng đồng nhàu nát xếp lại đưa hết, lộn túi ra, xong, mai cả nhà xơi mỳ tôm trừ bữa chờ đến ngày lĩnh lương](*,)
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi... e cũng thix vì đẹp mà rẻ. Nhưng hiện chưa bít nhét vào đâu vì nhà e đang ngổn ngang. Bác dùng đi rồi e dọn lại đồ e sẽ đú theo bác
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 5ml là dùng cái loại như là tinh dầu ấy, chứ dùng cái siro này, c nhớ lần trc làm đâu như 75 - 100 ml luôn mà. Màu kem của cái kêu đậm thế nhỉ, của c làm thấy màu nhạt hơn, vị bạc hè nhẹ thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 200 sữa 200 kem tươi mà 100 gr đường thì đúng là hơi ngọt đấy Công thức của bác Cáo đây: "Mùa cốm chiêm đến rồi, em làm kem cốm đi, ngon nhất trong tất cả các loại kem ngon, công thức cơ bản 200gr sữa, 200 gr whipping, đường cho nếm vừa ngọt, chút muối = nửa thìa cf. Nửa lạng cốm xay cùng sữa & đường, nấu chín, ngoáy liên tục, để nguội, trộn whipping đánh bông, cất tủ lạnh 2h cho mát, bật máy, rót vào quay quay chẹp, chị đang ăn đây, phê phê "
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ơ thế ah. E chả để ý chỉ nhớ mang máng có đọc như thế nhưng ko nhớ là tinh dầu... hihi May e vẫn chưa làm nếu ko lại chả có mùi vị gì cả... hehee
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chưa bít có ai loan tin này chưa nhưng e cứ tạm post ở đây nhé. Ở BigC đang giảm giá bỉm Bobby, khuyến mại khăn ướt, e lại nhờ thanh toán bằng thẻ JCB giảm 20% nên tính ra rẻ hơn cả Bibo đấy ạ (đợt trứoc e cứ dùng dằng xong ko ôm, vì chỗ e chịu phí ship cao quá, mà e thích Bobby hơn, chỉ tội Bibo kinh tế hơn thôi). E nhờ đi mua nên ko bít giảm tới bao giờ đâu ạ. Ai cần thì ra ôm lun nhé!
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chưa chị ah. Hnay e mới đi mua giấy nhám, mới đánh được 1 cái cửa sổ thôi , vì hnay pải dọn dẹp nhiều quá. Mai e lại làm tiếp, cứ từ từ ko vội Ah cái sơn đó e sơn dở dang rồi đóng hộp cất đi dùng sau được chị nhỉ , vì chắc pải lâu lâu e mới sơn xong
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà mình ơi dạy e kích chuột phải và copy ảnh khi dùng máy tính bảng như nào với.