Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Màu nó y hệt ngoài đấy chị,nó cho em ăn mà,lúc đầu ăn thì mùi bạc hà cay quá,em k thích,nhưng lúc sau thì thấy nó lại cay vừa phải,cũng ngon nhưng bạc hà là loại em ghét nhất,nó làm kem phúc bồn tử cũng ngon.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 E chửa dùng máy tính bảng nhưng chắc là sẽ pải gõ cả 2 ngón tay vào ảnh đó thì sẽ ra cái menu như click chuột pải. E dự vậy vì máy Mac cũng ko có chuột pải
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cả nhà cho em hỏi chút,em muốn giảm bớt công đoạn là k cho trứng vào kem ( đỡ công đoạn oánh và luộc trứng hihi) thì kem nó có bị thay đổi mùi vị K?Em làm kem hoa quả là hính nên k thích cho trứng vào.kem cốm hôm nay khá là đặc mai em làm kem chanh leo chua chua ngọt ngọt xem sao.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hic em chém đến bao giờ mới lên sao như chị Cucu nhỉ?chắc 3000 pót
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 tôi mua bất kỳ cái gì cũng k hỏi k báo với chồng câu nào bà ạ, cứ thích là tự nhích. Vậy là tôi k tôn trọng chồng rồi nhể ? :-k . Nói thật là tôi ghét phải lễ giáo, khuôn mẫu lắm, cái gì mang tính hình thức là ít khi tôi làm
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 E thì e vẫn hỏi cho có thủ tục thôi vì lão nhà e cũng chả bao h cấm hay bảo vợ ko được mua gì. E hỏi e mua cái này nhé, cái kia nhé và bao h cũng ừ, e mua đi.... Bít vậy nhưng lần nào e cũng vẫn hỏi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 giờ e mí xong việc đây....vừa dành mấy chục giây ngắm 2 cục vàng nằm quay lơ bên cạnh.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 sao mày ko phấn đấu = tao luôn đi? mà CuCu lên 1 sao cơ nhá, hoành quá...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 dạo này c toàn làm k trứng, chả sao cả, vẫn ngon như thường. Nhg mà trứng đánh thật bông mịn thì hỗn hợp nó rất là sánh đặc. Tối có 2 mẹ con tận TH mua cái máy 1516 về làm kem bán, thấy c bảo đang làm dở mẻ kem thì cứ đòi lên nhà xem. Lúc đó còn độ 10 phút là xong, c cho nếm thử kem dâu vừa ra lò, xong lại cho thử kem sầu riêng mí cà phê trong tủ. Vừa ăn vừa gật gù khen lấy khen để, lúc đầu còn ngượng bảo c thử 1 thìa thôi, xong ăn hết nguyên 1 ly to của mình. Thôi k sao, sau đó xì đủ 6500k mua cái máy là đc rồi hế hế
Ðề: Bếp Kún tầng 6 giảm đi còn bao nhiêu hử em? chị đang dùng bich Bibabibo M cuối cùng, còn 1 bịch miếng lót new born Bobby, 1 bịch bỉm Bobby M, 1 bịch Huggies nhập loại thịn size L( ông chồng hớn hở vồ về cho thằng anh dưng anh chả dùng được mà e thì còn khuya). dạo này hè nóng, toàn cho nó cởi chuồng ( mặc dù bố nó rất tối kị, thậm chí bảo lau bím cho con gái cũng ko làm đâu, ý tứ vụ giới tính ấy, trong khi mình cứ phải cọ chim thằng con huỳnh huỵch), xong lót miếng tã ở dưới đít, kê thêm 1 miếng chống thấm nữa chứ giờ nóng cứ đóng dịt vào đít nó, lắm hôm sờ mà thấy nóng rực phần mông, lưng, dính nhem nhép ấy, tội con quá!Chả dám kêu ka gì để mẹ đối phó.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối chị những mười mấy nghìn pót,em ngồi cả ngày lảm nhảm 1 mình để đuổi theo chị thì bếp giết em mất,hihi,phấn đấu lên sao để đỡ nhìn thấy cái dòng danh hiệu trướng mắt
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 thì thế, gặp c lại ghét phải khách sáo với nhau nên là cứ tự nhiên quất thôi, chồng đã chả bg có ý kiến gì thì hỏi thêm làm gì cho mất công