Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tùy quan điểm từng nhà bà ạ. Nếu chồng bà thấy ok thì bà cứ yên tâm thôi. Nhưng sợ nhất là bà là người kiếm tiền chính, phải ông nào hay nghĩ lại cho rằng vợ cậy kiếm ra tiền nên tự tung tự tác.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 tính ra giá thành kiểu kem home made thì chả rẻ, nếu mà mua về làm để bán tôi đồ là họ phải dùng NVL kiểu khác. Giả dụ như sữa chua nhá, mình tự làm ko hề rẻ, nên hàng sữa chua nó độc mua sữa bột loại rẻ nhất hoặc mua sữa hết date ấy chứ về pha ra mí được nhiều và lãi. Còn caramel thì trứng hết date ( Metro nó bán 14k loại cận date, hết date chắc 5k quá) hoặc đi thu gom lòng trắng trứng ở các hàng bún, phở. Đồ ăn sẵn ở Metro , Big C cũng toàn để ôi ra ko ai mua nó đem quay, rán lên thơm lừng, bán bèo bọt mờ lại đắt hàng.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Eo câu kéo phát sợ nhỉ?ngày trước bọn em mà còn cái quán cafe kiểu gì cũng nhích con tự động,ngày éo nào cũng có khách hỏi kem,toàn mua kem hộp về bán,1 múc là 20k,lãi vái đái
Ðề: Bếp Kún tầng 6 à vụ giới tính, tôi thì chưa bg dậy con Chíp là con trai có trym, con gái có bím nhé. Thế mà hn nó đòi đi cùng bố nó đi mua đĩa, bố nó k cho đi vì sợ nắng, nó mới bảo "bố k cho con đi cùng con sờ trym bố bg" ha ha chả biết nó học ở đâu nữa, chắc là ở lớp
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Gớm... ham danh quá... cố lên mỗi ngày post 100 post, chả mấy chốc là lên 5 sao
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng nhà tôi giờ nhõn 1 miếng đêm thôi, trưa thì hôm dùng hôm ko. Còn lại là xi or tè dầm. Đỡ được bao nhiêu tiền bỉm, mùa rét ngày 5-6 miếng Goon, đau ví dã man.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 haha... bùn cười quá, chắc là ở lớp rùi. Mà trẻ từ 3 tuổi là dậy pân biệt giới tính được rồi chị ah. E thấy bọn Nhật cty e ý, nó bảo nó học cách tránh thai từ hồi học tiểu học, khoảng lớp 3 là dc học rồi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị chỉ cần 1 sao giống chị Cucu thôi,cho đỡ cái dòng bên dưới,hihi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 E sinh con hĩm vào đúng tháng 7, nóng chảy mỡ mà tháng đầu nó đi xì xoẹt thế, ko bỉm ko tã giấy thì có mà kinh chết, mà bỉm cả ngày chắc nóng toét đít ra mất. Xi thì chắc là chưa thành thói quen được... giờ e chưa bít sẽ làm ntn? Chắc dùng tã giấy thì đỡ nóng hơn chị nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 http://www.lamchame.com/forum/showt...-sức-phụ-kiện-xuất-khẩu?p=9372718#post9372718 Chẳng cop được ảnh. Bác tàu ngầm nào order cái vòng tay mã số 29 đấy, có lấy ko thì nhường e quất nào.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con Mit chị toan fdun tã giấy thôi,hồi nó bé như cái kẹo mút dở,dùng cái tã số 1 mà rộng thùng thình,nói thế thôi chứ mỗi lần. Ó đái vọt lên là ướt cả quần ngay,tã giấy chỉ tránh ị đùn thôi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 ờ, nếu làm kem bán chắc phải dùng bột làm kem rồi. Hn tôi làm 250 sữa tươi (tb 7.5k) + 250 kem tươi (30.5k) + 200 gr dâu tây (k nhớ giá bn/ kg) + 100 gr đường ra mẻ kem cân lên được 8 lạng. Chắc cũng rẻ hơn kem Thủy Tạ đấy, 1 hộp 1 lít của Thủy Tạ có 480 gr thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chóe ơi cái giá inox ý chị nhét tủ quần áo đấy, cái tủ của chị âm tường to đại, cho vào thành tủ trong tủ, kéo các ngăn ra, xếp các thứ hay dùng vào, đỡ phải bới như gà
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 e mà mua là cũng dùng nhét tủ quần áo đấy. Tủ nhà e là tủ gỗ, nhưng mua từ hồi cưới cũng gần 5 năm rồi. E đang định tống khứ nó đi nên ko dám mua gì cho nó. Lần sau e sẽ đóng tủ theo kthuoc của e, mua sẵn các khay, ray lấy kthuoc rồi mới đóng tủ. Mô phỏng theo mấy cái tủ của Ikea... cứ gọi là đẹp... cơ mà e chưa làm được... hihihi nhanh thì pải sang năm cơ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 tôi thích kiểu bà Chi Còm, chi tiêu rạch ròi, khoa học, bà lại khéo thu vén, mồm bà hỏi ý chồng nhg chồng bà đố bố cũng chả dám bảo NO với bà, bà là bà quá khôn. Thực ra đàn bà có ko làm ra tiền hay làm = 1/100 của ông chồng nhg khéo chi tiêu thì chồng vẫn nể lắm.Tâm lý đàn ông là cần 1 ngừoi đàn bà khéo thu vén để quản lý việc nhà, chứ có phải ông nào bản chất cũng biết chi tiêu đâu? E mạn phép cả nhà được tự vỗ ngực 1 tẹo, duy nhất 1 tẹo này thôi ah.E cực giỏi thu vén và com cóp thế nên là cho dù vợ chồng có hục hoặc mấy, căm ghét nhau mấy nhưng bao năm qua chồng e cứ răm rắp khai có bn xiền và đưa tuốt xiền cho e cầm, bởi e cầm chỉ có dôi ra thôi chứ chồng tự cầm mà chi tiêu ko khéo bán nội tạng cũng ko đủ.Chồng e cứ chăm chăm 1 tháng mang về 1 khoản còn e sẽ tự cân đối để chi trả tiền nhà, tiền văn phòng, tiền điện, nước, internet, điện thoại, tiền cho bà, cho thằng Khôi, tiền ăn hàng ngày của cả nhà ( đôi khi e đi chợ cho cả bu) , tiền xăng xe và tiền khi con đau ốm, tiền lãi ngân hàng, tiền bảo hiểm,thi thoảng bu đi đám cưới, ma chay hoặc cúng bái, bổ sung thêm tiền điện thoại, chi phí ở văn phòng và tiền thuế má, tiền lương cho KT nữa.... Nhiều khi chồng ko kịp mang tiền về ,e lặng lẽ chi trả cho anh/chị chủ nhà trước rồi khi nào có tiền của chồng thì bù vào khoản ấy sau.Mà tiền của chồng e ở TK công ty cũng chỉ mình e là rút được, bảo chồng tự đi rút có khi lại còn hốt hoảng vì thủ tục nhì nhằng. Cứ hàng tháng, e để 1 khoản ở trong hộp, nhà e có cái hộp sơn mài ở giá sách, nó như cái két ấy,chồng e cứ hàng ngày rút ra để đổ xăng và mua gà hàng tuần, thi thoảng tự hoang thì ra quán quen làm 1 cốc cà phê và 1 cốc coca ( e ko thèm dình mò e cũng biết là vào đấy order những cái gì), ngủ dậy thì vợ làm sẵn đồ ăn, coi như ăn bữa sáng muôn, vợ để thêm 1 hộp cơm mang đến văn phòng trệu trạo 1 mình tầm 3h , tối vè ăn cơm ở nhà, mí lại thêm tiền đi tập thể hình hàng tháng, hết khoản ấy là treo mồm.Thường thì e chỉ cho độ 5000k/tháng thôi, ko quá ít để chi tiêu cơ bản và ko quá nhiều để có cơ hội gái gú. Chi tiêu gia đình e có chắt bóp cũng nhõn 30tr/tháng, đấy là cực kì, cực kì, cực kì chắt bóp đấy, còn bình thường lúc chưa có con hĩm phải tầm 50tr/tháng rồi. Nghiệm ra là, có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều, khéo co là đủ hết...e chỉ lo mỗi là thời thế càng lúc càng khó, chả kiếm nổi 30, 40tr/tháng nữa thì làm sao?? Từ khi e học lớp 10,e đã thay bu cân đong, đo đếm sao cho 10k phải nấu được 2 bữa cơm cho 4 ngừoi rồi, nên e quá quen với việc co kéo làm sao mà vẫn đủ ăn với ngần ấy đồng xiền. Hồi ấy, bố e bị tai nạn, nhà còn nhõn cái tủ sập xệ là ko bán nổi, ông bố nằm 1 chỗ với đủ thương tật, bu còng lưng đi làm và trông vào cái khoản lãi 500k/tháng, cho ngừoi quen vay 20tr dưng nó chả trả, nó cứ đưa 500k mỗi tháng rồi mất hút, cả nhà có nhõn 1000k/tháng. Lúc ấy e đã nhũn não lắm rồi, vừa đi làm thêm giúp bu, vừa lo cơm nước đầy đủ cho cả nhà 2 bữa.Cũng chả thấy vất, thấy thích vì ít ra là có ích.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thằng nhà chị sinh 6 tháng 7 năm ngoái đấy thây. Éo gì đẻ xong mà về phòng đẻ có 2 quạt trần bật hết cỡ, các bà bêb cạnh còn mang thêm quạt ở nhà đến nữa. Thằng nhà chị hồi ý 1 ngày phải 10 miếng tã giấy, đêm thì bỉm vì trộm vía nó ko ị đêm bao giờ cả. Mà phải dùng điều hòa suốt ngày ý
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Huhu, cái Khét với cái Pôn nói làm bác xúc động quá, thứ ba hai đứa nhường cho bác cái đùi gà nhá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 kinh doanh thì họ ko mua NVL như mình đâu trừ khi là các hãng có số má.hôm lâu tôi đứng tám chiện, ở đâu chả nhớ nữa, nghe ngừoi ta nói mãi rồi...