Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ờ chị đội ơn mày,chị làm tử tế được chưa?dạo này chị mày hơi bị chăm,đã được ghi nhận bới người nhà,hehe
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hi Food 55b Hàng Bài, cạnh xổ số kiến thiết Thủ đô
     
    chip-chip thích bài này.
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6

    uh thấy Ỉn nó cũng bảo chi là lên hạng kim cương, thôi mình cố cái hạng kim cương nhân tạo nữa là nghỉ
     
    luckystar27 thích bài này.
  4. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ối dồi ôi, lần nào cũng quà quà cáp cáp mà bếp làm gì có quỹ kiểng gì đâu, toàn mấy đứa đầu tầu phải ghánh hết, bác ko chịu đâu, bếp đã gửi tiền phúng viếng cho cụ nhà bác là bác đã xúc động lắm rồi, đừng có quà cáp nữa nhé, cái Ỉn mà cầm tiền của bếp là bác ko mang bánh về đâu. Đứa nào cũng còn bố mẹ con cái phải lo lắng, chị em mình nâng đỡ nhau về mặt tinh thần và giúp đỡ vật chất cho những ai khó khăn thôi nhé, bác chỉ xin nhận tấm lòng thôi Kún ạ, nói thật về mà ko được đi ọp với bếp mình bác tiếc lắm nên ko dám bỏ buổi nào đâu. Chị em mình tuy ko phải họ hàng ruột thịt nhưng còn hiểu và thân nhau hơn ối người họ hàng ấy chứ.
    Nghe lời bác đi, hành lý của bác cũng toàn là quà của mọi người thôi, nhận thêm nữa bác ra sân bay ko bước nổi đâu.
     
    xiaomaonuoc tinh khiet thích.
  5. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chị dùng Mac nên copy bằng 2 cách: Gõ 2 ngón tay vào phím chuột nó cũng ra copy, rồi lại gõ 2 ngón tay vào chỗ định paste nó ra 1 bảng có paste.
    Cách 2 là bấm command C là copy rồi lại bấm command V là paste.
    Không biết máy tính bảng có giống thế ko? Em thử xem.
     
  6. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    thíck cream đầy, hồi xưa Metro nó bán hãng Bulla nà, 300ml = 32k. còn hôm nọ e mua là của PAUL ( Úc), mua 1 tặng 1 = 65k.e mua về nấu súp, làm mì Ý, trứng hấp..đủ cả.
     
    Mẹ Cáo thích bài này.
  7. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hay ọp là lu xong làm tí r*** rồi chị em mình đi mát xa giai trẻ đi bác đi,hihi
     
    Dieu Anh Paris thích bài này.
  8. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    ghớm , nhiều chắc e cũng im ỉm chả dám hó hé, mẻ bánh khúc e đền cho con Ỉn mẻ bida nhiều sốt là đủ rồi bác ah. Quĩ có eo hẹp cũng ko thể nào bỏ lỡ cái mẻ bánh khúc này được, bác yên tâm.
     
  9. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    riêng chi phí này thì e hất vội cho đại ca 3 Rết bác Diệu nhá, quĩ nghèo bỏ mẹ, lúc nào cũng phập phù 1, 200k, bắt bao bác đi đấm bóp mới bỏ mẹ chứ...
     
  10. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ngày nghỉ mọi người ko đi chơi hay sao mà 888 chả kém ngày thường, 2 đứa nhà em tự nhiên hôm qua sốt đùng đùng, may quá sáng nay khỏi biến, thế là tồng tênh nhau đi ăn tiệm.
    Đang lội đọc được post này phải ngoi lên, sao em thèm được như chị quá. Dạo này em ức chế, toàn phải uống sinh tố rau răm. Tức mình, em chơi bài bà ko ăn thì bà đạp đổ, nấu độc các món liên quan đến rau răm, ai ko ăn thì tự nấu lấy mà ăn.
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  11. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6

    ở Bác Diêu ơi, hay là thế này luôn nhá, kể từ nay ai mò vào Bếp, e xấn đến bắt nộp phí member, nhể? mỗi 1 đầu lâu thi 200k/năm cho hạng ruồi, còn hạng số má thì thu cao hơn...hí hí...ko khéo Bếp lại giầu uỵch vì thu phế.Mai e sẽ thiết kế cái logo Bếp rồi in ra giấy 5 hào 2, e nhờ con e nó cắt xong e đi ép bờ lác tích, đi ọp là cứ đeo lủng lẳng, nhìn lại chả phừng phừng như dê?
     
    xiaomao thích bài này.
  12. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6

    ơ tôi chả bg tôi nghĩ tôi là ng kiếm tiền chính bà ạ. Hồi đi làm, ông ấy kiếm bao tiền về đưa vợ hết, tất nhiên cũng chả phải dạng lương cao gì. Mà từ Tết giờ là nghỉ việc luôn rồi, cứ loanh quanh ở nhà chăm con cho vợ xuống vp làm thôi. Tranh thủ lúc cho nó ăn xong thì lại ôm lấy cái máy tính. Từ tuần rồi cv hàng hóa bận bịu quá bắt đầu ông ấy mới xuống kho làm, cứ khuân hàng huỳnh huỵch, thu xiền chíu chíu . Nhà tôi nhiều việc nên ông ấy nghỉ thì ở nhà cũng khối việc cho ông ấy làm, không xuống kho thì ngồi thiết kế vỏ hộp, tem mác, logo, làm ảnh sản phẩm hoặc cập nhật website, chạy đi chạy lại mua vật tư cho xưởng. Rồi nhà tôi xây mấy cái nhà ông ấy cũng phải ngồi vẽ vời thiết kế cho, nếu thuê ng ngoài chả mất cả trăm triệu tiền thiết kế ấy chứ. Đâu phải cứ đi làm mỗi tháng xì vài chục chai thì mới gọi là làm ra tiền đâu ? Nghỉ việc bên ngoài thôi chứ ở nhà chả luôn chân luôn tay ấy chứ. Tôi luôn muốn vc là bình đẳng, k thằng nào lép vế thằng nào hết
     
    Sửa lần cuối: 29/4/2012
    yenk24, xiaomaochiethao thích.
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    ô mà lạ mày ah, công nhận là cứ đến 10h ngừoi mệt rũ nhá, buồn ngủ cực, ấy vậy mà cứ hễ nửa đem cắm hoa lại phừng phưng kiểu tái dê tương gừng? mờ nhõn 4 đêm rồi dấy, đêm nay chị ở dưới nhà , canh con hĩm xem có sốt ko mí lại lội, chém Bếp cho sướng.
    Mờ mày tị cái gì, chị nuôi ko biết bao nhiêu cơm gạo, rồi nhịn nhục cả năm qua lúc chửa đẻ, giờ lúc đòi nợ chứ sao? Ah mà cũng chả đòi, ngủ cứ cọ cái mông vào, lúc đầu chưa thấy lúc sau thế nào cũng thấy lạch cạch...ha ha..Cái vụ cắm hoa nhá, nếu như cắm tỷ lệ thường xuyên và đều đặn thì cơ thể sẽ quen đi, cứ thế là làm còn nếu như lừoi, chây ỳ 1 tuần/lần or 2 tuần/lần thì nhu cầu mong muốn lại ít hơn là làm đều đặn. Cứ mỗi lần cắm hoa lại nhớ bạn Xanh Bôn mí Cu Cu: lục đục tình dục cũng xong :))
     
  14. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6

    thỉnh thoảng nó cũng ngồi cãi nhau với bố nó, nó bảo: "bố có đẻ ra con đâu mà, bố có phải con gái đâu mà đẻ ? " tức là tự nó biết phân biệt đấy nhé, mẹ chưa dậy gì đâu
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6

    công nhận nhá, nhà mà có business riêng, chỉ sợ ko có đủ ngừoi mà làm thoi bà nhỉ?
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  16. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Cáo ơi chị xin công thức nhá, đợi 1/5 chị đi Hà Tĩnh về làm mở hàng máy mới được. Nghe tả đã thấy ngon rồi.
     
    Mẹ Cáo thích bài này.
  17. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ừ, bác đồng ý cả tứ chi, để lâu lâu dư dả chị em mình đi nhảy múa hát ca nữa chứ
     
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6

    bới lại kho ảnh , vớt vát được 2 cái ảnh hồi xưa e làm nội thất, trang trí cho cty cũ, e rất thích cái bộ ga giường này nhé, chất vải thô, ko nhầu, hơi hơi dầy tẹo thôi dưng lại bền, mầu lại nhã nhặn, sạch sẽ và khí Tây:


    [​IMG]

    còn đây là phòng khách, mấy thứ e mua ở UMA:


    [​IMG]

    Chi phí cho mỗi căn 3 buồng ngủ, 120m2 thế này đâu nhõn 3000k thôi ah, vì đồ nội thất thì e đi bới rác rồi, chỉ bỏ tiền ra mua đồ trang trí linh tinh thôi.
    Hồi ấy, e chửa to đùng vào giữa mùa hè nhưng ngày nào cũng hùng hục từ Ngô Quyền phóng xe máy lên Xuân Đỉnh, lao vào kho đồ đạc cũ rích và bẩn thỉu, bụi bặm để bới đồ, xem cái nào ngon lành thì nhặt ra, cho thợ mông má ngon lành rồi khuân về, nhồi nhét, gọt dũa để thành 1 căn hộ hoàn chỉnh. TSB cái thằng sếp cũ, nó ki bo, bủn xỉn, nó đòi e phải cho thuê căn hộ được 2 - 3k Ôbama/tháng mà có chịu đầu tư đâu? Toàn phải đi nhặt nhạnh, ghép ghiểng, chắp vá loạn xì ngầu thôi. Giờ nghỉ mà nó vẫn dựng chuyện, đặt điều đủ thứ cho mình.
     
    Sửa lần cuối: 29/4/2012
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    bác lại đi, e vẫn thắc mắc, bác làm nghề gì mà đi nhiều hơn cả lái xe đường dài buôn chuyến??
     
  20. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Nhà em cứ 2 ngày cuối tuần là lại lăn lóc góc oản ở nhà ngoại, tuần nào cũng như tuần nào. Phòng em ông bà vẫn để nguyên xi đồ đạc từ hồi em chưa lấy chồng, đổi cho cái đệm rộng mí lắp thêm cho cái đầu HD vì con rể thích xem phim âm thanh lổi. Đợt nghỉ lễ này em ko về vì ông bà lại rủ nhau đi phượt :D, từ ngày đổi xe ông chịu khó rủ bà đi nhiều hơn, trước chỉ rủ mấy chiến hìu vi vu với nhau thôi.

    Giờ trưởng thành rồi, thấy bố mẹ em quyết định chuyển về dưới Thanh Trì là quá sáng suốt (thế mà hồi đầu chưa quen ngày nào em cũng khóc :D chê là nhà quê :(), sống trên đất đai ông bà tổ tiên, gần họ gần hàng, cách trung tâm có 12km thôi nhưng ko khí nó cũng khác hẳn. Đô thị hóa nhưng vẫn có đồng ruộng, cây cối, hoa lá. Năm ngoái em đẻ Miu cũng lại kéo quân xuống đóng đô ở đấy, sáng sáng 3 mẹ con đưa nhau đi dạo ở cái hồ sen gần nhà, mua hoa sen mới hái buổi sớm thích vô cùng, cảm giác rất là thư thái. Khoe cả nhà ít ảnh năm ngoái em chụp hồi mới đẻ Miu được tháng, nhanh thế, sắp sửa sinh nhật 1 tuổi nó rồi

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này