Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đúng đúng ah. E cũng toàn giả vờ hỏi han, nhờ vả để nâng cao tầm qtrong của chồng thôi , chứ e mua gì làm gì thì tự quyết, chả khiến đâu nhưng thủ tục thì vẫn hỏi tí thôi
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chồng e vừa bảo sáng thứ 3 đi vớt bèo, chứ ko vớt sớm quá nó chết teo mất. Bác lấy bao nhiêu bèo cái, bao nhiêu bèo hoa dâu. Hoa dâu thì bát ngát vì bé, còn bèo cái e lấy độ dăm cái nhé hay hơn ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hoa này em quên tiệt tên, mặc dù tên nó đâu cũng dễ lắm ấy. Ai nhớ bẩu em Rau dền muối vì dưới chân lá của nó có hạt muối tạo ra đọng lại Lan hài trên vườn lan Chú gà này ngay chỗ đường lên, ảnh này em chụp trộm chứ nhà mình cảnh giác vì giơ máy ảnh lên chụp là toi 5k 1 kiểu. Dã man con gà trống quay nhể Sa pa nhìn trên đường lên, gần lên đến chỗ vườn lan. ẢNh chụp bằng con số ghẻ của em đấy nhưng nắng đẹp nên trông rõ lắm ah
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chết chửa, người bán còn chưa phát giá mà sao đã tranh nhau trả tiền thế này, dễ các bác tưởng em bán cho đấy. Bác Diệu, thấy bác như này em mới dám nói: hôm bác kiên quyết bảo em phải nhận tiền bác mới nhờ, em đã lẳng lặng ko nói gì vì sợ nếu từ chối thì chắc chắn bác chả nhờ nữa. Thực lòng em có ý định gửi bác làm quà ăn lấy thả, mong bác nhận vì nó ko đáng là bao cả, chỉ là tấm lòng, tình cảm của em đối với bác thôi (mặc dù lúc ấy em với bác chỉ mới biết mặt chứ chưa tiếp xúc)
Ðề: Bếp Kún tầng 6 38 ki lô mếch nhưng năm trước đi không vác phở, chúng chị phải tự đi rửa bát, tự đun nước úp mỳ tôm đi ra cửa trả cho chủ quán 20k mà không có mà ăn. Năm nay đi 6 nhớn, 6 bé, không chuẩn bị trước chúng nó có gì mà ăn. Nhưng đề phòng quá năm nay lại dễ chịu hơn em ah. Tối qua vừa khai mạc Lễ hội trên mây của Sa Pa, mai hay ngày kia là Cuộc thi leo đỉnh Fan si păng. ĐÔng lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Quên, xôi khúc đủ suất của bác Diệu 30 (tăng hẳn 10c so với ban đầu ), chị chip (10c nhé ăn hết ko?), kêu 10, chị Pôn 6 có lẽ sẽ dôi ra dăm chiếc để hôm đấy mời mọi người, chỉ sợ trời nóng nhìn nắm xôi éo ăn nổi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 xin đính chính: mặc dù lúc ấy em với bác chỉ mới biết mặt chứ chưa quan hệ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hay quá em ạ, tưởng dễ mà khó lắm vì đều là con người mà, cám ơn em đã chia xẻ link này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà bố mẹ em ở Ngũ Hiệp chị Limi & chị chip ạ, đoạn ngã 3 Ngọc Hồi rẽ trái vào ý, đi mấy trăm mét thấy ngay cái miếu và giếng làng nằm ngay trên mặt đường, từ giếng làng rẽ vào mấy chục mét là đến 2 cái hồ sen của chùa Hưng Phúc
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mỗi thứ hai ba cây thôi, nói be bé cái mồm ko có đứa lại thương bác vất vả mang bèo đi để chăn lợn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thay nhợn bằng ít gà CP nhá, có sợ gà bẩn mí xịt gà ăn sẽ khô hơn xịt nhợn hem?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạo này em còn thỉnh thoảng hay nghe bài chú đại bi để cho tâm tĩnh lại nữa chị ạ. Ngày 1 ngày hai không được nhưng em nghĩ cứ nghe nhiều tự ắt sẽ ngấm .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị nghe chú đại bi thấy lòng nhẹ nhàng và than thản,cảm giác rất an tâm và k còn lo sợ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cho vào nồi ủ, có đứa có bố mẹ trên đó nhưng chị nghĩ đi chơi vào nhà ông bà chơi tự vận động chứ không ông bà lại nấu cơm nước đâm là vất vả. Chị phải gọi trước là chị đã nấu phở, nướng thêm 2 cái pizza và cơ số sữa và xúc xích cầm chân. Bát đũa ăn xong xử lý rồi ngủ. Ông bà thế là yên tâm, các chị đi chơi cũng yên tâm, chơi bời leo Hàm Rồng xong lăn ra ngủ, dậy lại đi trang trại rau và trang trại cá hồi rồi đi lên Thác Bạc xem bò đái (nước ít lắm ấy) rồi về Lào Cai ăn tối. Mai chắc đông, hôm qua đông lắm em ah