Bếp Kún tầng 6

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 27/3/2012.

  1. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thế nó mời đòi thu tiền, chị định chụp cả cái bảng mỗi kiểu ảnh 5k, gà xin cảm ơn bằng cả tiếng Anh và tiếng Vịt nhưng mà sợ nó đòi tiền nên bác không giơ máy nữa
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    xiaomao thích bài này.
  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    nghe chữ lễ mí hội là e vãi tè, e là e ở nhà .
     
    chiethao thích bài này.
  3. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    ôi rối, dân tộc mà còn ghớm hơn ngừoi Kinh ấy, sao e hãi đi du lịch VN thế hả rời...
     
  4. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Xanh: công nhận đúng
    Đỏ: em chả xong được, xong rồi vẫn thù, chuyện nào đi chuyên ấy, lấy cái đấy ra bịt mồm em là ko được
     
    vitbau_2303, Me Li`xiaomao thích.
  5. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thôi chết rồi, cả con bé này nữa, mày tuổi nào mà cũng đòi bon chen hở, mem mới cấm hối lộ làm hư lão làng nhá
     
  6. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thằng Tôm nhà e nó mơ ngủ, nó gọi mẹ ơi rồi quay sang ôm mặt e vuốt vuốt miệng nói " yêu lắm yêu lắm nhé, ngoan nào". :)
     
    xiaomao thích bài này.
  7. nuoc tinh khiet

    nuoc tinh khiet Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    3,204
    Đã được thích:
    2,668
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    e k biết nên buồn hay nên vui đây. Cái con bé nv mà gần đây e cho nghỉ việc vì tội lấy cắp hàng và bán khách hàng dự án (đt đến cty giao dịch) sang cho Đại lý ăn chênh lệch ấy. Sau khi cho nó nghỉ thì còn vỡ ra 1 vụ to hơn là nó hớt tay trên 1 khách dự án lớn của em (nó bắn khách sang cho 1 Đại lý và hợp tác với Đại lý làm phi vụ này), nhg vô phúc cho nó là gặp phải dân TH, giờ giao hàng cho thì bị khách quay quắt, kêu hàng k đúng như hàng mẫu (từ lúc nó còn đang làm thì e chuẩn bị thay đổi toàn bộ thông số kỹ thuật của sp, và nó k biết gì về việc này). Thế là đến khi nó giao hàng cho khách thì lô hàng có số hiệu khác với cái mẫu nó đã chào khách. Nó đang bị giam hàng, giam tiền, nếu hủy hđ thì có khả năng bị đền cả tỷ do hàng đưa vào dự án bị chậm tiến độ, k đúng chủng loại. Khách nó yêu cầu đổi sang mã hàng có cs mạnh hơn nhg k đồng ý tăng giá hàng. Thế là con này phải quay lại thú tội với e, xin Cty nhận lại hàng kia và cho nó lấy sang mã hàng khác. So sánh giữa việc hủy hđ và đổi hàng cho khách thì hủy hđ nó bị thiệt hại nhiều hơn, nếu bên kia đưa ra tòa. Con ranh láo toét, trình độ có hạn mà dám đứng ra làm phi vụ này, hàng cấp vào dự án đâu phải chuyện đùa, giờ thì đang kêu phải bán đất, thế chấp sổ đỏ để lấy tiền giải quyết vụ việc. Giờ thì trắng mắt ra. Cả cái thằng Đại lý bắt tay với con này cũng đến xin lỗi Cty để nhờ giúp đỡ. Ngay khi e nghe tin về Cty đấy hỏi mua số lg từng đấy hàng, e đã nghi ngờ, e gọi điện hỏi thẳng luôn Đại lý có phải khách này là do con bé kia bắn sang k ? E hỏi cho biết thôi chứ tất nhiên là Đại lý nó chối là k phải. Giờ thì cháy nhà ra mặt chuột. Giờ có thể nói e cứu nó thì nó sống, chứ e mà kệ mẹ là nó chết sặc tiết.
    Lại nói đến việc quản lý nhân viên, mình ở địa vị chủ mới thấy việc quản lý nv cực kỳ mệt mỏi. Ngoài việc phân phối qua Đại lý thì Cty cũng có nguồn khách hàng là khách dự án hay gọi nôm na là khách mua lẻ (tất nhiên giá phải cao hơn giá Đại lý rồi). Nhân viên trực đt là ng nắm thông tin rõ nhất, đứa tử tế thì nó đưa lại thông tin để e giao dịch với khách. Gặp đứa lếu láo, 1 là nó bắn khách sang cho Đại lý và ăn chênh lệch, 2 là nó tự đứng ra giao dịch rồi nhờ 1 Đại lý gọi hộ hàng từ Cty. Trg hợp này thì Cty mất 1 khoản thu nhập. Theo các mẹ thì e phải làm gì để đối phó với trg hợp này : tuyển ng thân tín or luôn cử ng nhà ngồi cạnh nv trực đt để giám sát or lắp máy ghi âm cuộc gọi ?
     
    xiaomao thích bài này.
  8. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Uh, tội thật, hế hế
    Thôi ngồi ngắm mọi người ăn là được rồi
     
  9. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Nhắc đến chim em kể chuyện này cho cả nhà.bên kho bạc có nhiều cây,chim muông cứ gọi là quần tụ.hôm trước mấy cha bảo vệ nhặt được 2 em chào mào non,cho cu Biển nuôi chơi.Khổ nỗi 2 em này non lắm,mới biết vỗ cánh và chưa biết bay.Thế nên toàn phải đút cám cho ăn từng thìa một,sểnh thấy người là vỗ cánh đành đạch đòi ăn,nhìn cũng yêu yêu.Biển lại là đứa chăm chim cẩn thẩn từng li từng tí.Sáng ra mất 2 tiếng treo lồng rồi cho chim ăn,trứ tắm cho chim,tối cất chim và cho từng em ăn cũng mất 2 tiếng.còn 2 con chim bé đêm cũng phải chăm,cho nó ăn ngang con mọn,thế nên cu phải mang lên phòng để ngoài cửa,đến cữ là dậy cho em ăn.Đi đâu về là lại hát: các em ngoan ngoãn,mau mở miệng ra,anh đã về nhà,cho em ăn...cám.
     
  10. chiethao

    chiethao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Lắp máy ghi âm cuộc gọi đi chị ạ
     
    nuoc tinh khiet thích bài này.
  11. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Món trứng hấp kiểu Nhật chị Lắc nói ban chiều có phải dư lày ko? Thành phần có: tôm, nấm hương, thịt gà, nước dùng, cái nước gì của Nhật mà nếu ko có thì mình thay bằng r*** trắng và đường, đúng ko chị?

     
  12. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Thế với trong phòng nó hát thế nào:rolleyes:
     
    xiaomao thích bài này.
  13. chip-chip

    chip-chip Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    4,380
    Đã được thích:
    3,970
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chưa kịp nói gì thì " nó " đã mở miệng rồi ạ
     
  14. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hahaha con bé này được, thuộc loại có chí khí
     
    xiaomao thích bài này.
  15. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Ha ha, con bé con nhà chị Chóe buồn cười quá, trẻ con tầm như chúng nó nếu tò mò về giới tình thì mình ứng xử thế nào nhỉ. Quan điểm của em là khi con đề cập đến thì ko ngại giải thích hay trả lời, nhưng em lại chẳng biết nói sao để con nó hiểu cả.
    Hôm trước thằng Ỉn hỏi em là tại sao chim em Miu lại bị bẹp chứ ko phồng như chim của con, em chả biết nói gì, cứ nhăn răng ra cười
     
  16. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    đậm đậm thì loại trừ được 80% rủi ro còn đâu chả có ai tin nổi.
    bà cứu con bé kia, vây bà lấy niềm tin ở đâu để hi vọng rằng nó ko chơi ai đấy thêm 1 cú nữa? Bà được lợi gì nếu giúp nó? đấy, kinh doanh là cứ phải đi liền mí con số chứ léo phải nhà tế bần hay trại dưỡng lão mà cứu mí vớt. Bà bị 1 cú như thế, nó có dám đứng ra cứu bà ko?
     
    xiaomao thích bài này.
  17. Dieu Anh Paris

    Dieu Anh Paris Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    1,171
    Đã được thích:
    2,537
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Hí hí con chào mào trong phòng nhậy nhỉ
     
    chip-chip thích bài này.
  18. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    mirin

    chị cho sữa tưoi và kem tươi Ỉn ah, ngon vô đối :)
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 6

    hát hò gì được đâu bác, nó hay nôn trớ là giỏi .
     
  20. Ðề: Bếp Kún tầng 6

    Chính hắn, ko biết có phải em thính như mũi cún hay ko mà chỉ cho có vài giọt r*** lúc ăn em cứ thấy mùi nó ngang ngang, lần sau thay bằng sữa thôi chứ kem tươi thì lục tốn quá. Mỗi lần mua whipping là trong đầu em phải tính trước vài ngày xem sẽ làm gì với nó cho hết ngay và luôn, để lâu kem hỏng thì phí lắm
     

Chia sẻ trang này