Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. alo các mẹ nào ngày mai rảnh thì lên nhà bác doanh 888 nhé, chắc là buổi sáng 10g đi nhỉ??? Mẹ nào đi được nt cho tớ nhé 0902171799, cho tớ xin cả nick luôn nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hẻhe lên báo ngay hả c,Mai có e nhá!hnay e mua đc váy mới thích quá Mai mặc khoe luôn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em tiêm Rubella, quai bị ,sởi, thủy đậu và cúm từ tháng 6 năm ngoái. Giờ em tiêm lại cúm thôi vì cúm mùa, còn những mũi kia em có cần tiêm lại ko chị nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc chị liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhé..nhiều kế hoạch tự nhiên nảy sinh mới hay và thú vị đó ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế ạ, vâng thế lúc nào tiêm em hỏi ông trước vậy. Em cũng tiêm năm ngoái nên giờ có time em muốn tiêm lại cho chắc.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. lội nhà mình nên bjo buồn ngủ quá, hic hic, e ngủ nhiều hơn thì fai, haizzzzzzz
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em đi đc buổi chiều thôi c ơi, hay các chị cứ đến 888 từ sáng, chiều em đến hóng sau vậy ạ. Em là tiêu điểm thời trang nha, hihi, mặc đẹp cho ai ngắm cũng ngẩn ngơ đi em. C ủng hộ kế hoạch may váy trẻ con của em, sau này c xơ múi với,he.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. báo cáo là e vừa nhận được tin nhắn của bác Thu Minh_ spa, mai đi qua nhà bác Doanh chơi, nhưng iem lại đang đi chơi chưa về HN đc, hic hic, tiếc quá, thui hẹn cả nhà hôm khác vậy,chúc cả nhà vui vẻ nhá, cho e gửi lời hỏi thăm bác Doanh
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Báo cáo chị là em có nhận được tin nhắn của chị roài ợ. Em chưa có ý kiến rì dưng mừ em báo cáo chị sau ợ. Em đang định bảo chị cài cái WhatsApp, chị em mềnh buôn cho đỡ tốn xiền, chỉ mất 40k/tháng lướt web, buôn chuyện tẹt ga chị ợ (xã em bẩu đới chị ợ) Uhm, trước chị có tiêm nhưng không đầy đủ em ạ. Giờ chị kệ không tiêm nữa, trước chị tiêm xong, thả, rùi hồi hộp, lo lắng đến thất vọng, bùn lém í.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc bà được như ý ở phút chót nhá, ko có sang nhà rắn săn cùng tôi vậy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thực ra VC tôi chưa có baby, nên trời ban năm nào nhận năm đó. Có điều cũng mún đi săn cho có khí thế bạn ạ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ô tê em iu, chị giành giật với xã từng phút một để vào thông báo đó hehe.. vào lội trang tìm số mọi người toét cả mắt, chồng chì giục cuống lên.. Ah đính chính lại là sáng mai bác Doanh bận nên chúng mình đổ bộ vào khoảng 2g30, 3g nha các mẹ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ờ tềnh hềnh là tốn xiền thật mà chị hỏng bít vụ đó, nếu mai đi được chỉ chị với nha! @ TRang còi: Vậy lần sau nhà mềnh mà ọp thì em tham gia cho zui nha, cho nhà bác Doanh sập lun hehe @ Rồng & cún: Em à vậy hay em nhập viện thời gian đầu đi cho yên tâm, em ở nhà mà cứ như thế mọi người cũng sốt ruột lắm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hnay đi mua đồ cho mẹ mà chỉ muốn mua cho con gái thôi ý, nhưng bị bắt kiêng mua sớm huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ thân chị, VC em mỗi người 1 máy, chả đứa nào tranh cướp của đứa nào sất, hehe....Lúc cưới xong í, em bẩu phải để máy tính cho em ở cuối giường, lão hông chịu, em đấu tranh mãi đới. Lúc mùa đông giá lạnh thì thiệt là bổ ích, hehe......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế à, thui cố gắng nốt tháng này nàng nha, chúc nàng tóm dc đuôi rồng con nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Aaaaaaaaa đói bụng quá huhu nâu mỳ Mãi cũng chán
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ba bau an my nhieu la nong do em, em mua it banh ngot, sua de tu lanh, dem doi thi an them, hoac c thay co bot ngu coc uong cung dc day
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chào cả nhà! Mấy ngày vừa rồi mình nghén mệt quá ko vào thăm nhà được! ...... ! Hic! May mắn là Nọc độc Bọ Cạp chỉ đau đớn khủng khiếp thôi chứ ko gây hại cho con người! Hai tiếng sau cơn đau giảm dần nhưng chưa hết hoảng loạn cho cả 2 vợ chồng! Chỉ lo con con! Ko hề dùng thuốc, chỉ sơ cứu bằng lá rau húng đắp vào, mẹ chồng mình có kinh nghiệm ! Nhưng vẫn lo! ko biết có thể ảnh hưởng gì đến con không?hix! Ôi! Một kỷ niện kinh hoàng nhất trong LS! Từ nhỏ mình chỉ thấy bọ cạp trên phim ảnh, có chồng lên GL cũng gần 1 năm cũng chưa thấy! chưa từng bị thế này! eo ôi! Ko biết nó từ đâu ra và nhằm ngay chỗ má mà chích! huhu! Tưởng đã sưng to ko chừng nổ tung nhưng vết chích chỉ là 1 chấm rất nhỏ và tim tím xung quanh 1 tý! Nhưng gây đau đớn thì quả thật ghê gớm! Ban o dau ma co bo cap vay? Ghe qua, nghe ke thay rung ron roi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Samhh ơi để máy tính sát bên giường nhiều cũng ko tốt cho SKSS đâu nhé!