Ðề: Bếp Kún tầng 6 ko em ơi, chị cho 1 cái hũ như của e thì chỉ tốn 2 thìa kem tưoi là cùng, chị dùng thick cream . nhìn trứng của e thì cảm giác khi xúc nó ko được như cục thạch như trứng Nhật nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cứu nó thôi chứ tôi chả đc lợi gì, vì cái đống hàng nó đặt mua để bán cho khách hàng kia, nếu tôi nhận lại thì bán cũng còn lâu mới hết, vì mã hàng đó k phổ thông, k phải là loại bán đc nhiều, nếu k vì có khách đặt về thì tôi cũng chỉ nhập cầm chừng để đủ mã hàng thôi. Thiệt hại của tôi chỉ là tự nhiên nhập trc 1 lô hàng chắc bán nguyên 1 năm mới hết, nhg dù sao với mình số tiền hàng đó cũng k đáng là bao. Còn chúng nó thiệt hại này là đủ bán đất bán xe đi mà đền bù rồi. Đấy, thương ng thì khổ đến thân, dù chúng nó đâm mình trc . Lúc tôi cho nó nghỉ việc, tôi ghét nó lắm, tôi hỏi nó về vụ bắn khách mua 6 cái quạt sang cho Đại lý, nó thề sống thề chết là "e mua hộ anh họ em, nhg vì mua trực tiếp Cty sẽ bị giá đắt nên nhờ Đại lý gọi hộ để đc giá Đại lý". Tiên sư cha, tất cả nv làm ở Cty có nhu cầu mua hàng của Cty, tôi đều cho mua giá Đại lý. Tôi biết nó điêu trác, dối trá, xong nó tung hỏa mù, 1 mực kêu oan, bảo là "c cho e nghỉ thì e đành chịu thôi, rồi là e nói gì thì c cũng k tin em, nhg c phải cẩn thận với chị A, cái B ... nhiều chuyện c k ngờ đc đâu". Xịt pẹ nói ra lại thấy điên con này, đúng là dạng như nó k xứng đáng để tôi cứu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cứu hay ko là do lương tâm bà, tôi ko xúi bà dìm cho nó chết hẳn hay giơ tay ra cứu nó nhg bản chất con bé này là ngừoi ko ra gì. Đáy , vậy thôi...còn nó có gan bán đứng, đâm chọc thì có gan bán nhà, đợ xe. bài học của ngừoi làm chủ là nên để nhân viên nó đố kị nhau bà ah, bởi nó mà yêu nhau thì mình chết lúc nào ko biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cành đào triu trịt, em mê cành đào này dã man vì nó nặng quá phải chống không sợ nó gãy Rổ đào tự tay chồng e hái Điều này chứng tỏ là Sa Pa vẫn có đào chứ không như giang hồ đồn đại là đào toàn đào tìu. Cuộc chơi hôm nay rất vui, mai em rảnh em úp ảnh cho cả nhà xem nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chả ngủ được, chị up hình mỳ ý chay, chị làm hôm mùng 1 ăn chay nhé, bên trên là khai tây xào
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lắp ghi âm đi chị Choé ơi, và có khuyến cáo là: cuộc gọi của quý khách sẽ đc ghi âm để phục vụ tốt hơn, đại loại thế. Chị Cáo thức khuya thế, mỳ thì e không khen nữa đâu, khen nhiều nó nhàm.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 còn khoảng 115k/bịch to, e vừa vào web xong hình như chỉ có size L 46 miếng KM, tặng kèm bịch giấy ướt 35k. thế này e Sa chưa dùng đc rùi L e cũng bỏ bỉm rùi nh ngày vẫn tốn ít nhất 2 miếng ngủ trưa và tối. chưa kể hum nào bố trông thì bỉm cả ngày, bố bảo ko bít xi con :|
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @HA, hôm trước chị thấy họ bán đào nói là đào Sapa mà nhìn chả giống quả đào của cô nhưng mà ăn ngon phết, đào của cô trông giống đào bên P lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đào chúng em hái tại vườn cụ Rư ợu ah. Hớn hở của chồng em khi đi hái đào, đào trồng cùng trong vườn cây A ti sô. Cây A ti sô nó cao, em bác vào nó ngập mặt ngập đầu luôn. Con mẹ sâu đào Thăm trang trại cá hồi Trang trại rau 2 bố con nó trêu nhau Cả lũ nó lêch thếch đây
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trên vườn hoa ở núi Hàm Rồng, toàn trẻ con mệt dã man vì nhoáy cái chúng nó đã biến mất Chỗ vườn tượng 12 con giáp, đây là anh Trư Anh Mèo Tôm Anh Hổ, mệt quá rồi không thể theo chúng nó nữa nên đứng từ xa Xúm xít xem ảnh mới chụp Bọn nhà chúng em nên được đến đây là về, người lớn mệt quá chứ trẻ con nó cứ như không. Cả lũ người lớn bảo nhau may mà chúng nó không nhìn thấy trên sân mây có con sư tử không chắc mình chết với chúng nó
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đào này giống đào pháp, còn đào Sa Pa là đào vàng nhưng giờ chưa chính mùa chị ah. CŨng có rồi nhưng mà người Mông họ đóng vào rọ, ăn chua loét nhưng thơm lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hoa cỏ nhé, hoa đèn lồng Hoa cẩm chướng Bụi hồng Cúc trắng Cẩm tú cầu Păng xê, hình như quả này em nhầm hay cụ R*** nhể Góc vườn hoa Em bom ảnh xong đi ăn sáng đây ah
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đi chơi thích thế chị Hòanganh ơi Em báo cáo giữa đêm hôm qua đọc công thức kem dừa của bác Cáo em bật dậy làm luôn, ngon lắm ý bác ơi, em không có dừa nạo, không có bột đao nên kem chảy khá nhanh nhưng không sao vì ngon cực kỳ. À mà máy làm kem của em là mua cách đây hơn 10 năm từ hồi bên Nhật, là loại dùng pin, khi máy quay thì nhét cả máy vào ngăn đá tủ lạnh, cho nó quay trong đó luôn, máy nhỏ xinh yêu lắm. [/IMG] [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Hoàng Anh đi chơi ở đâu mà cảnh đẹp thế ạ? Em đang thèm đi Sapa quá, hix...Mà chị có bầu xinh ra nhiều lắm ấy...chả có nhẽ