Ðề: Bếp Kún tầng 6 Để em hỏi mẹ chồng em xem còn không, cách đây 1,2 tuần thì bà vẫn mua cho em, nếu có em sẽ mua cho bác nhé
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ùa, đúng cái này, nhưng chị chả làm dc. Kiểu gì cũng có mùi tanh của trứng...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi, ko đi chơi đâu à? Mà cái máy làm kem nhà chị nhìn yêu thế, trông xinh xinh... Hôm trước cả nhà đi chơi giữa trưa, giờ em khật khà khật khừ suốt vì hôm đó đi nắng quá. Hôm đó ra Picomall xem đồ, mua được mấy thứ linh tinh, mang hóa đơn xuống bốc thăm trúng thưởng của Pico thì trúng được cái hộp khăn giấy với cái đậy nắp cốc. Bọn Pico nó mới, muốn hút khách nên chắc là ban đầu còn tử tế , chứ Parkson, tịnh chả bao giờ thấy quà gì. Còn cái trò mua 1tr8 được tặng voucher thì mình lại phải mua thêm cái gì đó nữa chứ nó chả trừ ngay cho mình...À mà chị ơi, các bạn FCUK đang giảm tất cả các mặt hàng 25% đấy, mỗi tội vừa đắt mà em chả mua được thứ gì ở đấy. KO hiểu sao lần nào vào FCUK em cũng ko mua được, cảm giác đồ ở shop nó khác web hay sao í???
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao em nghe nói cái ổi găng này nhiều chất độc hại lắm í. Lâu lắm rồi, dễ có đến vài năm em ko dám ăn 1 quả nào.
Hnay trời cũng có vẻ sẽ nắng to, e ngại ra đường quá. Chắc để chiều mát rồi tranh thủ lượn chút. 2 ngày ở nhà cuồng chân quá ah
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Độc là do người bán người ta ngâm vào cái hóa chất gì ý để quả nó xanh tươi, trông ngon mắt chị ah. Còn nếu mua dc chỗ đảm bảo thì vẫn ngon mà
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm trước chị làm đậu phụ như cái Ỉn nói rồi...He he, ngon lắm. Mỗi tội làm lần đầu nên hình thức xấu xí quá, chả dám chụp lại ko có lại mang tiếng làm nhục miếng đậu . Cơ mà làm thử 1 lạng đậu nành nên thành quả nhõn có vài miếng đậu ti hin, buồn cười quá. Nếu muốn đủ ăn 1 bữa chắc phải 6,7 lạng đỗ mất. Mà Ỉn ơi, đậu phụ của chị í, lúc rán lên nó bị kiểu hơi chắc chắc, nhà chị ai cũng thích ăn đậu như đậu Mơ í, bùi béo, ngậy ngậy kiểu lùng nhùng í (tả ngu quá khéo nó cũng chả biết mình tả cái gì ). Có phải tại chị chặn hơi nặng ko? Với lại lúc khuấy thấy nó hơi lợn cợn là tắt bếp ngay hay để thêm 1 lúc? Chị còn khuấy thêm 1 lúc nữa mới tắt bếp, cho nó tách hẳn cái lợn cợn ra khỏi nước í (lúc này nước vàng khè rồi). Có phải thế nên thành phẩm bị chắc đúng ko Ỉn?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 Đang nắng to rồi chứ ko có vẻ sẽ nữa Lắc ạ. Mai vẫn ộp chỗ cũ phải ko??? Có dễ tìm ko đấy? Cô nhắc lại cho chị cái địa chỉ với, chị quên xừ mất rồi, nhớ mỗi Trần Quốc Hoàn (mà giờ còn chưa hình dung ra nó ở đoạn lào???)
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 Mai vẫn chứ ah. Dchi là 77 TQH chị nhé. Chị đi đến đoạn ngã 4 Nguyễn Phong Sắc với Xuân Thủy ý, thì rẽ sang pía NPS cắt ngang với Tô Hiệu, thì 1 đầu là Tô Hiệu, 1 đầu là TQH mà. Từ cửa hàng chị Limi ra đó gần lắm ah Nắng rồi e lại đi pơi đệm, hè là e chịu ko nằm dc đệm nữa... kể cả bật điều hòa nhưng vẫn cảm giác bí lưng
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trừ khi là người nhà trồng cho thì chị ăn, còn bảo ra ngoài mua là chị thà bóp mồm bóp miệng chứ ko dám ăn. À mà hình như sắp tới mùa ổi rồi nhỉ???
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 Rồi, mai có đi nhá . Chị note lại cái này rồi, chỉ sợ mai lại đi lòng vòng vì chị thuộc dang tìm đường khá ngu . Lần đầu đến shop chị Limi đi 1 phát tới đúng luôn, lần 2 tìm gần 30ph mới "phát hiện" ra đường vào shop. Ngu ko tả được í...
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi... chị kiềm chế được chứ e mà lên cơn thèm thì e chấp , vì giờ ăn cái gì cũng có thuốc mà. Nếu mà kiêng hết chỉ có tự sản tự tiêu thôi, mà dkien ko cho pép... haizzzz
E đang ninh 1 nồi chè đỗ đen để giải quyết nốt chỗ đường thốt nốt còn lại... nhìn trời chả muốn đi đâu, thôi ở nhà mà ăn uống cho mát mẻ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác VM ơi,bác giai có vẻ béo lên nhỉ?Nhìn 2 bác cứ hao hao giống nhau,đúng tướng phu thê luôn.Còn anh HA nguyễn y vân, chả thấy nhớn được tí nào nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 C gái mặc cái váy yêu thế hí hí . ơ mà trang trại cá hồi có phải là trên chỗ thác Bạc k chị ? Trên đó lạnh lắm, e nhớ lần 30/4 năm nào, vc e thuê xe máy đi lên đến chân thác Bạc thì e rét đến tím tái mặt mày, rét đến nhức đầu chóng mặt buồn nôn, thế là lại quay về chứ k trèo đc lên nữa. Thế mà nhìn ảnh c chụp toàn thấy áo cộc quần đùi lạ thế ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà chị giờ chắc chỉ còn nuôi lợn, gà, vịt, trâu, bò nữa là khéo quay về với thời bao cấp. À, mà nếu thêm trồng lúa, ngô, sắn nữa thì chắc nền kinh tế VN có khi cũng bị suy giảm đi 1 ít đấy. Bác chồng bảo, xã hội người ta có phân công lao động hết cả rồi, cứ tự sản tự tiêu như mọi người muốn thì quay về thời kỳ đồ đá sống hết à?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay em lội hơn 40 pages, vẫn chửa xong, hãi tốc độ chém gió của cả nhà quá...Ngày nghỉ mà vẫn chém như thường nhỉ .
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hehehe, váy đẹp không? Nhưng mà về lằn quay váy, đỏ ửng luôn. Mà nhà cô váy chỉ đi chơi được, sếch si nên không đi làm được. Bọn chị đi làm phải có cổ có tay, cổ giả cũng được không là phèo Bọn chị đi trang trại rau của bọn Đài Loan và trại cá hồi trong bản Xèo cơ chứ không phải ở thác Bạc. Giờ Thác Bạc bị chặn nước nuôi cá hồi nên trông chán lắm, không bằng lợn đái tè. Tại cả nhà khen xinh nên mẹ cháu mạnh dạn làm vài pô ảnh nữa. Hai mẹ con dưới bụi hồng Õng ẹo với bụi cẩm tú cầu Tí tởn với cành đào, đào này chính là đào vàng lên nó chín hơi muộn chút hehehe, hôm qua chị vặt được ít quả Atiso. Hôm nay nhà chị có món sườn hầm hoa A to sô ăn trưa. Tối đã hầm nồi sốt vang, đợi bọn đi Bắc hà mang cho bánh phở đỏ là tối có phở sốt vang phục vụ cả nhà ngay.