Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế nên đến mục giảm péo cho con em có thấy chị dám ho he câu nào không? Ngậm hột thị ngay vì con chị muốn béo phông béo được. Bố nó bảo báo thế thôi nhưng chắc chị 50 cân hơi thôi em ah
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cá nhân em thấy dùng cái miếng lót newborn tiện mà ko bị hăm đâu, cơ mà mỗi ngày 2 lần em bôi bepanthen vào mông nó. Quan trọng nhất là rẻ hơn bỉm, với cả 1 - 2 tháng đầu em nghĩ là chưa xi đc, em mấy lần chu mỏ lên xi cả 20p, nó chả ỉa đái cho, vừa nhét cái miếng lót vào đít nó thì nó phẹt cho 1 cái. Với cả em thành thực khuyên chị Mitcoi với chị Lắc là nên gạt bỏ trước những mầm mống khiến mình bị stress trước nhé. Không là không có sữa cho con bú đâu. Lúc mới sinh em bị stress vì con bé quá, đầu ti lại nhỏ, con ko ti đc, mẹ ăn thì rõ lắm mà ko có sữa, chồng thì toàn nói những câu khiến vợ bị ức chế, chưa kể đến ai đến cũng bóp ngực em 1 cái rồi kêu ngực thế này thì làm j có sữa cho con. Còn đủ mọi chuyện lằng nhằng nữa khiến em như kiểu rơi vào tự kỷ. Khoảng 1 tuần gần đây, em hết dần stress nên sữa ra nhiều hơn, giờ thì con em bú mẹ là chính rồi, sữa ngoài thì chỉ thêm 1 bình trước khi đi ngủ ban đêm và 1 bình lúc nó tắm xong buổi chiều thôi. Pi - ét: Hai chị đẻ mùa hè mà em bé phải dùng sữa ngoài thì các chị thử cho uống cái Nactalia nhé, em thấy cái đấy uống mát, tencha uống đỡ hẳn rôm đi đấy, chứ nó uống Nan lại mọc đầy mặt với đầu.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ừ, đúng là stress sẽ càng làm tịt sữa. Nhưng nhiều khi lúc đó hay nghĩ ngợi, có khi chỉ 1 câu nói vu vơ của người nhà mà mình cũng suy nghĩ vật vã ý nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E xin dự một phát là bác Lang rừng có công chúa trong bụng, vì nhìn bác có bầu xinh tươi lắm ý.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay e thành công món kem bạc hà, tào phớ và sữa chua, mỗi tội sữa chua e quên cho đường, thôi khi nào ăn e trộn siro vậy
Hờ hờ... cái nồi đỗ đen của e hỏng roài. Chả hiểu sao e cứ nhớ mang máng là ai bảo cho 1 tẹo muối vào cho đỗ nhanh nhừ, thế là e cho 1/2 thìa sữa chua muối vào. Xong tuơng 2 viên đường thốt nốt. Giờ cái nồi chè cứ ngọt mặn lẫn lộn.... ăn ngang phè phè ý ah...hix Mà sao hnay e thấy mệt ghê, cứ hay chóng mặt...hix
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 Hôm trước chị làm kem phúc bồn tử, hôm nay mẹ con nhà bạn chị vào ăn khen ngon và thơm. Lại vừa chuẩn bị kem đào cho con zai. nhưng cú cái là nóng quá, kem mang ra không ăn ngay là chảy. Cú thế chứ lị. Tý nữa còn làm mẻ bánh mỳ cụ Cáo nữa, tối có khách rồi xem tình hình ăn sốt vang thế nào
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Hoàng Anh ơi, bác có bầu trông đẹp mà dịu dàng quá. Em thích nhất cái ảnh này, trông bác như thiếu nữ ý (u) Bác chịu khó post ảnh Sapa cho mọi người ngắm với nhé, trên đấy được thiên nhiên ưu đãi, cảnh sắc đẹp nên thơ mà vẫn hùng vĩ. Có điều cuộc sống của người dân còn nhiều vất vả quá bác nhỉ. Mà Sapa bây giờ mùa hè không lạnh như ngày trước nhỉ, em đi 2 lần đều rơi vào mùa hè nhưng cảm nhận là càng ngày càng nóng ạ.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 Chị ơi chị dùng muối ăn hàng ngày ạ, nếu thế thì không phải đâu ạ, chị phải dùng cái thuốc muối baking soda mua ở hiệu thuốc cơ, cái đấy mới có tác dụng làm đỗ nhanh chín nhừ. Khiếp, mới đầu hè mà đã 30 độ C rồi, dự báo năm nay nóng không khác gì năm 2010, hix. Nhà em hôm nay còn nổi hứng đi Tây Thiên, em bận học nên từ chối, giờ lại thấy không đi sáng suốt quá, đi về chắc lăn ra cảm mất
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Phong trào làm kem của mọi người lên cao quá, cơ mà em không ham đú vụ này, vì ngày xưa bố em không cho ăn kem nhiều vì sợ sún răng, lâu dần thành ra chả có cảm xúc với kem, ai mời hoặc tụ tập thì ăn cho vui thôi. Em chỉ thích ăn chè thôi, chè nào mà có bột sắn dây ( hay bột đao ) với nước cốt dừa là em thích tuốt, hihi, em xôi thịt quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 e ăn sữa chua mí mật ong nhá, ngon nhắm . chả hiểu 2 thứ này có đố kị j nhau ko nhể?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chả lẽ em cũng xuống nhà làm 1 cốc thế này. Em chưa ăn thế này bao giờ cả, chỉ mới nghe nói đến mật ong trộn với sữa chua dùng để làm mặt nạ đắp lên mặt trị mụn vào mùa hè thôi, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lạnh em ah, em có thấy chúng nó đi đến trang trại rau và trang trại cá hồi chúng nó quàng chăn hả em. Lên đến đó rét quá, chúng nó không có áo vớ được cái chăn tranh nhau quàng. Giữa trưa trời nắng to, nhưng vẫn mát mẻ không có mồ hôi gì cả
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 cty chị có bác quê ở ngay chỗ trồng ổi, bác ấy bảo là công để thuê ngừoi thu hoach còn đắt hơn là vác đi bán nên họ để cho nó rụng thối đi đấy.Công nhận ổi hái ở vườn ăn ngon lắm, nhìn xanh lét, cứng đơ mà ko dám bỏ đi miếng nào
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 ngon tuyệt ấy, hồi đầu chị hay làm thế lắm dưng thằng con nó ko chịu ăn cho nên lại bỏ đường
Ðề: Bếp Kún tầng 6 thế cũng chả rẻ nhưng tặng thêm giấy ướt chị chả biết làm j mí giấy, lâu rồi ko dùng giấy má gì nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạ thế ạ, thế thì thích thật đấy, chứ em ghét nắng nóng lắm. Khổ, em mải ngắm bác chứ có kịp liếc ngang liếc dọc ngó ai nữa đâu, hì.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 sao chị làm ko bị nhể? vừa mua chục trứng gà ta, muốn làm cho con mẻ karamel mà vẫn chưa nhấc dít nổi, mệt rũ, mắt díp..