Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị toàn trộn sữa chua với mật ong và nước dứa ép ,ngon tuyệt,món này tốt cho ai bị huyết áp thấp nữa nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 6 bác hoàng anh, em biết mà, đồ mùa hè của e toàn 2 dây thôi hé hé, thây kệ bác k mặc đi làm thì mặc ở nhà, cho bác zai xèm. Con Mít hôm nọ còn bảo mặc thử mấy cái váy của e cái là bị chồng đè ra hấp diêm tại chỗ, dù trc đó nó giăng bẫy mãi mới được con rồng nhỏ này đấy ha ha . Chắc là phần vai e nhỏ nên bác mặc bị lằn, form ng e thuộc dạng còi mà, bg đẻ xong chỉ phì đúng cái bụng dưới thôi hu hu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 cái hàng sữa chua mật ong Kinh Đô của ông già chỗ phố Cửa Nam, nổi tiếng phết, bà có ăn bao giờ không ?
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 Ừ, chị lú mà nên quên xừ muối gì. Lúc ăn thấy mặn mới nhớ ra là pải cho muối bán ở hiệu thuốc trị đau dạ dày...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nắng quá nhỉ?mai ăn gà lu là đựoc ngồi trong nhà có may lạnh hay phải ngồi vỉa hè ạ?hè đến là em ngại phải bon chen chỗ nao nắng nóng lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Không, lằn do cháy nắng ấy. Cái quai váy thì vưỡn còn tý trắng chứ chỗ khác đỏ ửng. Tối về đi tắm trông kinh khủng quá đi mất. Kem vừa múc vào hộp cất tủ đá đây Con chị mê mải lắm, làm kem phúc bồn tử nữa nhưng mà múc be bét rồi nên không chụp lại. Làm bao nhiêu hết bấy nhiêu em ah, cứ cắm cái thìa vào đó. Tý con lại chạy vào múc 1 thìa, mỗi mình nó lên kệ muốn ăn kiểu gì thì ăn
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ngồi trong nhà, nhưng hình như chỉ có quạt hay sao ý ah. Lần trước đi ăn cũng ko bật hết quạt lại ngồi gần cửa sổ nên cũng hơi nóng. Mai đi có khi ngồi dịch vào trong và bật hết quạt lên chắc sẽ mát hơn. Nhưng nghĩ nắng như đổ lửa lại mò ra được... khí là ngại nhỉ? Mai nhà mình đi sớm sớm nhé, 11h liệu có dc ko nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ỉn, mày mà cũng ức chế vụ này á, ko tin - trăm phần không tin @ Vịt: chẳng có nhẽ Hội cầu thang lại có thêm mem !?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ta học các bạn hs tiểu học TQ nhé: Ku nào thuộc Ban cán bộ lớp đeo 1 cái thẻ đóng lác tích trên cánh tay áo. 1 vạch đỏ là hạng ruồi nhất (cỡ tổ trưởng), 2 vạch đỏ là ruồi to (cỡ tổ trưởng của 2 tổ), 3 vạch là vênh như con kênh (lớp trưởng). Chức 3 vạch này là trường bầu, nôm na như ra Hội nghị rồi, ko phải đi dép lê đi ọp nhé, phải giày da bóng nộn. Các mem thuộc Ban cán bộ phải đeo thẻ 8h/8h hàng ngày, èo, mình nhìn thấy còn ngất ấy, đừng nói hs với nhau. Đứa nào có chức sắc mà ko đeo: PHẠT CHÉP BÀI KHÓA VÀI CHỤC LẦN. Pác Din kiến nghị Bếp mình chơi kiểu lày, thể hiện rõ ràng phong độ. Thế này nhá, bác tiến cử 3 cụ vào dòng 3 vạch: Cụ Phở, Cụ Riệu và Cụ Cáo. Còn lại anh em tự bầu bán với nhau! Thêm phát nữa cho hoảng: ai đi ọp ko đeo thẻ, 1 là về lấy thẻ - 2 là ngồi nhìn ko được ăn kể cả chấp nhận đóng tiền. Pác Din xin 1 chưn đi ép bờ láp tích các loại thẻ, nhà trồng được, pác ko lấy vạch.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác thik tay này nhá, miệng cười yêu quá, lại tờ rắng nữa, ai mà tờ rắng là bác hay yêu thầm lắm :-D
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vụ không mang thẻ thì không được ăn ,chị nghĩ mọi người vẫn ok,ngồi chém cũng sướng,Din phải thêm là không được ăn và không được chém gió,vì phải đóng tiền nên chiếu cố cho ngồi nghe thôi,cấm mở miệng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Jiu gãi rốn cười ha hả, Jiu trả lời hộ bu già Sapa cho cô Kún là: thằng gà này kungfu siêu việt.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mày đượt! Công tư phân minh, Tình thù dứt khoát! Tao vốt cho mày chục bánh chẻo Tìu thả canh ăn cho nãng mạn rồi còn cắm (u)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng, nhẽ đâu hội quên thẻ lại găm theo pánh mỳ 3 tê thì hỏng, em sẽ thủ sẵn cái dập ghim, quên thẻ thì ko được chém gió.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà e hnay tha lôi nhau lên vincom, đong phát sợ, vườn cổ tích tăng giá 100k từ bao giờ ko biết.