Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tăng lâu rồi chị ạ,đông à,may quá hôm nay k cho con đi.Ở gà lu có điều hòa à?sướng quá,ngại nhất nắng nóng mệt lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Sao mà giống chị thế, trưa nay vừa làm mẻ sương sa hột lựu xong, ăn chỉ vì thèm cốt dừa. Chết mất, chị ko sợ péo, nên là bát chè lúc nào cũng đầy cốt dừa, thèm kinh lên được í. Con Kún nhà chị cũng giống chị, chỉ đòi ăn cốt dừa, ko thèm ăn hột lựu...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hihi, em nhìn là biết bác đi Sapa rồi, dưng ý em muốn hỏi bác đi chỗ lào trên đó í, vì hồi em đi hô nì mun trên Sapa đúng vào cái đợt mưa phùn bẩn thỉu, chẳng đi đâu được nên em chịu không biết cảnh đẹp gì hết. Em nghe nói mùa này với khoảng tháng 9-11 là Sapa tuyệt đẹp. Từ ngày đó tới giờ em chưa 1 lần quay lại Sapa, cũng hơn 5 năm rồi chứ có ít đâu, giờ chắc cũng thay đổi nhiều chị nhỉ.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tôi thấy trên Vincom ngày nghỉ, lễ đông lắm nhé, trong khi mấy cái mall ở mạn dưới nhà tôi í, chả đông gì cả, Picomall lèo tèo khách, Parkson Thái Hà cũng bình thường, Parkson Mỹ Đình lại càng vắng í.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 e biểu quyết thêm là cứ quên 1 lần là dập 1 lỗ, 3 lỗ thu thẻ, yêu cầu làm thẻ mới, thu phí lại từ đầu
Ðề: Bếp Kún tầng 6 QQ ơi, phân trùn khi nào có hả bà? Vườn rau của u tôi tôi chỉ sợ ko sống nổi vì trời nắng quá bà ạ, cây cứ rũ ra í. Nhất là mấy cây xà lách hè, nắng nóng thế này nó ỉu xìu xìu. Có khi phải đi mua cái tấm lưới đen căng lên cho đỡ nắng (ko biết làm thế có sợ cây cớm nắng ko nhỉ?). 1 ngày tưới 2 lần mà ko ăn thua. Mà vườn của u chuột nhiều, lại to, cứ lừng lững như xe tăng í bà ạ, chỉ sợ nó phá nát vườn rau mất thôi, bao công của u tưới bón...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chắc vì trên đó tổ hợp nhiều thứ, ăn uống, chiếu phim, mua sắm, lại nằm ở trung tâm. Dân mình thì cứ hay thích đi những chỗ đông đúc mới vui...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Lại mình em lảm nhảm...Tối nay em định đi xem film, muốn xem Bạch tuyết mí 7 chú nùn quá mà ngại đi mua vé sẵn, ko mua sớm thì thì tới giờ nó toàn báo hết vé...Nắng nóng quá, hè này nóng phải biết, trời ạ...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tự nhiên lại hồi hộp chờ đến trưa mai, chia tay chị Diệu...chưa đi đã nhớ í ... Nhiều lúc em hâm cực nhé, chồng phải đi đâu đó chẳng hạn, mai đi, tối hôm trước em cứ bồn chồn, rồi bảo chồng: em thấy nhớ anh, dù lúc đó chồng ngồi lù lù trước mặt . Bác í toàn bảo em hâm...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối phải che chứ bà ơi, mẹ tôi tầm 9h là che, chiều mát mới mở ra, ko sao đâu. Sáng nay mẹ tôi ra nhà tôi chơi, trưa nhìn trời nắng quá bà bảo may mà trước khi đi tao che rau rồi ko thì chết hết rau. Chuột nếu vườn ko ở gần nhà thì đánh bả đi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vậy à bà, tôi cũng bảo mẹ tôi phải làm cái lưới che ko chết hết rau. BM tôi ko ở đó, chỉ trồng rau thôi, vậy thì tí tôi chay đi mua cho u lưới với lại bả chuột luôn, nhìn đám chuột chạy nhởn nhơ mà tôi sợ quá...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị ở trong này cũng thèm sinh hoạt tập thể lắm, nhưng đội trong này đã ít mà lại còn ở xa
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ui, hỏi thế tưởng em nhầm. Hoa hoét trên núi Hàm rồng, còn lại là trên đường đi chụp vớ vẩn. Lần này chị không vào vườn hồng, đông chết cha mẹ ấy. Nhiều quá nên chuyển vào fb mà chậm như ma ấy. Đợi mãi mới được ít ảnh. Hôm nay nắng nóng quá, chán mớ đời
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chuột sợ lắm, mà hôm nay lên bến thành mua gà về nấu phở, lại mua được con cá chép 2,5 kg, con hl cứ đòi mua vì nghĩ đấy là con cá mập. Trưa nay luộc cả con, nước luộc nấu cháo, ăn với rau cần và hành thìa là,
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Giờ em lại phải out rồi, em đi nấu cơm sớm ăn sớm tối mát mát còn rủ chồng đi chơi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 5h rồi mà vẫn nắng nhỉ? e đã giăt xong mẻ quần áo đông, tối cất đi cho gọn nhà. cơm cũng đã nấu xong rồi, 2 đứa đang ngủ quay lơ...Giờ nằm ôm máy chờ 8h chồng về , cho bọn nó lên phòng ròi 2 VC ôm nhau đọc sách, xem phim.Lâu lâu lắm mới có cái cảm giác ko bi thúc đít, sống gấp..