Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 cảm giác sắp chia tay nó thế ấy mà. may chồng tôi cả đời hiếm khi đi đâu xa nhà, đi đâu ko quá 3 ngày, cứ phải đi đâu là giẫy lên như đỉa phải vôi vì nhớ Hà nội lắm, nhớ nhà lắm, nhớ cái sofa bạc mầu, nhớ cái máy tính... Từ khi yêu nhau đến giờ, 7 năm qua, xa nhau nhõn 8 lần. lần đầu chồng đi Thái mua máy tính, hồi ấy VN vẫn hiếm máy thịn, ở nhà đứng ngồi ko yên vì nhớ quá, lúc ấy mới bện hơi, cứ tối tối lại gọi lên sân bay xem có chuyến nào ở BKK về ko.. lần 2 tôi đi Thái đú với bạn gái, khi đi còn vác theo 1 cái áo bẩn của chồng để tối đi ngủ mặc vào cho đỡ nhớ, mặc dù là đi chơi, say xỉn, về ks rất muộn, về là chỉ có ngất lịm mà vẫn nhớ da diết trong giấc ngủ lần 3 chồng đi Thái đú với bạn zai ở Pháp sang, cả chục năm 3 ngừoi bạn thân từ lúc di học mới có dịp đi chơi lẻ kiểu ấy. Tôi cũng nhân dịp mùng 2/9, tranh thủ về trang trại, điền viên của ông bạn thân chơi, cũng chả nguôi nỗi nhớ lần 4 tôi lại đi Thái đú mí bạn gái, có 2 đứa với nhau nên kém vui 1 tẹo nên là ko thể ko nhớ lần 5 chồng đi làm công trình ở SG lúc tôi bắt đầu chửa, khóc lóc sụt sịt mãi vì ngủ 1 mình ở nhà, lại thêm bao âu lo vì mới mang bầu, tối nào cũng chát webcam.. lần 6 tôi đi Đà Nẵng lúc bầu 5 tháng, chia tay thời son dỗi với lũ ban gái, nhẩy múa, ca hát , phè phỡn, ko nhớ lắm chỉ lo lo ở nhà ko ai hầu cơm cho chồng lần 7 tôi đi Sing đú với bạn gái lúc thằng con được 7, 8 tháng , lòng dạ cồn cào vì con nhỏ, chồng vụng, bu thì ngộ độc thức ăn, đi 3 ngày là 3 ngày nằm trên đống lửa lần 8 tôi đi phượt Quảng Châu, bình tĩnh hơn 7 lần kia vì lần này đi kiếm cơm, thêm nữa ở nhà bu lo cho mọi việc rồi. kể từ đấy, chưa xa thêm ngày nào... đi đâu ko ai bảo ai dưng cứ đi đủ 3 ngày thôi, ko đi hơn nổi. Giờ có hẳn 2 cái đuôi, chửa biết là bao giờ được ra khỏi nhà lúc 10h tối chứ đừng nói j là đi đâu xa. Có con cái và bao lo toan, có mời đi chơi cũng ko tâm trạng nào mà chơi mí chả bời chưa kể chồng đi làm về cơm nước chểnh mảng, mình đi chơi mà như đi mang tội ấy. Ước ao, chả biết bao giờ vợ chồng con cái được dắt nhau đi đâu 1 chuyến, bao lần muốn về bên kia thăm nhà chồng ( xa nhắm, ở quốc đảo gần Pháp cơ, bay thêm 1 vòng nữa từ Pháp sang), thăm anh em, bạn bè thân của chồng mờ chắc rất rất lâu nữa, về để con cái mình biết gốc gác của nó ở đâu, để họ hàng làng xóm biết mặt mũi con cái mình. Trong di chúc, chồng tôi dặn: lỡ chồng làm sao, cố gắng đưa con về quê chồng lấy 1 lần...sao mà nghẹn ngào thế ko biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị MM ới, lúc sáng có 1 chị goi cho e hỏi số của chị, e cứ lo lo chả hiểu sao có ngừoi lại tìm e để kiếm chị. Chị ấy bảo là tầu ngầm bếp mình, e cũng chờ gọi lại để đưa số nhg ko thấy gọi. Chị ấy bẩu là hỏi chị chỗ mua bánh trái gì áy...
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thường là chị kg thích cá chép, xương lắm. Nhưng con này to đùng nên xương cũng to, dễ lấy. Con hl ăn vã nửa bát con thịt cá và một ít cháo, cứ khen ngon mãi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị chuẩn bị đi nặn bánh mỳ, đợi nó được là nướng xơi với sốt vang. Ngữ này khéo lại ăn xong ôm nhau trong phòng cho mát thôi. Công nhận nắng nóng nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hehe, sợ đánh ghen thì bỏ mẹ nhỉ, chị ngoan ngoãn, đạo đức đầy mình thế này. Mà cắt tóc rồi nhé, duỗi phồng, ngồi 4 tiếng trong hàng làm tóc gẫy cả lưng. Nhưng mà dễ thương và trẻ trung
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bác Diệu à, nốt ngày mai chắc lâu lâu lắm Bếp mới được gặp lại bác nhỉ? Nhanh cũng phải giỗ đầu ông cụ.Bọn e cũng chả mong cứ gặp bác thường xuyên đâu, bác về là bao tốn kém, e chỉ đứng ngoài mà còn xót ruột hộ bác ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 chị cứ yêu mình thế này là tốt rồi. e cũng hơi ngần ngừ khi chị ấy hỏi số vì nhỡ đâu chị ko thích e bắp lích số chị cho mọi ngừoi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 may nhà e chỉ bị nắng buổi sáng, chiều ko bị nắng nhg vẫn nóng lắm. e phơi quần áo nhõn vài tiếng mà khô cong. trưa e muốn đi mua mấy quả trứng mà chồng e ko cho đi, kêu bên ngoài 40 độ ra làm gì cho cháy ngừoi, vứt mẹ trứng đấy, ko có cũng ko chết dưng e chả đừng, e vẫn đi, rát cả bắp chân..
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 mà tâm lí đi chơi, chả ai mò vào chốn Bà Đanh để vui thú, nhất là có trẻ con. Tôi thấy cái Pico mall cũng ổn nhá, mà vẫn vắng hử? hôm cho con tôi lên đấy vào Tiny world, mình nó hò hét, chay nhẩy, sạch sẽ, láng bóng mờ rẻ, 40k.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế mà chị thích nhá, mỗi tội hôm qua gạ ông chủ để cho 2 con cá hồi mang về nhưng mà cá mới khoảng 5-6 lạng nên họ không bán vì bé quá. Không có đêm qua chắc bọn chị nấu cháo cá ăn
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Giống như vi phạm luật giao thông bị bấm lỗ vào bằng ý chị ah
E cũng đang nấu cơm tối, ăn sớm còn lượn lờ lên pố Chị Kún ơi mai đi mang cho e 5 đế pizza nhé, kèm poma và cho e thêm túi sốt để e làm mì
Ðề: Bếp Kún tầng 6 cháo cá hồi thì e thích vì nó ít tanh. nói quá lời, món cháo cá hồi từ xương cá ko khéo do e khơi mào đầu tiên ấy nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 đấy, đấy..ai quên thì bắt về lấy thẻ để bị dập lỗ..ha ha
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 E lên nhà bà cô lấy đồ thôi, ở gần SVD Quần Ngựa ý... tranh thủ ra hít tí khí giời, từ hôm qua e chả ra khỏi làng
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 Gần nhà chị, dưng từ nhà e lên đấy cũng pải 9km...hix Đi tối cho mát chứ ngày thì e lạy luôn