Ðề: Bếp Kún tầng 6 Uôm nọ đi ăn chè ở Thiền quang ý cả nhà, lúc e ra đằng sau e thấy ng ta xay đá hãi quá, họ trải tấm vải dứa ở dưới nền đất mà xay, nền thì khỏi nói rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà tôi cũng hiếm khi ăn ngoài ! Hôm qua bảo thèm gà ta mà lại ngại làm nên ăn sẵn nằm ngửa thôi ! Chứ nồi bún bữa trưa thì vật nửa lí chả thác lác 15 phút là quá dai rồi, trong khi ấy ta ngâm rửa khổ qua và bắt nồi nước sôi bà ạ ! 20 phút có ngay thành phẩm nồi khổ qua chả cá thác lác ngon nhắm nhắm ! Đưa nhõn 1 kg bún tươi cho hai vợ chồng với hai đứa con thôi bà ợ !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồi mới làm mẹ nhá ! Con bắt đầu lật có đứa nghĩ quẩn rủi nó nghẹt thở khi đang ngủ mê sao nhá ! Ui giời, một đêm dậy không biết bao nhiêu lần, he he he.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ớ, bà không biết tôi mẹ xề hai con à, gái hai nửa roài mềnh nhá ! Một chú gần 6 và một cô gần 4 ! KHoe hình chim mồi cách đây hai năm nhé !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối em ngất, em vừa search mạng thấy có loại công suất nhỏ mây chục kg, mây trăm và mấy tấn. E tưởng bở.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà Yến ơi, thế là bà cũng trong diện dê sớm giống Chi còm với Sanh Pôn nhể Sướng thế, 1 trai 1 gái.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hế hế, đang có chương trình sinh nhật trong cty nữa, chả biết là trưa hay tối nữa, nếu trưa là em lại không qua được nên để coi đã ! Em mới bò đến chiffon chanh leo à ! Nhưng vẫn chưa như ý, chả biết là đánh nóng với nguội nó có ảnh hưởng đến độ bông của lòng trắng hay không nữa !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dê ngay và luôn, nên chả có mối tình vắt vai nào bà ợ, mỗi cái anh nắm tay hiện giờ thôi ! Nhiều khi cãi nhau lại ấm ức vì chả có ai để so sánh
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em là em đề nghị chị chuotrang, chị matt, bạn yến vàng, chị Ú Bịp ...năng vào Bếp hơn nữa, ai lại cứ để mỗi chị Mầm trông lửa thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cái này tớ biết, dạng này mấy cái nhà hàng khách sạn nho nhỏ có, tự sản tự tiêu bà ợ. Tiền thì tôi cũng ngọng vì không biết, bà sợt web có khi ra !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 @QQ: hồi tôi trồng hành trên sân thượng, thằng cu em bảo vệ quê ở BN nó bảo nhà nó chuyên trồng hành, muốn hành tốt thì xin cái lông lợn, lông ở bì người ta cạo ra về trộn vào đất trồng hành ý. Tôi chưa thử, hồi ý tôi trộn tro bếp thôi, về quê xin tro ở những nhà đun = rơm ý, trộn thêm tro vào đất cho đất tốt