Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dạo này bạn bị soi nên chỉ lội chứ chả dám hó hé nhiều ! Về nhà thì cắm mẹt vào bếp, bán lưng cho chồng, làm mẹ ghẻ rồi osin cao cấp lại kiêm cả cave, nhiều thứ quá nên toàn ú ớ rồi lọt phọt bơ thôi ! Hôm nọ thấy cái Xà phòng nó giành tên mình mà có kịp nói gì đâu, may cái cái Mắn ỏng nó giành lại hộ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tôi cũng có mỗi cái lão đang ngồi xem tivi bên cạnh, nên lão toàn bảo may mà có lão rước hộ. Mà ko hiểu sao hồi ý khối người theo đuổi, toàn người đk hơn lão thế mà mình lại chọn lão. Chả có cơ hội gặp lại những người cũ để xem giờ so với họ thì lão thế nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi giời, cái Lucky hqua được bác Diệu réo Loan ỏng, hôm nay lại được mụ Yến gọ là Mắn ỏng này
Ðề: Bếp Kún tầng 6 C chịu ko lội nổi, nên nhiều khi tối về bật máy lên đọc vài trang chả hiểu mọi người đang nói vấn đề gì cả. Hihi ghi nhận ghi nhận.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thế thì mai tôi lại phải rình xin lông nhợn à, mà kiễm ko phải dễ đâu nhớ vì tôi thấy giờ các hàng thịt ở chợ toàn là hàng pha sẵn thôi, lông cũng sạch rồi, ở chợ cóc bên Quỳnh mai có đâu có 1 hàng chuyên bán chân giò lợn tôi mới thấy họ hay cạo lông. Mà hành ý bà, tôi ngắt cụt đến sát gốc thì liệu nó có lên nữa ko nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Bà thì tính là 79 nhỉ, hơn nhau có 3 tuổi thôi à. Chồng tôi thì 75 nhưng trông như 70, tuổi thì bảo hợp mệnh với nhau mà mãi éo thấy giàu có sung sướng gì cả
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đang nghĩ sao bà này hay thế thì lại nhớ đến vụ tam hợp tam tai, hi hi hi. Tôi toàn đùa chồng là rồng đất thoai bà ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 c cũng hay gặp mấy người cũ nhưng hiện tại vẫn hài lòng với sự lựa chọn của mình. Sau vài cơn bão thì thấy vẫn ổn keke, nhưng người cũ thì cũng ối người tiếc vì đã để lạc mất em"
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chắc vẫn lên, hồi trước tôi toàn trồng = những củ hành khô lên mầm ý, mà còn cắt ngang 1/3 đoạn trên đầu củ đi cơ. Lúc đầu nó chưa lên thì hơi lâu, nhưng lúc lên rồi thì nhanh cao lắm. Chồng tôi còn nhìn như 66 ý bà ạ, nhà tôi ko hợp tuổi nhưng hợp mạng
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Cucu ơi em ăn hết kem rồi,mà có còn mang đi cũng hơi xí hổ vì chắc k ngon bằng mọi người rồi.em hứa em sẽ tập huấn đàng hoàng rồi cũng có buổi em mang kem đãi mọi người,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị Kún ơi,ngủ chưa?mai cho em lấy nửa kg sốt nhé,dạo này em làm mì buổi sáng ăn đỡ phải đi ra ngoài ăn sáng vừa nóng vừa tốn tiền.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em gặp lại mớ bạn cũ nó bảo " Ơ Yến đầy à, mình nhận ko ra ? " Chả hiểu là mình tàn hơn hay xinh hơn xưa ợ ? Chúng nó khinh hay chúng nó tiếc ợ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm qua em cho chúng nó lên nhà ngoại chơi, ông ngoai hứa cho lên cầu Long Biên xem tàu hỏa nhưng xong ông lại đi có việc, chúng nó đòi gọi ông về nên em lại phải dắt chúng nó lên cầu. Không hiểu sao, bọn trẻ con trên chỗ nhà em đứa nào cũng thích tàu hỏa nhé, đang ngồi chơi mà chúng nó cũng nghe được tiếng tàu về trong khi mình chẳng nghe thấy gì, xong là cứ lao ra cửa sổ đứng xem với nhau. Giờ đến lượt con e cũng thế, cực thích luôn. Mẹ ơi, tàu, tàu kìa Xong thì đứng xem say mê Xong thì còn định đi quá lên để xem sông Hồng với thuyền nữa nhưng QQ kêu đói đòi về ăn phở gà nên lại đi về, chỉ đứng từ xa thấy bãi giữa xanh ngút ngàn là biết sông Hồng cạn nước rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chuột ơi, cái chanh leo nó làm cho cái Chiffon lên màu đẹp tuyệt vời và thơm phức nhé nhé nhé !