Ðề: Bếp Kún tầng 6 Con tôi cũng thế, chở nó lên cty một lần đúng khi tàu đi qua thế là nó nhắc hoài bao giờ mẹ lại cho con lên cty mẹ để xem tàu nhé ! Cái đâm đậm bà làm tôi nhớ đến dải đê ngút ngàn ngoài ấy !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 haha, đúng là vàng, cái gì cũng quy ra vàng, hôm nọ đi ọp ai bảo có người bảo nhà có 2 cây tư mà mãi mới hiểu ý nhở.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hồi chưa cưới, cùng lúc c quen bao người, kiểu như chia ngày 2,4,6 3.5.7 và CN í. Hay 1 nỗi là chả ai đụng ai bao giờ cả, bọn bạn c cứ bảo c đểu, 1 tay bắt 5,6 thằng. C cứ cười rung đùi vì nghĩ đã trời đã sinh ra hoa thì phải cho ong, bướm nó lượn lờ chứ nhể, hoa mà chả có ong vờn, bướm lượn thì chán chết. Hôm trước khi rước dâu, c vẫn đi câu cá cả 1 ngày với 1 trai khác, chiều vác mặt sang nhà chồng tuơng lai ủi cho chồng cái áo sơ mi trắng, cái quần vest để mai đến rước mình. Nhưng sau khi cưới, c thay đổi hẳn ko hề có sự rung rinh, xao động nào (cho đến bây giờ) với 1 người khác phái, phải nói là kha khá nhiều người chứ ko phải 1 vài người. Mấy đứa bạn gái cũng ngạc nhiên với sự "chính chuyên" của c đấy (nhớ là cho đến bây giờ thôi nhá). Nói tới mới nhớ là 7/5 là kỷ niệm 12 năm ngày vc c yêu nhau, 17/5 là kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Hị hị già quá thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi sao nhớ, bà xuất thân ngoài này à. Ngày trước nhớ, ở phố tôi, cứ tối mùa hè nóng bức, ăn cơm xong là rủ nhau lên cầu, đi bộ tập thể dục và hóng gió sông Hồng, mát lộng mê ly. Thật là tôi cũng nhớ ngày xưa lắm. Giờ chị e tôi cứ muốn bán được nhà cho bố mẹ tôi mua nhà trong Phú Mỹ Hưng ở cùng họ hàng trong đấy. Mẹ tôi xưong khớp hợp thời tiết trong đấy lắm. Nhưng cứ nghĩ bán cái nhà mà cũng luyến tiếc vì mình lớn lên ở đó.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 E thì lấy đâu ra ong vo ve nhiều thế nhưng rung động thì có chút chút, xong thì tự nhiên thấy chán tìm cách tránh, chắc họ cũng thấy có cái quái gì đâu mà phải mất công nên cũng thôi luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Mấy người cũ thì bảo c xinh hơn, ốm hơn ngày xưa. Keke, c nói lại rằng: "Ừh, ai cũng bảo e hợp với chửa đẻ, cứ càng đẻ càng đẹp a ạh!"
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Còn 9 trang nữa, chị em mình chém nốt nhé. Để đêm mụ Kún vào xây nhà mới đúng ngày 1/5
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Củ khoai lang của em mọc mầm rồi mầm lớn lên trông thấy nhé Đây là lúc đầu nảy mầm, em mới đem vùi xuống đất này, ngày 19/4 Còn đây là ảnh chụp mầm lớn lên thành ngọn rồi nhá, ngày 26/4 Còn đây là ảnh hôm nay em chụp, đám mầm đã mọc lớn hẳn lên, xum xuê nhá, ngày 30/4
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chị vẫn thích ăn cái nem quê chị hơn. Ngon, thơm và mềm mồm hơn. Hay là mềnh bảo thủ nhể. Vàng ơi em làm theo công thức nào thế, nếu làm theo của chị và nhờ hoa bóp cho nhuyễn vào thì nem ngon lắm. Khi ăn nhớ gói lá sung, rau thơm...rồi chấm nước chấm chua ngọt thì đúng kiểu.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Trời ạ, có 2 ngày đc ôm chồng k vào bếp thôi mà giờ lội chắc té khói. Trưa mai e cũng muốn đi ọp vì chồng lại lượn n nắng với lại vướng thg con hic... Nhà chị QQ hnay đi chơi hay sao mà sáng e đi qua cửa hàng thấy đóng cửa.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chưa trồng rau khoai lang bao giờ nên ko chấm điểm được bà ơi. Hôm nay tôi lục trong máy có mấy cái ảnh hồi xưa tôi chụp thùng rau sạch nhà tôi, mai tôi up lên cho bà có thêm động lực nhé. Thằng nhà tôi bây giờ ăn hoàn toàn rau sạch bà ngoại trồng, thích lắm. Người lớn thì thỉnh thoảng ké cẩm tý ty. Mẹ tôi mà có mảnh đất như mẹ bà Jly thì ra vấn đề ngay. Mẹ tôi mát tay vụ cây cối lắm. Hô
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vâng, về "quê" chồng rồi đi ăn hỏi thg e, he he... gọi là "quê" nghe buồn cười quá
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Chưa trồng rau khoai lang bao giờ nên ko chấm điểm được bà ơi. Hôm nay tôi lục trong máy có mấy cái ảnh hồi xưa tôi chụp thùng rau sạch nhà tôi, mai tôi up lên cho bà có thêm động lực nhé. Thằng nhà tôi bây giờ ăn hoàn toàn rau sạch bà ngoại trồng, thích lắm. Người lớn thì thỉnh thoảng ké cẩm tý ty. Mẹ tôi mà có mảnh đất như mẹ bà Jly thì ra vấn đề ngay. Mẹ tôi mát tay vụ cây cối lắm. Hồi đằng sau nhà tôi là cái ao xã họ lấp đi chia lô để bán. Các nhà họ mua rồi xây gạch thấp quây quanh, mẹ tôi làm 2 lô, mỗi lô 50m2 trồng rau. Cả nhà ăn ko xuể ý, cả bí đỏ, bí xanh, bầu, mướp. Hồi ý bọn tôi còn đi học, nhà thì cho thuê, mẹ tôi ở nhà cứ cơm nước và chăm rau thôi.