Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hôm nay điên với lão chồng c quá thể. Kế hoạch là trưa nay cả gia đình chồng họp mặt ăn uống, nhưng c lại có khách kêu giao hàng nên c gọi cho người ta bảo khoảng 10g c tới giao đồ. Chồng c ngồi cạnh cứ nháy nháy bảo là phải về nhà nội sớm, lần nào cũng về trễ quá chả phụ giúp gì. C tăt máy khách, nói chồng là nhà cũng đầy người đấy thôi, mình đi cv và kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu. Chồng c im im, c thì bắt đầu bực nhưng cũng ko nói gì nữa. Dắt xe chuẩn bị đi, c bảo là thôi về nhà nội đi, chiều giao cho người ta sau, chồng thì bảo thôi, đã gọi cho người ta rồi, sau đó cho con bé con ngồi đằng trước, c bảo thôi cho Ong ra ngồi sau với mẹ, ngồi trước nắng lắm, để Tý ngồi thôi, chồng bảo kệ nó ko sao đâu. Chồng c chạy khá là nhanh để kịp giờ, nhảy ngay vào ổ voi, cả xe cả người giật nẩy lên nhưng c kịp thấy con Ong nó đập mặt lên mặt xe rồi nó khóc thét lên. Dừng xe lại, chồng c bảo là nó ko đập mặt đâu, nó ngửa đầu ra mà rồi giơ chân lên xem, c kéo khẩu trang con bé xuống thì thấy môi bắt đầu rướm máu. C bế Ong ra sau ngồi, điên tiết lắm nhưng vẫn cố kìm giọng bảo thôi về nhà nội đi, người ta còn lựa đồ thì lâu lắm rồi gọi đt cho khách hẹn lại chiều. Trưa ở nhà nội, chồng c cũng uống vài lon bia, chiều cả nhà tới nhà bạn c cũng làm kha khá bia nữa. Tối về nhà, việc đầu tiên là c làm 1 ca nước mơ đá cho 2 vc, sau đấy là xắn tay, xắn quần nấu cơm, chồng c thì cầm ca nước mơ ra ghế đá đằng trước cho mát. Đang làm đồ ăn thì con Ogn lại khóc thét, c chạy ra thì thấy nó úp mặt xuống bậc thang, c điên lắm rồi bảo Tý chạy ra kêu bố vào. Chồng c vào bế con bé, c bắt đầu quát lên là a coi lại a đi nhá, chỉ biết mình chứ ko biết ai cả, con Ong nó té càu thang đập mặt xuống đây này. Chỉ thế thôi, rồi lại tiếp tục cv của mình vừa làm vừa điên, vừa ức, nghĩ bụng lát cho tụi nhỏ ăn xong, 3 mẹ con lại dắt díu nhau đi siêu thị hoặc về nhà ngoại ngủ. Chồng c biết c đang lên cơn nên bế con Ong lên tắm cho nó, c cũng vào nhà tắm để rửa và hấp bình sữa thì thấy ko gội đầu cho nó, c lại bảo sao anh ko gội đầu cho nó, e có khi nào tắm mà ko gội cho nó ko? Sau đấy thì c ko ăn cơm, cơn điên thì nguội bớt rồi nên ko nói năng gì nữa cả. Nghĩ cũng tội chồng, dạo này căng thẳng quá, thời điểm này c lên cơn điên thì thật ko phải nhưng tức quá nên bộc phát chứ dạo này c nhịn hay lắm. Haizz coi như hôm nay nấu canh hơi mặn, hơi đắng vậy, mai nêm lại vừa miệng hơn nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 C vẫn rất ngưỡng mộ các cao thủ của Bếp mình, tự chụp hình, trồng cây tới DAM DANG, nấu nướng và cả nghệ thuật ứng xử nữa chứ. QQ ơi, công nhận e bao việc thế mà vẫn còn thời gian chụp ảnh từng giai đoạn trồng khoai nữa chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hê hê, em lại có mấy người bẩu là cho anh vào danh sách kết hôn lần hai của em nhá ? Thế là sao, xì đều mình à ! @QQ : tớ sinh ở trong này, ra ngoài ấy nhõn lần nhưng ấn tượng với con đê sông Hồng, to bằng cả một con đường trong này :
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Vầng, em làm theo kiểu bác dạy nhưng thiếu cái tỏi phi ạ ! Em làm năm cái tẹo teo nên tự bóp luôn, giai dè bỉu là sao có thịt sống nhưng chiều nay lại đã liếc em và hỏi gióng là là nem ăn được chưa ? Chán đời
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Đấy đấy, hoa thế mới gọi là hoa chứ lị. Mình chả chân dài tới lách như ( . ) (. ) nên thế cũng là niềm vui nho nhỏ rồi e ợh.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nãy giờ chả thấy Bếp trưởng lên tiếng nhể? Chắc đang chuẩn bị gạch, cát xi măng xây tầng mới rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Xong, tới nơi, bánh em thì chị ăn còn bánh chị thì em ăn đặng mai mốt có hai cái xe lu lăn đường hả ? Chết thật ấy ! Chả hiểu sao dạo này em cáu bẳn với chồng em cực kỳ ấy, hơn cả mắm tôm luôn ! Tối nay thì sau khi bị em nhăn nhó vì không vác cái bánh vợ làm đi cho bạn để khoe ( ) thĩah xe đi nhậu với bạn luôn rồi ! Ba mẹ con mãi hơn chín giờ mới cho nhau ăn và ôm máy tính luôn ! Mắt Đan đang híp tịt lại nhưng bảo ngủ thì nhất quyết là không ! Nó lại vừa ngáp nữa , he he he
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Cho con bé ngủ đi, mai còn đi trực nữa chứ. Thứ 5 thu xếp đi ọp nhá. C ngất đây, G9
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi giời, em chỉ nhận được lời đề nghị khiếm nhã ấy khi đã mặc váy khoe bưởi ba roi ( chứ chưa được năm) và trét tí matiz lên mặt chị ạ ! Chứ lúc đang quai cồng xắn ngược thì chạ thấy ai đề nghị hết nên em nghi ngờ nhắm nhắm !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Phục bà QQ ạ, tôi cực cực lười cái vụ ảnh ọt nhé ! Hi hi hi, cười nịnh nọt chứ ko chốc Kún vào bị xỉa xói vì cái tội lười chụp ảnh ọt !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tin buồn là đièu hòa tầng 2 quán gà lu hnay bị hỏng ạ, chủ quán bảo mai gọi thợ sửa ko biết có được ko.
E vừa đi bát phố về, đi đường vắng vẻ rộng rãi thoáng đãng, ít bụi thix quá cơ. Từ mai chắc mọi người lại quay lại, đường lại đông, lại khói bụi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 Đến chiều mai thì đường mới nhộn nhịp lại chứ nhỉ ! Chị cũng chỉ thích những ngày đường vắng vẻ như này thôi !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 TRưa nay hàng xóm làm, hú sang mà tôi không thích nên kiếu thế là chị ấy lại lạch cạch vác sang nhà người khác ! Khộ, mình chả thích món ấy nên chồng thèm thì mời chồng ra quán cho nhanh và ngon chứ vợ thì say no !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tớ làm ít nên thái cũng ít thôi, bì lại luộc chín luôn rồi thái chứ không để sống nên cũng thấy gà đen !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Thôi chấp làm gì đứa dỗi hơi như tôi, tại đang máu vụ cây cối. Bà Jly yên tâm vụ phân trùn nhé, tôi cũng máu lắm, hết nghỉ tôi gọi lại hỏi mua.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Em thành tàu ngầm chính hiệu mất rùi cả nhà ạ^^ hihi, mai có khi cố gắng đi ọp mí được, bác R*** chị Sô chị Đẹp ọp mà em cứ len lén đứng tựa Bếp trông. Hix. Nếu phát thẻ thì nhà mình nhớ có em nhé- Dabeo 1 vạch) hehe Cả nhà nghỉ lễ vui không ạ, em thì toàn ở nhà, bao nhiêu kế hoạch Phượt, Biển bọt, Núi rừng em đều chả được đi. Suốt ngày ở nhà biết công việc, đi học, em, nấu nướng thôi ạ. Nhiều lúc em thấy cuộc sống của mình bị tẻ nhạt hết sức. Nhưng đọc những post của chị Limi hay chị Kun, lại thấy yêu gia đình hơn- thôi thì mình cố gắng vì gia đình mình vậy ạ. Dnay em có chụp ảnh món ăn, nhưng sao nhìn ứ có hồn món ngao xào sốt cay này em học chị hanhkeu bên nhà Nhật Hàn ý ạ, chị ý hao hao chị Limi lắm nhé, xinh đẹp, thành công, yêu gia đình với lại biết tận hưởng cuộc sống lắm ạ