Ðề: Bếp Kún tầng 6 Định ngất nhưng thấy hơi hám ăn uống lại ngoi lên, hí hí. Bánh xèo áh, hứa là sẽ làm cho e ăn. Nhưng mà nếu c ra HN thì c phải mang cái chảo nhà c ra thì mới đổ bánh ngon để đãi e được, hơi bất tiện nhể. E vào đây c đãi nhiều món hơn, ko chỉ có bánh xèo đâu. HN c chỉ thèm bún đậu mắm tôm thôi, chả món gì khác.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ôi zồi ôi..... vậy là chết nóng ah . Mai cả nhà đi mấy h ah? Mà cửa hàng chị Limi hnay nghỉ, ko bít mai có nghỉ ko ah? E đang định lượn qua đó xem có đồ bé con ko để cbi dần
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Haha, chẳng có nhẽ tháng 9 này e theo bố e vào một chuyến. Cái chảo của chị e nhớ mà, chảo gang sâu lòng phải ko chị?
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Ối, lội ngược nên chả hiểu gì, nhưng tới đây là phải vào vỗ vai bạn cái, nhà mình cũng Thìn - Thân đây, ôi tam hợp đâu chả thấy, chỉ thấy tứ, ngũ, lục khắc nhau loạn xạ...
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 Còn đây là thèng đi cùng em suốt 3-4 năm giời qua. Tâm sự với cả nhà 1 xí là em dạo này bị say nắng nặng 1 chàng: hào hoa, phong nhã, ăn chơi, lại biết nịnh đầm lắm. Nhưng cá tính kiểu ngựa bất kham ý ạ, nên là em thích, vì cảm giác muốn chinh phục ý ạ Nhưng mà không ai biết với hiểu. Đúng là với giai lạ, họ quan tâm 1 tý là mình rung lên, xong rồi cho là " hào hiệp" " galant" nhưng với giai nhà thì 1 tỷ cái quan tâm ý cũng là thừa Như kiểu đấy là điều tất lẽ dĩ ngẫu ý ạ Đi chơi cả hội có ng ta cũng làm e vui, nghe đi nghe lại bài hát ng ta thích, chụp thật nhiều ảnh với ng ta ( cùng 1 cơ số ng nữa) nhưng xoá ngay đi vì ko muốn nhìn thấy ng ta nữa, e quá trẻ con đúng ko ạ. Em cố gắng thoát ra cảm giác " yêu thêm 1 ai" nữa bằng nhiều cách. Một trong những cách í là cố gắng gặp bạn béo này thật nhiều. Đây là ảnh bạn ý đi chợ với em, 30-4 em chả đc đi đâu nên lên rủ em đi mua đồ về nấu nướng cả nhà ăn. Bạn ý chấp nhận mọi yêu cầu, " cam chịu" em hết sức có thể. Kinh tế xuống, công việc không thuận lợi lại vui, bạn ý có nhiều thời gian hơn cho em, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe lên chơi với em thôi.... Em mong nhanh vượt qua cảm giác say nắng này quá
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 Này này, nó kết tôi nổ giời từ cái ngày tôi kêu nó là Mắn ấy, giờ bổ sung hiện trạng của nó nữa thôi, ỏng, Mắn ỏng nhề !
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 Dabeo ơi, chàng của em có dáng dấp một người đàn ông đích thực nhé ! Chúc em mau qua cơn say nắng này !
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 6 Hôm nọ, bác Diệu mách cái tip dú trái cây thì bỏ táo vào ấy, rất đúng cả nhà nhé ! Vì bản thân trái táo nó cũng giải thoát ra cái loại khí như cái đất đèn ấy nên là trái cây mau chín nhé ! Bác Diệu ơi, em chúc bác về bên kia bình an và mau mau chóng chóng về lại bên này đi ọp tiếp ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Dabeo, cái ảnh cậu chàng đi chợ xách đồ ấy, mê kinh, rất đúng dáng ng đàn ông gia đình nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Hình như chị Mầmcungx thích món này ạ. E nghĩ còn nhièu món mà chị thích đấy ạ, nhà mình nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Tớ cũng bồ kết bún đậu nhé ! Nhưng cũng thèm thèm là mấy cái món giòn giòn, gặm xương gặm xẩu mà Kún hay lê la ấy ! Đi ăn gà thì tốt nhất là tớ và Kún ko ngồi chung bàn !
Ðề: Bếp Kún tầng 6 nhà e thì chả nghỉ đc, nhục thế, nhân viên thì bắt buộc phải cho chúng nó nghỉ, đâm ra ngày lễ thì chính mình lại vất vả nhất, điện thoại liên tục, k nghe thì k sao, nghe thì là Đại lý năn nỉ, ỉ ôi, dọa nạt bắt phải mở kho cho họ lấy hàng. Trc hôm nghỉ lễ e phải chuyển 1 ít hàng về PH để sẵn, khách nào cần quá thì bảo qua PH tự chở. Thế nên đóng cửa ở trong nhà mà nhát lại chuông, nhát lại đt, chạy lên chạy xuống k biết bao nhiêu lượt. Cũng chả muốn bán nhg khách nó cầu cứu quá, kiểu như chăn đc con gà mà gọi hàng từ Cty k có nên là họ rất là bực.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 tôi còn 1 hộp dâu và sầu riêng đầy, thích ăn loại nào tôi cầm đi. Cơ mà có sợ chảy k nhỉ, trời nóng thế này.
Ðề: Bếp Kún tầng 6 Nhà tôi thì ko được đông khách như nhà bà, bên giấy khách đa phần là cty, tòa nhà, ks nên là ko bị phát sinh, bên sơn thì nhõn 2 công trình dang dở nhg đã tính đủ rồi, mấy hôm nay yên tâm ngủ nghỉ. Thèm được như nhà bà với chip lắm.