E dình đúng 1000 post thì chuyển nhà sang đây. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/525558-Bếp-Kún-tầng-6/page1000
Ðề: Bếp Kún tầng 7 là 1 ngừoi đàn bà từng say nắng chị khuyên mày: nếu có gan đừng cố dã diệu bởi cuộc đời ngán ngủi, còn say đươc là mừng bởi mai sau khi mà mầu hồng nó thành màu xám ảm đạm, mày sẽ tiếc sao ko say . Chắc mọi ngừoi nghĩ chị xui mày lăng loàn nhể? Uh thì lăng loàn đi, miễn mày biết điểm dừng.Ngừoi lạ bao giờ cũng hấp dẫn lắm, mới lạ lắm vì ngừoi cũ mình thuộc lòng , có gì mới để khám phá nữa đâu? Ngừoi lạ đương nhiên là phải ăn chơi, nịnh đầm, hào hoa,phong nhã bởi lúc này ngừoi lạ đang là con công, con công đực lúc đang đi săn hàng nó khoe hết cái đẹp để thu hút còn con quạ già ở nhà nó đã qua giây phút ấy rồi, lột xác rồi, nó ko còn xòe cánh cho mày xem nữa...mày chán.Nhưng tỉnh táo thì sẽ nhận ra, con công đẹp kia rồi lúc qua đi, nó cũng giống như con quạ của mình, 1 con quạ thân thương ko mầu mè giả tạo, ăn nhau ở chỗ, mình biết cái gì đang chờ mình đằng sau bộ cánh xấu xí của con quạ, còn con công thì khó à nha...Chị ko dám chắc, cái thằng ku quần sóc, dép lê kia nó là điểm dừng cuối của đời mày nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nó đang là lựa chọn tốt ( ko nhấn mạnh là tốt nhất). Còn việc với cái anh ku hào hoa phong nhã kia, chả biết gì mà chém, thôi thì nhân duyên, đến đâu thì đến.Lúc này kinh tế đang khó khăn, việc của thằng ku xách túi chị hiểu là cực khó luôn, chắc chắn là tinh thần nó đang rệu rã tuy ko nói ra, đây là lúc để chính mày thử sức với mày đấy.Có dám ném bỏ xa hoa, phù phiếm để tiếp tục tay nắm tay lúc khó khăn này ko? Cảm giác vươt sóng thật sự là kích thích với loại đàn bà như chị, nói chung là Dồ mốt. nếu ko có gan để biết điểm dừng, yêu cầu làm ngay cốc nước chanh cho tỉnh táo rồi nấu cơm cho thằng cu xách túi kia đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đêm qua ngất lịm từ lúc lên giường, con hĩm lại đói sớm, dậy cho nó ăn rồi tỉnh luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chồng e mang về mấy quyển sách, e tranh thủ lúc bọn trẻ nó chơi, e đọc, đọc xong thì e ngất lịm...quên cả con. 3h sáng thức giấc chả thấy con đâu, 1 con thì quay 380 độ, 1 thằng thì tự xây ngôi nhà rồi ngủ ngất ở góc khác.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tôi chửa được như ý nhg bảo hối hận thì ko, bảo cho cơ hội làm lại tôi vẫn chọn ngừoi này mặc mẹ là hậu quả khôn lường.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhà nội tôi ngay đối diện chân cầu đấy, tuổi thơ cũng gắn liền với cầu Long Biên, giờ con tôi lên chơi, ông cũng bế lên xem cầu, xem đồng hồ to đùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nếu theo tip của bà Chi Còm tôi léo được ăn hành bà ợ, dính nhợn rồi...huhuh mai muốn đi mua cây về trồng quá....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi sáng ra mà đã nắng quá.Chị Kún ơi,đúng là sự lựa chọn bây giờ của em k phải là điểm dừng cuối cùng nhưng giờ phút này đây là sự lựa chọn tốt nhất.Em cũng có lúc say nắng,cảm nắng nhưng nó qua rất nhanh bới đơn giản em k phải là người thích sự hào nhoáng và những lời có cánh,em thích cái gì mộc mạc chân chất hơn.nhưng đôi khi say nắng làm người ta tỉnh táo nhận ra cái con quạ của mình lại là đẹp nhất chị nhỉ? Chị CuCu ơi k phải em k tiếp chuyện chị nhé,em tranh thủ cho .....chim ăn mà.hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhìn ảnh cái Dabeo lại nghĩ đến chàng nhà chị, lúc nào cũng đang tay xách nách mang một đống thứ, từ túi quần áo đi giặt cho vợ đến đôi giầy phải đóng lại gót, rồi rau quả chợ búa... Chị mày có cho kẹo cũng chả dám say nắng, chỉ mong sao giữ được ông ý lúc nào cũng say đắm mình thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lên vincom nơi duy nhất em ghé lại uống nước là nhà chị nước mía đấy, đúng là chị làm chuỗi nước mía đó đáng ngưỡng mộ lắm. Nhưng mà cái ở gần Daewoo ý, chỗ đó có vẻ vắng hơn chỗ khác phải ko chị vì chỗ đó cảm giác ko muốn dừng chân vì gần đèn đỏ quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị í, cả 2 là 1 đôi trời sinh rồi, sinh ra chỉ để dành cho nhau thôi, hihi . Kiểu như thiếu chị thì anh không là anh, mà thiếu anh thì chị ko còn là chị í. Giờ cứ đi đâu nhìn thấy cái xe Vios LIMO là em lại nhớ nhà chị, LIMI mí LIMO, hihi . Chả đúng là đôi trời sinh thì gì...