Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cứ như bà Kún bà í nói hộ lòng chị em mình nhỉ . Mà đúng Kún ạ, cảm giác nắng quái nó qua đi, thấy đúng là con quạ xấu xí kia mới đáng yêu làm sao, lúc đấy, quạ không còn là quạ, quạ thành vật quý như kim cương cầm trên tay bà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hnay nắng quá, mẹ con e chui trg phòng bật điều hòa cho mát, chờ tí nữa quay mẻ kem dừa theo công thức bác Cáo. Buồn cười thg nhà e lúc bố đi ôm và thơm mẹ để tạm biệt mà nó cứ xông vào lôi bố ra rồi kéo bố đẩy ra cửa bảo bố đi đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cu nhà e đang ngủ, quạ già đang cởi trần dọn nhà với bác. Con gái chiều nay mới ra. E ôm máy lướt bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hi, nhanh quá, mới mấy hôm thôi mà đã đủ 1000 trang để sang tầng mới rồi ah. Cứ đà này, số tầng bên này chắc sẽ đuổi kịp bên wtt trong 1 ngày không xa mất thôi. Nhân có tầng mới, em xin chúc bếp Kún luôn đỏ lửa, chúc cho mọi người luôn nấu được món ăn ngon cho người thân và gia đình. Chúc cho mọi muộn phiền, lo toan thường ngày khi vào bếp Kún sẽ thành nhẹ nhàng hết để chị em mình được vui sống (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bữa ăn tối qua đây. Bánh mỳ trắng 2 ổ to hết tiệt, đệm đàn cho 2 cân bánh phở ăn hết già nửa. Nhàn cực vụ bánh mỳ từ ngày có em súp rai của nhà Chóe ấy. Cụ Cáo ơi, em Thule mua hẳn cho em túi men nửa cưn nhá. Tha hồ bày vẽ bánh mỳ. Cắt lát phục vụ cho vụ bánh mỳ sốt vang và phở sốt vang. Nói thật là để có cái ảnh này em phải vừa cắt vừa đập tay chúng con trẻ để có ảnh báo cáo cả bếp vì chúng nó cứ thò tay bốc bốc bẻ bẻ đút mồm. Đập liên hồi mà cũng mất góc đấy ah.Tuty ơi! Có thấy cái gì quen quen mắt không? Cắt bánh ngọt lịm nhé. Cảm ơn em! Mẻ kem em quay chiều nay, đã có kết quả. My bé quá, xúc không kịp với các anh chị khóc ầm ĩ. Sau mới an ủi bằng cách xúc 1 bát ngồi riêng mới yên tâm để ăn Nhoàng cái đã chuẩn bị vét hộp. Đấy là bọn chúng đã phụ giúp bố mẹ giải quyết chỗ bánh mỳ với phở cùng nồi sốt vang to vật. Các bố mẹ chỉ còn nước ngồi thở nhìn chúng nó ăn thôi đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 dường như mình vẫn đang say chính cái men làm mình say năm nào mới khổ chứ, thế nên là chả có diệu nào mạnh hơn diệu mầu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm nay ko đủ đâu, còn phải bán bánh, hôm khác chị mang cho, bán sốt xong chả có để bán bánh, phải dặn sớm mới nấu dư chứ.
Ối giời, sáng e mới lượn dc 1 vòng mà đã xây nhà mới lên mấy lầu rồi. E vừa đi metro về, cbi đến giờ đi gà lu đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bu e đã có kết quả, xoèn xoẹt xoèn xoẹt từ nẫy tới giờ. vừa nấu cho bu nồi cháo trắng = cơm thừa để chốc mà tĩnh dưỡng, chốc đi ọp mua thêm 1 âu cháo to ở hàng gà đẻ bu ăn hết hôm nay luôn, khỏi nấu thêm.