Ðề: Hội lấy chồng xa.... ngày lễ tết gì mà buồn quá, không biết có nhiều mẹ được về nhà ngoại chơi không.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà mình cũng có đi đâu đâu. Nhà nội thì đi 1tuan mới đã. Còn nhà ngoại thì 30phut về tới nơi nên ở nhà thui
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mẹ Chip thay mặt Chip cảm ơn tất cả lới chúc của các cô nhé. Sáng nay mẹ Chip đã đi làm rồi và vào đây quét dọn chờ các cô đi chơi về nhà 888 đấy ạ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị vừa ở nhà ngoại ra đây, cả năm về nhà ngoại nhiều hơn nhà nội vì đang gửi cu con ở đó, hehe...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Giải pháp này cũng hay chứ, mình được nghỉ ngơi hoàn toàn bên chồng con và có cơ hội hâm nóng tình cảm vc mà em, hehe....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà nì có mà hâm..........hấp sốt cả nhà ý, toàn người ốm ấy mừ. Em về bà ngoại có 1 ngày, tối qua lại mò ra đây. Sáng định đi xem fiml mà nhìn trời nắng ngại quá cơ. Có lẽ ở nhà là giải pháp tốt nhất tránh nắng và tiết kiêm ấy nhể?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chuẩn đới,nắng sắp chít đi đâu,đi về thêm ốm ấy..............................
Ðề: Hội lấy chồng xa.... c cũng chẳng đi đâu.sáng nay định cho 2 đứa đi công viên nước chơi 1 ngày vì thằng lớn thích đi nhưng thấy nắng quá lại ngại nên ở nhà hết.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hí hí, thế nên có đi đâu mừ, em đang phải đi chợ mà cũng ngại đây, lười quá mức, hị hị. Kiểu nì bọn công viên nước thất thu ấy nhể
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hihi, ở nhà lại tốn tiền điện bật điều hòa ý chứ. Chị đi làm hôm nay lại thấy hay hay, hihi...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mới đầu hè nắng thế này. Hic. Sáng nay nhà mình mở cửa thấy nắng lại đóng cửa vào ở nhà lun. Khỏi đi đâu cả
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hic! may quá mình về thái bình lên chiều tối qua ! phù phù mệt qúa!~ hôm nay mà đi thì nắng chết mất lại đông nữa!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ơ, Hôm nay mà chị cũng đi làm à? Đúng là ở nhà tốn tí tiền bật điều hòa nhưng lại mát và ko phải tiêu gì cả, thế có phải sướng ko chị?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà mình về quê, đi chơi mấy ngày lễ,mệt hết rồi hay sao ý, nay chẳng có ai vào thăm nhà gì cả