Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 hôm nay có gì ko mày? hôm nay chị phải đi mua đồ rồi lên 88 Láng Hạ, chả biết đi nổi ko đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hi, em chỉ là tàu ngầm mới nổi lên thôi, không biết tâm sự về những chuyện riêng của mọi người thế này có sao không, có gì chị em cứ nhắc nhở em nhé Nhiều chuyện em chưa trải qua nên không biết, nhưng riêng về vấn đề say nắng này, em thấy con gái, nhất là tầm tuổi vẫn còn mơ mộng như bọn em hay gặp phải lắm . Dabeo chắc kém tớ 1 tuổi thôi nhỉ. Cái gì mới đến đương nhiên lúc nào cũng hào nhoáng và mới lạ. Chính vì thế, tự dưng mình thấy nó có sức hấp dẫn lạ kỳ ấy. Nhưng trải qua 1 thời gian ban đầu, sự mới lạ ấy sẽ mất đi, thay vào đấy là cảm giác chân thật, gần gũi hơn. Chính cái cảm giác thật đấy mới là cái gắn bó với mình cả đời. Em thấy nhiều người vẫn hay đùa : thật là đi kèm với thô. Nghe thì hơi buồn cười , nhưng có lẽ là đúng. Phải có cái "thô" đấy thì mới là con người thật, cuộc sống thật. Say nắng thật sự không xấu đâu, nó làm cho mình nhận ra gia được giá trị của bản thân mình, biết chăm chút, làm đẹp hơn. Đôi khi cuộc sống cần những giây phút như thế để mình được bay bổng 1 chút, xa rời những khó khăn, muộn phiền của cuộc sống hàng ngày. Nhưng đương nhiên chỉ dừng lại ở mức đấy thôi. Mình cũng cần có ranh giới để quay lại với những điều thân thuộc hàng ngày. Có 1 bài hát nhạc trẻ mà hội thanh niên bây giờ hay ngêu ngao hát " Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo", hihi, theo e thấy đúng lắm, 1 phút say nắng để mình thấy yêu bản thân mình hơn, để người bên cạnh mình biết trân trọng mình hơn, như thế không có gì là xấu hết đúng không ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác Hoàng anh bầu mà đảm thế? chăm thê? công nhận là làm xong có khán giả thưởng thức động lực cao thât bác nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay cả nhà đi quan hệ tập thể mừng ngày Quốc Tế Lao Động, vui quá nhỉ. Bà Kún, hôm qua tôi làm cái món phi lê cá basa chiên xù như bà chỉ ấy, sao mà nó mặn quá bà ạh, cái bột Aji Quick bình thường cũng k mặn lắm đâu nhỉ? Hôm qua tôi chỉ lăn qua bột Aji rồi thêm lớp bột chiên xù thôi, vậy mà mặn quá, tôi chấm tương cà chua thì ăn cũng tạm đc thôi, ăn chung với rau xà lách xoong nhí nhí ấy, giờ mới nhớ có bài báo nói rau này có dòi bên trong thân! Hic!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi nhà e nhá, bố e là Thân, mẹ e với e là Hợi, con e gái là Dần... thiếu mỗi con Tỵ nữa là đủ bộ tứ hành xung. Nhà e năm nay mà chậm tí có khi cũng ra con Tỵ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tầm tuổi nào chả dính, mấy chị U80, U70 bếp mình vẫn say khật khừ kia kìa ...hí hí...các chị nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hi, cuối tầng 6 bên này em mới dám nổi để chào các chị, các mẹ đấy chứ ah. Được lời chị kún như cởi tấm lòng, bảo rằng cứ mạnh dạn nổi lên cướp mic,hihi, em mới đủ can đảm đấy chứ Em còn nhỏ dại, mong các chị nương tay nhé,
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cá bà mua là cá gì? vì lắm khi mặn do họ vẩy muối vào cá. tôi mua ở Metro, cá chết chình ình nó lọc da đi, bỏ xương đi được cái phile. còn bột hình như ko dùng cái Aji bà ah, cảm giác dùng Aji lần trước mặn mặn nên tôi chơi cái bỏ mẹ gì, dek nhớ tên. mà muốn chiên xù lâu ỉu phải làm 2 lần bột nhá. xà lách xoong là cái chóa gì thế ah?
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Ối, vắng tanh như chùa bà đanh, chả có cái gì mấy chị ah. E mua cà chua cũng chả có mà mua, cua thì bé tẹo, cá thì cũng ít chỉ có thịt là nhiều thôi. Ah mà bọn nó cũng vớ vẩn nhé, may mà e nhìn lúc quẹt mã vạch ko đi đứt 500K. Chả là lúc e qua hàng Cá thấy có khay tôm cụt đầu, trông to và vẫn tươi ngon lắm, e thấy nhân viên mới hỏi là cái loại cụt đầu này bao tiền 1kg, chị bán hàng bảo 135K/kg và trong kho đang đóng khay tươi lắm. E sai chồng vào kho chỗ đang đóng khay ý, nhặt 3 khay định mua về nấu canh rồi kho linh tinh. Mà 3 khay là tính ra hơn 1kg tẹo thôi, khoảng 150K tất cả. Lúc e ra thanh toán thấy bọn nó quẹt mã vạch thì là 425K/kg = giá tôm đang bơi trong bể. E pải stop ngay, bảo e thu ngân gọi nvien quầy cá hỏi lại. Thanh toán hàng còn lại xong, ngồi đợi vêu đến 20', nhân viên nó gọi đến 6,7 lần chả thấy bọn quầy Cá ra, e mỏi quá nên đi về. Ko mua được cũng tiếc nhưng mua mà cái tôm cụt đầu = giá tôm đang bơi thì e nghỉ luôn... chả hiểu dán mã vạch kiểu giề... mà bọn nó gọi mãi cũng chả thấy đứa nào ra cơ... bực cả mềng
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 cũng chả hiểu xế nào ah hôm nọ cô ngừoi quen biết vè tử vi bảo chị là mệnh chị, cái gì mà chung vô diệm hay gì gì diệm diệm ấy ( ko thuộc được ngôn ngữ chuyên ngành) thì ko nên giầu, giầu là nhanh tèo.Cũng có 1 ông thầy nói chị chỉ thọ tầm 60...thế có nghĩa mình sẽ giầu, vậy mình sẽ cật lực ăn gà lu hôm nay . các bu ơi, 60 là con mình lúc ấy cũng 30 - 35 tuổi rồi, như thế là đủ để an lòng ôm hoa quả rồi các bu nhể?
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi bác ơi, cái Aji Quick mặn lắm nhé. Nhà e mà chiên giòn với cái loại đấy là tiệt ko cần chấm thêm gia vị gì nữa vì mặn lắm rồi, chỉ có chấm tuơng ớt cho bớt mặn đi thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 ko có giá đấy đâu, chị mua là 315k đấy. vẫn còn nửa khay đây. tôm ấy là tôm chết giẫy ấy mà, nó bóc vỏ đi, được cái vẫn tưoi, xanh, ăn vẫn dai nhoanh nhoách.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nghe Lucky nói thế mình khỏi tỵ ko đi được Metro, hôm nọ chị đi cũng lèo tèo lắm, phải hôm nào đông nó mới tung hàng nhiều chứ vắng quá tung cho ma à. cà chua Đà Lạt chị mua 1 túi tổ bố to lăm ấy, cân lên nhõn 28k, chọn quả xanh dì, cứng đanh về bỏ vào thùng giấy, giờ nó chín đỏ rực rất đẹp.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 7 Thì e hỏi chị nhân viên đóng gói mà. Chị ý bảo thế chứ e có thấy đề giá đâu. Nhưng lúc tính tiền thì nó tính theo giá tôm đang bơi là 410K chưa VAT cơ Ah mà vẫn còn nguyên vỏ nhé, chỉ mất đầu thôi ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi, có chứ ah, Tuần sau các chị off ở đâu, không kể xa hay gần em cũng xin đi off cùng ah. Bao năm qua tàu ngầm, cứ đến thứ 5 thấy mọi người đi off là muốn đi lắm nhưng lại không dám. Bây giờ quyết tâm rồi, tuần sau cho em xin 1 chân ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mấy giờ đi Ỏng ơi, bác đi gội đầu quấn lô tóc bây giờ là vừa kịp đấy nhỉ. Sáng nay xơi bát phở rồi mà bây giờ vưỡn đói là seo
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị vào điểm danh nhà mới cái. Cũng muốn đi off chia tay bác Diệu quá, mà sáng em vừa thỏ thẻ nói xa nói gần về việc này chồng em đã xị mặt ra rồi, hơn nữa xã nhà em cũng khật khừ mấy hôm rồi nên em không lỡ dứt bước đi off. Thôi chúc cả nhà ăn uống vui vẻ và em đành ôm hôn chia tay bác Diệu từ xa vậy :-\":-\"