Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. thứ mấy em được nghỉ ?em chọn ngày đi, cả HIÊN LINH nữa,nếu ọp thì buổi chiều đi,từ 3h đổ ra cho mát mẻ,sáng và trưa các bà bầu còn được ngủ,bác cũng vậy,không nắng nóng mệt lắm,ăn cái gì nhè nhẹ thôi,8888 là chính,đỡ công các mẹ don dẹp rửa bát,các mẹ cho ý kiến nha. Lần này ọp là để cho 2 mẹ bầu to nhẩy ổ,nên ui tiên ngày cho các mẹ ấy chọn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hí hí. chắc bác hắt xì nhiều quá nên trưa nắng vào nhà hóng gió à bác
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi. em nhứt định phải có mặt chứ ạ, chị chọn ngày đi nhé bác ơi em thấy trời này ăn chè là hợp lý nhất. hi fhif
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhóc nhà em 3/5 này là đầy 2 tháng rùi chị ah, trộm vía bé cũng ngoan có điều thức khuya như em vậy hic cứ thức ko khóc cũng ko ngủ gì hết còn chị bữa nay c đc mấy tháng rùi ah, còn mệt như mấy tháng đầu ko chị
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bây giờ đã biết nghén là gì rồi hử ?tốt quá rồi,vì có như thế mới biết để có được đứa con từ lúc canh trứng đến khi 2 vạch ,rồi vào tử cung,rồi thì còn dài dài........................cơ man là quá trình vui mừng ,lo lắng,hồi hộp,hạnh phúc........... Thì hãy biết mà giữ gìn sức khỏe,trân trọng những gì ông giời ban cho,mình không nghĩ cho mình ,thì hãy nghĩ cho con,bỏ ngay cái câu cửa miệng :[em ngại lắm ] con cái là quan trọng nhất,mà trong 3 tháng đầu là thời kỳ nhạy cảm vô cùng,không ai thương mình bằng mình thường mình,và cũng không ai thương con mình bằng chính bản thân mình.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nắng lên khó chịu bác nhỉ người lúc nào cũng mún lả lơi ý em lại đang đau ngực vì hình như vón sữa em day nước nóng và chườm đá vẫn chưa hết bác ah
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chúng tôi còn đi chơi chứ cứ ở nhà mãi sao ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác cứ nắng lên là người cứ mệt mệt ấy,mát cứ lim dim bùn ngủ cẩn thận nhé không tắc sữa thì chết,đau nhức đấy.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. các nàng đi chơi dễ thường bác ở nhà ?mà nóng nắng ,ngồi ghế đệm trả lời các mẹ ung cả mông.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em cũng lo tắc bác ah mà lần trc cho con bú và day là hết lần này bú, day, chườm vẫn chưa xi nhê tức và nhức lễ lạt các bác tụ tập ăn chơi cho vui Bác nhỉ như thế là đời trẻ ra mấy tuổi đó ah,,,hii nhất các bác rùi em thì fai đội con lớn thêm 1 chút nuẫ cơ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. con trai thích ăn trà sữa trân châu nên đang làm thử cho con trai ăn,nói chung là tạm ổn.lại biết thêm một món nữa,cho mùa hè nóng nực này,vì chị không muốn cho con ra ngoài ăn,không đảm bảo,nên hôm trước chị và cô em dâu ngồi làm trân châu mất bao nhiêu thời gian ,đau hết cả lưng.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Rồi em lên danh sách đi........................................
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tối qua chị làm một cốc,cho KIÊN,2 mẹ con ăn thử,được phết,nhìn xanh xanh đỏ đỏ diẹp nhỉ,nó không thích làm bằng sữa dâu,nó thích làm bằng sữa trắng thôi.lần sau chị sẽ làm bằng sữa trắng,ăn thử xem sao.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cả nhà ơi,ai biết làm lại cho chị nhé,viết chữ to đậm ,kẻ khung để nhìn cho dễ nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hello cả nhà, hnay nóng quá e ăn cơm r chuẩn bị ngủ đây, nghé nói cuối tuần này off hí hí c Samhh: đường hôm qua vắng c ạ chắc e trả lời quá muộn hnay e cũng chưa thò mặt ra đường, nghe MC nói đông lắm vì mọi ng ở quê và đi du lịch ra
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em copy thử lại xem sao nhé. Các chị em vote cho mẹ con em đi thi BÀ BẦU QUẾN RŨ ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em test chữ ký cả nhà nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hic, bây giờ mới ol, nhà tớ đang trên đg về thủ đô thân iu rồi, về sớm k sợ sáng mai dạy đi làm đc, canaval năm nay chán nhờ, chả tổ chức tối qua đi, hnay khách du lịch về hết roài còn đâu. Nhà tớ ăn chơi hok có tổ chức, chả định đi đâu vì 2 bố con nó sụt xịt, sáng cn ngủ dạy nhìn đường hn thênh thag, buồn thúi ruột, thế là cả nhà QN luôn, đi Hạ Long là mong đón được Rồng con,keke. Ngày này cái gì cũng tăng giá gâp 2, gâp 3 ý, sợ lém. Hẹn mẹ nó dịp khác hem, tiếc nhờ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E k ngủ đc mấy ( e bị đau đầu vì nắng nóng quá nên lại càng khó ngủ......suốt ngày xem tivi mòn cả kênh CN rồi, chỉ m ong Tom& Jerry để xem