Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em về nhà phải hì hục đi giặt áo quần chị ạ...Tiện gội luôn cái đầu. Vậy là thay vì ngủ thì giờ vừa lội bếp vừa chờ cái đầu đang ủ dầu hấp, 1 công đôi việc luôn . Trưa mai có đám cưới, trưa ngày kia đi ăn tân gia nhà mới . Chắc tuần này em hết chỉ tiêu ọp rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy, nắng này người còn héo nói gì cây bà ơi. Mà hôm qua tôi bảo mẹ tôi là tôi mua cái lưới đen chắn nắng, u gạt phắt đi, bảo ko làm vì giờ lại phải làm cọc để cắm...Nắng thế này còn khướt xà lách mới sống được. U tôi giồng 1 luống rau muống, 1 luống rau đay mồng tơi, 1 luống bầu ăn ngọn, 1 luống hành, xen xà lách hè, rau thơm, húng bạc hà...tạm thời có 3 hộp xốp trồng thêm xà lách. 2 cây cà chua, 2 cây ớt. 2 cây mít, 1 cây bưởi, 1 cây lựu quả sai trĩu. Cuối tuần này u về quê nhờ anh họ đánh cho khóm tre trông để lấy măng ăn. Bà thấy u có máu ko???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thì đang hồi hộp vụ làm quẩy, đang ủ bột, đợi 3 tiếng sẽ cắt và rán, hồi hộp phết. Chồng an ủi là nếu hỏng thì không sao, ai làm lând đầu chẳng hỏng. Gọi con vịt lẫn con lì chẳng đứa nào nhấc máy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi. Chị gặp mẹ thành công thì show hàng chị nhé. E làm mà toàn gặp mẹ thất bại thôi. Vẫn chưa dám phục thù lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em ơi, gặp mẹ thành công là em trù chị í gặp thất bại đấy: "thất bại là mẹ thành công" mà lị. Vậy nên là mong chị Mầm không gặp mẹ thành công, hihi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vụ cây mít, ai cũng gàn u, ông anh ở quê cười hô hố khi nghe mẹ tôi xin cây mít non, ông í bảo: ối bà ơi, không chờ được mít ra quả đâu mà trồng . U bảo, tao trồng cho con Kún nó ăn, hihi .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay nóng phát điên, nắng phát rồ, em đi xe máy nên chẳng dám váy bướm tung xòe, về chân lại đen thùi lùi thì tiếc công dưỡng với giữ gìn cả mùa đông . Hè chỉ có buổi tối em mới dám chơi quần sooc với váy bướm thôi, ban ngày toàn đóng thùng quần áo dài. Mà hôm nay cái Sô trông xinh hẳn so với hồi năm ngoái cả nhà nhỉ. Để kiểu tóc mới này trẻ và đẹp hẳn, thêm cái là đang tình yêu thắm thiết nên càng rạng rỡ. Nhìn nó em lại muốn cắt tóc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà Jly rõ là khách sáo, thế msf cũng fair PM. Tôi đang ngâm đỗ để tối làm, bà lại làm tôi run. Mà chị good là đường của Lì cho hay sao ấy, chứ đường hôm nọ tôi chia ko có phần của chị ý. Lần sau có mua có mối chị Nước mía rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái Thule nó cặp nách gửi cho chị. Dưng đang lo hết rồi đây. Lấy gì mà ăn nữa huhuu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hỏi gì nữa, đang ủ bột rồi, run run. Mà nói mới nhớ em cucu và lì làm chị khênh mấy cái khuôn ra, có em nào làm bánh canh, bánh lọt chưa
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hì hì, tôi làm cả 2 lần cái mới, đều ko được như ý bà ạ. Bà làm thử đi. Nhớ cho tăng thêm 1 chút đường nho xem thế nào, nhưng đừng có nhiều quá ko lại bị chua. Với lại bà thử làm 2 lạng đỗ, 1l nước như cái Ỉn nó hướng dẫn xem. Tôi tiết kiệm, toàn làm 1 lạng đỗ, 800ml nước thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi em đóng máy đi xả cái đầu rồi đi tắm cái, bị tương ớt mí dấm nó bắn vào người, giờ đang bốc mùi khó tả quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cắt tóc được đấy, chị mới cắt ngắn và duỗi phồng, bồng bềnh ra phết, để thứ 5 off show hàng