Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tối qua e mang khuôn ra rửa rồi nhé, sao chị thiêng thê, e đang vào blog bác cáo đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vụ trồng Tre để lấy măng của mẹ Jly vĩ đại quá, để đủ bữa măng thì tre nó ăn hết đất vườn rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ e có bát phớ ngon lắm nhé, mai e show ảnh sau. Chồng e đang lên đường sang gặp chị Choé để lấy quạt sạc, e sợ tình hình nóng như này xứ quê e bị cắt điện. E thèm xem ảnh ọp hôm nay quá.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạ, e cũng mang máy ảnh mà mải ăn quên chụp ah . Vậy là pải sang năm mới dc chụp ảnh mí bác Diệu ròy... tiếc ghê
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ui ảnh off thiếu nhân vật chính, chị đưa máy cho cái Luc mà nó không chụp chị Dieu Anh là sao, thiếu cả Jly, một người ngồi đầu sông người ngồi cuối sông
E bi h mới về đến nhà, đưa bác Diệu về nhà xong e về nhà mc ngồi chém gió với mc vì nắng quá chả muốn ra đường nữa. Giờ e về nhà nghỉ ngơi rồi tối lại ra đấy ăn cơm... đỡ được 1 bữa nấu... hehehe
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ... hí hí... e cứ cầm lên chụp ai đúng tầm tay e, quên mất ko chụp nhân vật chính
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em up vội ảnh rồi ra nấu cơm nước cho mấy bố con [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] Cực kỳ bất ngờ và vui mừng : [/IMG]
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng tầm tay mày là bác Diệu ạ, nên mới đưa máy cho mày chứ, còn chỉ tận nơi là chụp 3 người này nhé: bác Diệu, Kún, Ỉn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Phí quá, thằng con em nó quấn quá làm em không đứng lên nổi, lúc sau thì chạy vội lên sợ mọi người về hết rồi nên quên luôn. Mà bác Diệu hôm nay lại còn cực kỳ trẻ trung nữa chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hehehe, đúng hôm mặc áo mới thì lại ko được chụp phát ảnh nào, nhẽ ra phải chụp với con dâu một cái kỷ niệm lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng chứ nhỉ, mặc dù con dâu chả hiểu chồng nghĩa là gì và tầm quan trọng tối cao của mẹ chồng ra sao.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị tốt ơi phớ như thế là gần được rồi đấy, muốn đặc hơn chị giữ nguyên lượng đường nho và giảm bớt lượng nước đi còn 800-900ml là được, đặc quá ăn ko ngon mà tăng lượng đường là dễ bị chua đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xời, có gì mà ngại. Sao chị ko tự hỏi tại sao làm mất công như thế mà nó vẫn đứng lên nhận làm nhỉ. Em làm đơn giản thứ nhất vì em thích, thứ 2 vì em quí mọi người trong bếp nên muốn đóng góp chút tình cảm thôi mà. Với lại với người làm bếp, nấu nướng xong có người hào hứng ủng hộ chính là niềm hạnh phúc và động viên lớn nhất, có mất công thế chứ mất công nữa em vẫn muốn làm. Hôm nay ko biết Việt kiều Sô cũng đến nên em ko biết để chuẩn bị nhiều hơn, thôi chịu khó cầm 2 quả cho cân nhé, em sẽ dấm dúi đút lót cho chị QQ ở mẻ sau, cả xuất của chị Lì nữa (nhắc luôn để bả khỏi réo)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng, chị Sô xinh quá, sao Vịt kiều ai cũng xinh thế nhỉ, em cũng muốn làm Vịt kiều để được xinh. Chị Kún ơi, làm thế nào để đong được giai Tây ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị kun là me Phi trình cao lắm chị ko theo đc đâu! Hay chị sang hỏi chị nữ phá quần ấy