Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kinh, có ăn huê hồng gì của chị Limi ko mà PR ác thế Chị Limi ơi, cứu nét con gà béo ngậy cái ảnh nào, hay chị Khét cho xin cái ảnh mẫu thực tế đê
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác ko biết chứ, hôm qua là em tủi lắm ấy, ai đời (.)(.) của em nó ko bằng nổi cái nắm xôi khúc, thế là em lại nghĩ đến bác. Ngưỡng mộ bác từ ngoại hình đến phong thái
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Úi chà, vừa mới ôm lap của chồng 1 tí mà đã 6h rồi, lại nhấc đít đi cơm nước cháo não. Vèo phát đi đứt mấy ngày nghĩ lễ, từ mai lại chen chúc trong cái mớ giao thông hỗn độn, đầy nghịt người là người giữa cái nắng như thiêu đốt của mùa hè...Haizzz
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Rán 2 lần giòn hơn đấy chị nhg ko được giòn tan đâu. Lần sau ra e lại dúi chị mays gói nhé. Cơ mà e vào báo cáo là e lại làm bánh lọt thats bại rồi vì bột loãng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ngồi không mà thấy thèm bát chè sương sa, rồi thèm ăn tào phớ, chết mất...Cứ nghĩ tới cái nước dừa bùi bùi béo béo, em lại tứ nước miếng. Thôi, em chạy xuống nhà làm tạm sương sa bằng củ đậu đây, em thèm chết mất rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà ơi, lần tới tôi đi ộp bà cho tôi thử 1 gói quẩy nhé, tôi làm xem thế nào vì nhà tôi cũng hay ăn cháo buổi sáng, mà quẩy ngoài hàng tôi ko bao giờ ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi em out đây, em đi nấu cơm với làm chè đây, thèm ko chịu nổi rồi, tối em lội sau vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vậy à, rút kinh nghiệm lần sau, nhưng mà bột vẫn hơi đặc em ạ, mà cái nước hòa tan men nở chỉ để nước lạnh bình thường chứ kg dùng nước ấm, có pải vì thế mà bột kg nở hết kg em
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tại cái đứa Tinh hoa mà chị vừa phải mò ra cổng chợ làm 6 cái bánh khúc về. Mục đích ban đầu 4 cái thôi nhưng chồng đề nghị mua thêm. Khổ thế đấy, lội lắm vào gặp được đứa tinh hoa đâm lại thèm thuồng. Thèm là phải múc vào mồm ngay lập tức cơ. À mà Đẹp ơi! Nói đến tinh hoa chị nhớ có thằng cha bảo 1 hoa là bất tài. Nó nói xong mà chị vặt chân tay các kiểu có đúng 1 hoa, đâm lẩn thẩn bảo chết cha. Hóa ra mình bị bất tài vì ít hoa mới cú chứ lị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 AVG có trụ sở to đùng ở Hồ Xuân Huơng cơ . Mà QQ ơi chị mới cắt tóc ngắn đấy, cắt luôn đầu hơi vuông, trông trẻ ra đến dăm tuổi ấy, thấy rất thoải mái, nói chung là dồ mốt . em cắt tóc đi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hehe tư tưởng lớn gặp nhau nhỉ, hôm nay trời nóng phát dồ người thế là quyết định cắt cụt mái tóc nuôi mất 2 năm trời. Nhưng cắt xong chả tiếc rẻ gì mà thấy fresh cực kỳ bà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay nhà mình cho bọn trẻ con đi đông nhỉ, mẹ con nhà chóe rất tông sẹc tông nhé, em Sô hôm nay cũng rất xinh
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hầy dà, chị than thở tí rồi đi tắm cho đời nó đỡ nực. Mấy hnay lão hãm nhà chị lợi dụng ngày lễ nóc riệu bia đã đời, ún mừng chiến thắng 30/4, ún mừng quốc tế lao động 1/5... Nói chung hết 1 thùng bia và 2 chai vốt ka HN tổ bố, xong rồi không lết được lên gác, ăn, ngủ vân vân ngay dưới bếp luôn, kê mấy cái ghế vào sát nhau, sai con mang gối xuống rồi nằm bẹp tại chỗ. Chị bảo bệnh thế rồi thì đừng có uống nữa, nghe theo bác sỹ đi, thế là gào rú điên dại, bảo đời này đến riệu bia cũng hok đc uống thì sống làm éo gì nữa, chết mẹ nó đi còn hơn. Đấy cả nhà có thấy người nào làm bố của 2 đứa con còn nhỏ dại nào phát biểu vô trách nhiệm như thế k? Muốn chết vì hok đc ún riệu cơ đấy, chị bó tay nhé, chị tròn 40 tuổi mà đã mấy năm nay có chồng cũng chả bằng không chồng ý, càng nghĩ càng uất
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày xinh đẹp thế mà mỗi lần đi khách được có nhõn 180k thôi à em, mày đừng dìm giá thị trường nhá