Ðề: Bếp Kún tầng 7 AVG làm nhiều lĩnh vực nhưng giờ đang nóng hổi dịch vụ truyền hình, nôm na giống VTC nhưng mới ra đời và có công nghệ vuọt trội. Xem các chương trình HD của AVG đọ nét và âm thanh phê như xem ở rạp ấy . Còn em nghe quen quen thì chắc là nghe báo chí nói nhiều đến vụ bản quyền truyền hình bóng đá gần đây của AVG bị các bác VPF nhẩy bổ vào cướp hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uống bia là gout ảnh hưởng lắm chị ah. Cái lão này muốn giết quá đi mất. Ôm chị 1 cái chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Lang đếm hoa làm e cũng ngồi đếm, e có zero cái hoa tay, thảo nào em dam dang thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hoa nhà chị thế này thuộc diện không uống không chịu được rồi, biết có bệnh thế cũng không biết sợ thì bó tay luôn. Em đi làm việc với các đồng chí mà bữa nào các bác cũng uống ít la 20 lon bia 1 người, ngày nào cũng thế gặp bữa vui các bác còn uống tủ chiều đến khuya chạy từ quán nọ sang quán kia. Nhiều hôm thấy kêu sợ lắm rồi nhưng hôm sau lại tay bắt mặt mừng hồ hởi nhậu, choáng lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh, cắt phăng luôn, giờ còn ngắn hơn tóc em ấy, nhưng thấy thích lắm, cứ như mình là lại là 1 người mới
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mỗi lần nghe chuyện nhà bác Cáo e lại nghĩ lúc ghép đôi cho bác ông Trời chắc đang bị mù nên gây ra Big mistake như thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nếu bị gout thì phải kiêng nhiều lắm, ko chỉ là bia, nhất là lục phủ ngũ tạng, thịt chó... những thứ nhiều đạm, và nên thường xuyên tập thể thao thì sẽ đỡ hơn. Xã tớ thì bị vẩy nến mà vẫn r***, thuốc lá như điên, chán. Chắc mai lên đến mặt ko đi làm đc mới cai chăng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 20p trôi qua mà tào phớ của e vẫn chỉ sánh sánh chư ko đông. Chuẩn bị phương án chữa cháy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thú nhận là đã từng cho bản thân "buông thả" trong khuôn khổ, có ỡm ờ với thằng kia, thôi rồi cũng qua thôi ạ " anh rất tốt nhưng em rất tiếc". Bây giờ chỉ ra sức nghĩ về cái xấu của ng ta thôi": chơi bời, vắt chanh bỏ vỏ với con nào, cờ bạc cái j,....Hehe Nhìn mng đi ọp vui mà em tiếc quá, chị Ỉn xinh chị nhỉ? lại DAMDANG nữa, tự nhiên thấy tủi thân ghê, hihi Chị Limi ơi, em đang cố hi vọng bạn Béo kia bằng 1 phần nhỏ của bác Limo để em được " lo mất đi" bạn ý đây, hi vọng hi vọng Thôi em quay về cái máng lợn cũ của em thôi, nơi mà " với cả thế giới em chỉ là 1, nhưng với 1 ng e là cả thế giới"
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ní do ko đi ọp hnay nói thì ngượng lắm, em phải đi khám. Căn bản là ngày e đi xè 100 lần mất, lnao cũng buồn như xón ra đến nới đi đc 1 tý, uống bh nước ko đỡ. Đi khám ng ta bảo chớm bị " viêm đường tiết niêu" em sợ xón đái Nhưng bác sĩ trấn an bảo 30-50% phụ nữ từng bị nhưng ko biết/ ko khám xét chữa trị j cả, nó cũng tự khỏi mà lâu với khó chịu, hic. Mất tiền thuốc nhưng an tâm. Em warning mng luôn hè thế này ăn chín uống sôi ko lại bị giống em, với lại bsi bảo em là bệnh này là từ "hoa" mà ra nhưng nhiễm khuẩn lại "lọ" chịu, tức là quýt làm cam chịu ý ạ. huhu. em ôm máy trong toa lét(
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Limi ới ời, có khi mai em lên Hương Sen xả stress đây, chỗ trên An Dương ( đúng ko ạ) địa chỉ thế nào hả c?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko phải tại hoa đâu, tại cái Vịt lây sang Kún, lây qua một số mem nửa rồi mới lây sang e đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhìn mọi người đi off vui thế. Hôm nay em nẫu quá chẳng có tâm trạng gì cả. Bạn Ny em bị viêm ruột thừa cấp phải mổ. May mà kịp, bác sĩ bảo chậm tí nữa là bục. Hic. Nhìn bạn ý nằm trên giường bệnh mà sao thấy thương thế mới biết yêu bạn ý biết nhường nào và trách mình sao lúc nào cũng trẻ con thế không biết .