Ðề: Bếp Kún tầng 7 Haha, bác nhặt ra chi tiết hay quá. Cái đứa bị viêm đường tiết niệu ơi, Hoa nhà ai nhà nấy hưởng, so sánh sao được mà một phàn mới chả mấy phần, Hoa nhà mày hợp với mày, Hoa nhà tao hợp với tao nên tao cứ hít hà khen lấy khen để thôi, nói chung hạnh phúc tự mình cảm nhận thôi. Mí cả hôm qua tự nhiên so chị với Hanhkeu run quá, chị chơi với Hanhkeu hồi bé, ngưỡng mộ vì con bé nó đảm đang từ bé, mà đặc biệt là có một người mẹ cực kỳ tinh tế và đảm đang, sành điệu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà làm thế này thì giống làm đậu phụ à??? Đấy, tôi đã bảo mà, cái đường nì, hix...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thú thật là chịko thích chỗ đấy lắm, chỗ đấy dành cho ai thích bị đấm bóp bẻ người ý, chị thích chỗ nào thật đẹp thơm tho sạch sẽ cơ. đi Menard ở The Garden ý, có sục xông làm body
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đang xem vtv1 nói về Hạ Long, em dẫn chương trình nói là mảnh đất địa linh nhân kiệt mà mình quay sang hỏi chồng chỗ nào???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lên wtt thì chưa gặp nhau lần nào, quan hệ lại với nhau hồi 360 độ thôi, con bé vẫn giữ tên nick hồi đó nên chị nhận ra chứ nó hổng biết chị trên này, vì chị ko post bài nào ngoài Bếp Kún
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kinh cái vụ nuôi cua qua cả nhà ơi, giờ còn nuôi bằng rác thải y tế nhé. E nghĩ là cái vinacua cũng chẳng sạch sẽ gì vì chắc chắn là cua nuôi công nghiệp chứ lấy đâu mà cua đồng. 16
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn ơi, tào phớ của chị ko đông tẹo nào. Dưng mà bác DA với chị Phớ làm thành công từ cái đường này mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hic,phải tẩy chay cả canh bún hả chị ơi?em thích ăn riêu cua lắm huhu,cứ tưởng cua họ bắt ở ao hồ chứ?cua cũng nuôi công nghiệp à?huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà mình chẳng bảo cua nuôi bằng mứt từ lâu rồi còn gì. Nói đến canh bún lại thèm dù mới ăn hôm chủ nhật.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác làm thế nào?có đúng quy trình k?nấu sôi đậu nành k đường,đường nho,1 thìa sữa chua đường nho hòa với 20ml nước nguội,láng đều âu hay bát để đường nho bám vào thành.đổ ngay lập tức nước đậu đang sôi vào đường nho.làm đúng quy trình này,k làm người lại.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E gặp mẹ thành công ở món tào phớ này rồi. E mua sẵn 1 túi nước đậu ở cửa hàng làm đậu ý. Cũng quên xừ ko đong xem dc bao nhiêu ml mà e cứ áng khoảng, e cho 1 thìa gạt cái đường nho của Lì cho, sau 45' ko đông gì cả. E lại đun lại cho thêm 1/2 thìa nữa vì thấy hình như gói đấy pải hơn 1L và hậu quả vẫn ko đông. E chưa nếm xem chua chát gì ko? Chắc e cho quá liều rồi. Mai e đi mua e đổ lại xem sao, lần sau sẽ đong tử tế... cũng chả nghiện món này mà cứ pải làm thử.... hehehe