Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhà em có họ hàng với quẩy ở Cầu gỗ đây chị. rán lầm đầu cho nó phồng, vớt ra ráo mỡ rồi rán lại mới giòn. rán quẩy muốn lên mầu đẹp thì dùng dầu dừa đen thui
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Limi, phớ của chị phải đun lại cho thêm đường nho mới đông đấy, cái này tưởng dễ mà khó đấy nhá vì ít thì ko đông, quá tay một tẹo thì lại bị chua, mình phải kết luận õng ẹo như phớ mới đúng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thấy đun lại nó lợn cợn chứ sao mà đông được nhỉ? Bà QQ sâu hàng tôi xem cái. Hôm trước em làm cái đường nho mới nó cũng ko đông, em cũng đun lại với ý định đổ thêm đường nho thì nó bị lợn cợn, thế là em làm đậu phụ luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mà nhân tiện đây, em đã pm cho QQ rồi, bà í bảo em khách sáo, he he, vậy em quăng lên bếp nhé. Cái đường nho của nhà em phongnn này, em nói thật là có vấn đề. Vì đường nho em xiin của Lỳ, làm phát nào trúng phát đấy, ngay từ lần đầu tiên em đã thành công, chỉ 30ph là đông ăn được rồi. Nhưng hôm qua em làm 2 mẻ bằng đường nho mới, đều thất bại. Em tin chắc chắn không phải em không biết làm vì em đã làm thành công rồi mà. Thấy nhiều người vẫn phải cho tăng thêm lượng đường nho mới đông, trong khi em đọc hướng dẫn ở đâu cũng chỉ 1 muỗng gạt ngang thìa vinamilk cho 800ml-1l nước đậu. Với lại thực sự đường nho nhà phongnn ăn ko ngon, cho thêm để đông thì ăn bị chua kiểu chan chát...Chắc em bỏ chỗ đường nho này đi quá...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm ấy chả tự khai còn gì?k nhũng em núp chuòng xí,còn nàm duói gàm giuòng nhà chị ỷ,em biết tuần vừa rồi nhà chị cắm hoa bao lần rồi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Jly ơi, chị lại làm phát nào trúng phát ấy, đúng 1lit sữa tuơng ứng 1 thìa sữa chua gạy ngang đường nho, hôm nay chị lại làm mẻ nữa đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ah, con nhà ấy học cùng trường con e, sáng nào cái ô tô nấu có logo An viên media hay j j ấy thả và đón. nhà ấy có 3 con đều học trường Pháp, nhà ở Pacific, 1 căn hộ rất to mấy căn ghép lại, nơi hội tụ của làng xâu bít Việt, e hóng vì hôm bà giúp việc nhà ấy ngồi chém với mấy bà osin khác , đang chém thì bác Huy Tuấn đi qua, lễ phép đứng lại chào bà osin già...e mí tin
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cái của Lì cũng là mua từ cái e phong đấy ah, nhưng là từ năm ngoái hay sao ý. Chắc là hàng mỗi đợt lại khác nhau chăng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì riêu bia là chất gây nghiện mà chị, nó hủy hoại não bộ trước rồi mí phá nội tạng sau nên mấ ông bợm u mê vì nó
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị đồ là em nhầm rồi con nhà ấy lại k học ở hn này đâu và cũng k phải ở pacific, chắc em nhầm với media nào đó
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc nước đậu của chị nhiều đậu hơn của em, em chỉ làm công thức 1,2 lạng đậu nành ra thành phẩm 1l nước đậu thôi chị ạ. Đường nho của Lỳ cho làm phát nào trúng phát đấy, ngon lành, đường nho mới ăn chát chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 AVG nghe cứ như cái tập đoàn mà bọn Manchester nó hay mặc trên áo ý nhỉ hóa ra tên Tiếng Việt là An Vien Group. Làm em cứ tưởng .. @Jly : mà chị Jly ơi hình như chị Ỉn chị ấy mua đường nhơ của cái chị jolies chef chuyên bán đồ làm bánh đấy ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 QQ ơi, bà đun sôi lại thế nào mà nó ko bị lợn cợn??? Em cứ băn khoăn mãi vụ này???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị thì mua nước đậu ngoài hàng nên k biết độ đậm đặc thế nào nhưng đổ nước đậu vào đường nho là thấy nó đông sánh luôn, nguội nguội là xúc ra được từng thìa như Lỳ làm, để hôm sau chị làm chụp ảnh lại
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh, đúng rồi Jly làm lại liên quan đến kỹ thuật với AVG à, nhà em xem đầu DTT của AVG chưa?