Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dạ, em ko xem đầu của bọn nó, nhà em lắp TH cáp VN chị ạ. AVG nó thuê vệ tinh của bọn em để phát sóng mà, nhưng bọn này bựa, nó mã hóa hết tất cả các kênh nó phát, nên bọn em ko xem được. Trong khi các bọn khác, kể cả VTC ngày xưa, giờ có VOV TV, bọn nó chẳng thèm mã hóa, nên chỗ em được xem phim, ca nhạc, thời sự chính trị...cả ngày luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vừa vào cái link mà em chie cho em, có cơ sở ở đường Láng, hú hú, mai em qua mua bột mỳ cái cân và men về làm bánh mỳ thôi. Lò nhà em lâu lắm rồi để không, khéo hỏng mất. Mai em qua mua lại đường nho nữa. Mà thấy ghi 1 lạng/45k là sao nhỉ???hay em nhầm???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah, tôi có thấy lợn cợn nhá nhg tôi lọc qua một lần nữa bà ạ. Ảnh chụp rồi đây nhg chắc mai sâu vì kindle fire của tôi ko có cổng để cóp ảnh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai tôi cũng làm lại lần nữa xem thế nào, lần tới này để lâu hơn nữa xem mức độ đông tới đâu. Hôm nay tôi lại làm sương sa hạt nựu, ăn với thách đen sương sáo...Mỗi tội ko bắt mắt vì chửa mua được màu wilton.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ồ thế e nhầm hử? vì sáng nào cũng thấy cái ô tô có cái chữ AV gì gì ấy, mai e nhòm lại...à...thứ 5 vì mai e cho con nghỉ ở nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị làm lần 1 nó ko đông cũng chả lợn cợn nên chị bỏ ra đun lại ngoáy điên cuồng cho khỏi bén nồi, chờ sôi đổ vào tô có sẵn đường là nó đông ngon lành
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Jly thử làm lại xem nào, tôi làm 160g đỗ ban đầu cho 1,4l nước thấy sũa đặc lắm nên cho thêm 0,2l nữa nên thành ra tỷ lệ như bà nhỉ. Ban đàu cho đường nho áng chừng một thìa sữa chua thì ko đôg, xong đun lại, lọc lại, cho thêm gần bằng chừng đấy nữa thì đông và ko chua chát gì đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị bẩu chie là em ý hả :d.. Hehe . Đường Láng chỗ nào hả chị. Mai em đi qua đáy e mua luôn :d
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À mà cả nhà ơi em bị con ong nó đốt từ hôm thứ 7 mà tới hôm nay tuy không sưng to nhưng mà nó cứ ngứa hay là tại em chưa rút cái ngòi ra nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chả em thì ai? Chị copy cái tên rồi search ra thôi, số 3+5 ngõ 82 phố Chùa Láng, ngay gần nhà chị, vậy mà trước kia chẳng biết mà mò đi mua.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà vẫn up được ảnh lên photobucket à, sao em lại ko thể đăng nhập được nhỉ, cứ login là nó lại báo "The connection has timed out" là dư lào?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Eo lách cách quá bà ạ. Mà bà để bao lâu ko thấy nó đông? Hôm trước làm lại lần 2 tôi để hơn 1 tiếng liền vẫn thấy nó lỏng toẹt, tôi múc thì nó bắt đầu vữa ra, nói chung là nản. Ăn thì ko thấy ngon bà ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chưa lội nhảy bụp vào ngay: em ơi bị ong đốt thì việc đầu tiên là phải tìm cách rút cái nọc ong ra chứ, có vôi thì bôi ngay vào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế có thể do đường truyền chậm chị Ỉn ạ nên là sau một thời gian nó sẽ báo thế. @chị Jly: mỗi chị là gọi đúng cái tên Chie của em vì bt các chị hay gọi en là Chiethao nên e hơi giật mình. Hi hi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bệnh ngại gõ nên gọi Chie cho nhanh. Cái con bé này ngày xưa chị thích đọc truyện về nó lắm, Chie có con mèo Cục sắt...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vấn đề là nó không phồng lắm em ạ, cũng nở nhưng hơi ít, anyway, lần đầu tiên như vậy là ổn rồi, chồng khen nức nở
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà đấy làm ăn pro phết, hàng họ lại phong phú. Mà đường nho lên những 45k rồi á, tháng trước em mua mấy thứ thấy giá vẫn 30k