Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tào phớ của em đây. Cho nước cốt dừa vào ăn em lại thấy ko ngon, nước dừa của em là nước dừa Woderfarm ý, sao thấy mùi nó cứ hắc hắc ý. Với lại e thấy nó ko trắng muốt như ngoài hàng, và ít nhất là như ảnh Ỉn chụp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mấy ngày nay chị vào đều bị thế em ạ, trong khi vào các trang khác vẫn ầm ầm, lạ thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Mầm sướng nhá, làm đồ ăn là phải có khán giả thưởng thức xuýt xoa chị, thế mới có hứng thú để lần sau làm tiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh nhở, sao rẻ thế, chị Mía nhà mình bảo chị ý nhập vào cũng 75k rồi cơ. Năm ngoái tôi mua nhà chị Mốt đẹp cũng 70 hay 80k rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ố kề, mai chị đi mua lại. bà QQ có mua ko tôi share cho bà? tặng í, so sánh thử xem thế nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mấy lát đầu ko mịn thật vì bị rỗ bọt mặt trên tôi vớt ko sạch vì vớt lần đầu quen tay xả nước ở vòi luôn. Sau thì mịn mà. Mai chụp lại.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Làm đậu phụ non thì tách nước tào phớ ra à Ỉn với Jly, chứ cả hộp 1,6l này ăn bao giờ cho hết?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng chị lúc nào cũng ca ngợi vợ, vợ nấu gì cũng ngon, mặc gì cũng đẹp. Lúc nẫy an phở với quẩy xong bảo là, cuộc đời anh may mắn nhất là lấy được em, thế là mình lại hì hụi nấu nướng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Năm nay thì em ko biết thế nào vì đường này em mua từ năm ngoái, có thể chị mía nhập cao vì giá cả cái gì cũng tăng. Còn năm ngoái chị MĐ bán 60k/2 lạng thì phải. Mà nói chung chị ấy bán cái gì cũng đắt lòi tù và
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lùng hết cả nhùng vụ đường nho đường nhe. Mai tôi làm lại xem sao. Nếu mà ứ đông chiều mai tôi phi qua Chùa Láng mua luôn cho máu. Cơ mà rẻ rẻ lại lăn tăn, chết vì cái tội thích đồ đắt vì nghĩ đắt mới xịn chăng???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị mua 3 lạng còn bị chém 50k tiền ship nữa cơ, đấy là ghép ship rồi đấy nhớ. Hồi đó mình ngu ngơ nên bị thịt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi chết, lại 1 mụ ngốc như em, thấy chồng khen 1 câu là sướng lịm đi, ko thốt nên nhời . Tình nguyện cung cúc đi nấu nướng, he he