Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ, nghe cái đứa đại DAM DANG này nói làm mình yên tâm hẳn, sáng mai ko chờ mở cửa nữa, cứ xông thẳng xe vào phá cửa đòi mua đường nho luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Để giải sầu mọi ng cho chị xin đất úp cái ảnh kem dừa nhá, công thức không trứng, không đánh bông whipping cream, nhưng cho bột đao vào. Tâm trạng hok tốt, kem thì vét hộp không đủ múc scoop đầy đặn, trời thì nóng điên, nên ảnh xấu tệ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đãi vỏ càng sạch và vớt váng càng nhiều thì phớ càng trắng. Phớ chị chụp em thấy vẫn có những lợn cợn nhỏ chứng tỏ 1 là phớ chưa đông hẳn, 2 là phớ loãng, hoặc cũng có thể do đun lại nên nó kém mịn màng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 1 là do loại đậu của bà. 2 là do lúc bà đun lại, nước đậu nó bị lợn cợn rồi nó tách nước, cái nước đấy nó vàng khè (nếu bà làm đậu phụ rồi thì biết) He he, tôi đoán mò, chờ cái Ỉn vào giải thích cho khoa học
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ, thế bà ko đọc cái bài Ỉn nó post cách làm à? Đậu phụ làm ngược lại với phớ. Cho đường nho đổ vào nồi nước đậu đang sôi, khi bắt đầu thấy lợn cợn thì tắt bếp, đổ ra cái rây đã lót sẵn miếng khăn xô, xong ụp cái bát lên chặn. Thế là có đậu phụ. Nhưng chắc phải 7,8 lạng đỗ may ra mới đủ ăn 1 bữa/3 người . Tốn kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 7 vẫn đẹp bác ah, ah e có đôi đĩa chuyên dụng để ăn kem, hình bông hoa hướng dương, chắc có lẽ dùng để đề mô tào phớ thôi. ah hôm nay e cho con Khét 1 hộp thick cream, bác chỉ cho nó cách làm cái...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hic cái kem tươi của anchor nhà cái chị jolis chefs này bán có 126k thế mà hôm trc cái bọn mesa nó chém em tận 150k mới điên chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Túm lại là mời bác lội tầng cũ, em chả gõ lại nữa vì em còn bận mở 2 cửa sổ, một cửa lội, một cửa F5 để chém. Chẳng biết tự bao giờ em lại có thói quen ôm máy ngồi kiên nhẫn lội 1 topic mà mới đầu tưởng chừng ko thể theo nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nó sắp chui vào rọ rồi chị ạ, thôi cho nàng mơ mộng bây giờ kẻo sau này nàng vỡ mộng sớm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi vừa vào xem cái tào phớ nhé, nó tách nước 1 đống, kê cái rây, lót cái khăn xô đổ ụp vào cho tủ lạnh rồi. Vậy là hỏng hử?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Làm gì đến nỗi, tại chị chèn kinh quá nó mới ngót thế chứ. Theo ý em thì cả nhà chỉ nên làm đậu phụ non thôi, ăn chấm muối chanh hoặc sốt kiểu Tứ Xuyên dội lên ngon mê tơi, lại dôi nữa, cũng tương đương 1 mẻ tào phớ thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trang 934 tầng cũ bà QQ nhé. Tks tôi đi, tôi phải note nguyên trang này để học cách làm đậu phụ của đại DAM DANG bếp mình đấy