Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị có thể thay bằng bột lọc chứ đừng dùng bột ngô, bột ngô đa phần để tạo độ sánh và làm bánh, nó ko có độ giòn dai như bột năng mí bột lọc. Giờ mấy món kiểu như trân trâu, sương sa, chè bưởi...em đổi hết sang dùng bột lọc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ha ha ...mặc dù lâu ko nấu nướng lọ mọ ngoài gà gà thế mà trình của chị vẫn ngang Ỉn...hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vậy à. Ô kê, vậy giờ nếu túng chị có thể chuyển sang bột lọc . Mà ko biết mọi người có ai làm sương sa bằng củ đậu chưa? Cái bột năng nếu làm bằng củ đậu í, ăn nó ko được dai như mình làm bằng củ mã thầy nhé. Túm lại nếu trong lúc bí bách quá mà lại thèm sương sa thì làm củ đậu cũng được, còn nhiều mã thầy thì cứ mã thầy mà chơi, ngon hơn hẳn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đường nho cũng có nhiều xuất xứ như của Ý, của Pháp nên mỗi loại có một tính chất riêng chăng, ví như đường của chị MĐ chỉ cần 1 thìa gạt/1lit thì đường em mua lại cần 2 thìa gạt cơ. Nói chung cũng phải làm vài lần mới nắm bắt được độ õng ẹo của nó ra sao để mình còn chiều
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ớ buồn cười nhỉ, ko thấy ảnh chị Limi nhg lúc quote lại thì có link ảnh, phải copy lại mới xem được. Chị Limi trình cao nhá, biết làm dự trữ hỏng làm lại mẻ khác, xế mà mình ko nghĩ ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tôi lạ là nửa đêm mà chị ấy vẫn lọ mọ ấy. Công nhận ở căn hộ sướng lắm, làm gì cũng chình ình ra nhà, cả nhà cùng chứng kiến chứ đêm hôm thế này bảo tôi lọ mọ 1 mình ở tầng dưới là còn lâu, mò lên gác nằm gác chân lên mông chồng ôm máy chém Bếp cho sướng.