Ðề: Bếp Kún tầng 7 thôi xin mày, cắt cái mái ngố nhìn như con dở hơi, cám hấp, đã thế lại lòa xòa, hôm nọ chấm mắt điên quá, bảo con bé nó phăng cho 1 nhát đến giữa trán, giờ bờm cũng ko được, kẹp cũng ko xong...lộn mề.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đọc tâm sự của em mà chị im re vì sợ mọi người mắng là cổ xúy, may có chị Kún nói thay lòng chị. Nếu đã có ý thức tự biết điểm dừng thì cứ tận hưởng cái cảm giác đấy đi em ạ, chị nói thật đấy, ha ha ha
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế là do LCM đấy, đầy top bị thế, xong lại xem được bình thường. Giờ cái ảnh đấy vẫn hiện rõ ở máy tôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khiếp sao thích ăn thế á. Món này tôi ăn cũng được mà ko ăn cũng được, làm cho biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khổ, nói thât là bạn đi 5 sao, bạn ăn cream bulee mãi rồi nhưng chị em nhà mình thì lại chưa ăn karamel kem tưoi bao giờ nên cứ ca ngợi, đâm là bạn cũng ừ hữ ca ngợi theo chứ cái karamel ấy chỉ = 1/1000 cái cream bulee thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừ sướng khoản đấy lắm, đêm hôm làm gì cũng không ngại, giữa đêm đi lấy đồ ăn uống cũng không ngại, rồi thì mùa hè bật điều hòa cả phòng nên người nấu nướng không bị nóng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay nhìn rồi, thấy bà để cái đầu hớt ngược như cũ đẹp hơn nhiều, he he, ai bảo đú theo bạn làm gì
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lậy hồn, hồn xỉ vả vừa thôi, cái hoangphuong nó khen giống em còn gì (bắt tay bạn iu cái) Đấy là hôm nay rũ rượi đấy, hôm off ếch em nhìn mà ngẩn ngơ mãi, hợp thật ấy, xinh nhắm ấy. Đi đâu chị cứ để mái như hôm í đi, đẹp mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 vẫn ô vuông kèm theo dấu hỏi , tôi copy ra tab bar mới xem được. 1 cốc đâu nành, 1 bình ra vẻ là nước đường syrup, 1 bát tào phớ có cái thìa inox, 1 bó hoa giả lavender mí bóng cái đầu thò lõ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị í để đầu như củ cũng xinh nhưng mà hổng có trẻ như bây chừ. Bắt tay Ỉn cái nào.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 JC bán thế cũng phải rồi, ai đi Metro mà vồ hộ mày? Mesa nó thuê địa điểm đắt bỏ mẹ, 150k còn rẻ chán