Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tào phớ của chị cũng thành công, dưng không có cái nắp thiếc hộp sữa nào để hớt cả nên cất tủ lạnh, chờ thời cơ chín muồi, ấy là có khi mai cây hoa nhài nó nở cho vài bông thả vào bát tào phớ chụp ảnh nó mới xành điệu. Mọi người ơi, cái nước đường ăn tào phớ và thạch đen ý, đun đường và nước lên, để nguội, cho tí vani nếu không hoa nhài, ngon hơn cho đường vào nước ngoáy lên nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà í GATO với bà chứ sao? Mà chả hiểu sao hôm nay tôi mắt mũi cứ thao láo, chả buồn ngủ dù trưa nay ộp về hùng hục đi giặt quần áo với tắm gội...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em chỉ là cái tập thể cũ xiêu vẹo sắp đổ đến nơi rồi mà em cũng sướng phát dồ vì các phòng cùng 1 mặt bằng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 rất hay đi đâm bị thóc và chọc bị gạo, chị cũng hân hạnh nhận được PM vài lần nói xấu, nói xí ngừoi khác. mà vô tình có ngừoi cũng kể là bà ấy đi PM nói xấu chị...hihi...mồm thì leo lẻo khen mình nọ chai hồi mình mới lổi )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Cáo ơi chị Kún cho em hộp thích kem,vậy em thay whipping bằng thích kem thì công thức như thế nào ạ,em hỏi cái công thức kem dừa í ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em toàn làm thế này, ăn ngon hơn hẳn. Ngon hơn cả cho nước cốt dừa hay nước đậu nành. Chồng em thích ăn nước đường cực ấy.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng thấy chị Kún để tóc dư lày đẹp hơn là hớt ngược lên Nhìn trẻ và hiền hơn hẳn ý
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà Jly hay làm tào phớ nhất, mai ra chợ mua cân trai to về lấy vỏ chia cho cả nhà hớt tào phớ cho nó đúng điệu và xoành điệu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị Limi, lúc e ở căn hộ ấy, e thích nhất là đi ị, e mở cửa toi let xong xem TV được, bạn kia ngồi xem ở phòng khách rồi chúng e nói chiện, trao đổi về bộ phim khí gay cấn,hồi ấy e lại ko táo nên ít dùng sức đâm là vẫn chém được...hí hí
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị chẳ khen mụ ý, chị bảo trông gày đi thôi, tại bà ý chê phớ của chị kinh quá
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giời ơi thế này mà chị còn chê á. E thấy bát phớ của chị Limi nhìn rõ ngon rồi... hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi lần này thì đóng máy thật. Không khéo từ mai mụ Kún lại ra chỉ thị mối ngày chỉ cho em post 5 - 10 comment mất, chém ác quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ầu nâu, nhà bạn có cái thìa mỏng dính nhá, bạn tuyền xúc bằng cái í, phớ cứ gọi là từng lớp mỏng tang, đẹp cực, he he, ko cần trai lọ gì cho mệt