Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế nà hôm nay vẫn chửa có ai bình minh ạ? Chắc sau kỳ nghỉ lễ dài các mẹ quen dậy muộn rồi đây mà . Em quét nhà nhé, vụ mời nước thì nhường cho chị Hoàng Anh vì nhà em hem có ai uống trà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tị nữa em làm lại mẻ tào phớ, thêm cả sữa ngô nữa. Xong rồi em đi chợ Thành Công xem có hàng mã thầy ngon nào không em mua cả chục kg về cất tủ để làm dần, cơ mà vẫn chửa có màu để làm. Làm bằng lá dứa màu xanh em thấy bảo nhớt nên là lại lười rồi...Cho nước rau ngót lấy màu thì ông chồng lại ko ăn vì lão kiêng rau ngót. Nói chung, vụ màu mè khá là nan giải. Chỉ còn mỗi cách chờ màu wilton thoai...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng em chỉ dăm câu 3 nhời được thế này thôi, em té đây, trưa còn phải đi ăn cưới nữa...Tối về em lội sau vậy, hy vọng cả nhà đừng 888 tằng tằng để em còn lội được...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Này JLy, thế mày không đi làm à, suốt ngày thấy làm món này, món kia, tao mách sếp mày nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang xem ảnh nhá Sô xinh thế, xinh hơn hồi chưa vào tổ cô gái đan len; Kún đấy hả ku, cắt tóc nhìn lạ nhẩy! Mẹ con nhà Chóe tông xẹc tông Kều cười tóe lóe, thằng Lâm đang nhìn giề, trông hơi gian Rết mẫu thân của Mít, tao nhìn em Mít mê quá mày ạ T/y Tubim của mềnh, cứ nhìn thấy mềnh là tôi thấy xốn xang Limi lại buộc tóc QQ để cái đầu này xinh Pôn xinh nữa... Ai ngồi cạnh Kún ấy nhể? Nhìn thấy pà con mặc váy, chắc ở nhà nóng lắm nhỉ, bên này cũng oi ả đến rồ luôn. Em bái bai cụ Riệu, em hẹn cụ năm sau cụ nhé, năm sau chắc chắn là em được gặp Cụ. Cụ lên đường thật mạnh giỏi nhé (u)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 C cũng đã tính như mày nhưng ko áp dụng được. Mình quá tuổi so với công thức thì phải, tủi thân lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị nể cái sự đảm đang của mày, nặn đến cái thứ 7 phẩy 5 chị đã mệt, nghĩa là cái thứ 75
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi đi bà, bất tài mà nay kem mận, mai đã bánh mỳ rồi kia lại phở chua, piza tự sướng... bà sắp đi thi VNGT được rồi ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác Din, ngồi cạnh Kún là em Ỉn xinh đẹp, đảm đang, còn bên này là bác Diệu mặn mà đấy ạ. ÔI hnay mở mắt ra đã nắng nóng vỡ đầu. Trường công lập con em ko có điều hòa, lớp thằng lớn tầng 2 nóng lắm, khổ thân.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Eo ơi, cái cây khoai lang nhà em lớn nhanh trông thấy, hôm sao lại cao hơn hôm trước đến 5 cm ấy, lại còn đẻ nhánh nữa rồi. Mùng tơi cũng bắt đầu đẻ nhánh nữa. Mỗi sáng lại giành vài phút ngắm cây, thấy nó khác, thích nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vừa vào bên Che Lừn, eo ơi, từ sau che lừn nhà gừng mà chị Cáo làm host, đến lần này Paparotin của chị luongtam, em mới đọc bài tổng kết khoái ơi là khoái, các bác nhận xét từng bài từng bài một, công phu và chi tiết. Thực sự là bái phục.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em là em GATO với chị VH lắm nhé. Được chồng khen thế thì em tình nguyện dại vì cái tai suốt đơì! Anh V nhà chị đúng là năm bờ oăn nhé. Chả bù cho hãm nhà em................Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì chả, nét nèn nẹt còn gì. Sao ko xung phong bánh Việt đi cho chị theo với, 2 kỳ tới lại bánh Tây