Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xem ảnh cưới trong Ipad còn thích hơn ấy. Mặc cái váy trắng, đơn giản mà đẹp kinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngại làm host lắm chị ah, thích chờ đề hơn . Mà bánh Việt dễ lắm, chị thích bánh nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày bỏ cái kiểu bất kỳ chiện j cũng lồng quả apple vào đi, khiếp, phim thì toàn xem phim tình củm, xong cứ ngồi vừa rặn vừa phán chứ. Kinh người! À, pác đang tiếc mountain DVD vừa bị mày cho đi công tác, hehe, bác ở nhà thì đồng nát ko lại được với pác. Anw thì tin buồn này chưa hề kể với thằng cháu :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Từ trang 17 đến trang 43 là em chưa lội Mời cả nhà ăn bát tào phớ cho mát ruột Cho em khuyến mại cả nhà cái thằng hay chém gió ( ngồi ở cà phê hàm cá mập với bố mẹ, ông tây bà tây nào đi qua là cháu cũng " hello")
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qua chị gọi em đê hỏi vụ quẩy, bột chị nhào đúng theo hướng dẫn mà nó vẫn bị đặc lắm em ạ, chị pha men đúng theo chỉ dẫn nhé, 280ml chia 2 bát. Nhưng chị hòa tan bằng nước lạnh, vì không thấy trong tờ đấy yêu cầu nước ấm, nhào, ủ 3 tiếng, nhìn cục bột rất mịn màng, mỗi tội nó nở ít
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đầu phố Đội Cấn cắt Ngọc Hà, mùa hoa nhài là có 1 bu bưng cái mẹt hoa nhài ngồi bán, thơm cực, cũng ko đắt, lần nào c phóng xe đi làm qua mà gặp bu là làm ngay 1 túm, thơm mê ly, nhất là khi ăn thạch.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giời, Minh Tom lại ảo con là thằng chém gió cơ đấy. Tào phớ ngon nhỉ, đường cũ hay mới đấy, sao nó trắng thế?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hehehe, bất kỳ ai mà học ngoại ngữ, chăm giao lưu thì trình tiếng Tây lên nhanh vun vút. Ku Tôm chém gió tay cầm ô tô à, dạo này trông nhớn ra dáng nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cụ ạ, em thì em quyết rồi, em sẽ đầu tư cho Cụ ít giỏ mây phong cách, cụ chụp cả tuần ko đụng hàng :-D
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trưa hôm qua chị gọi phải ko? Mấy hôm nghỉ em bù đầu với cơm nước, khách khứa, mệt kinh khủng! Bột quẩy chị nhào xong nó mịn, dẻo dẻo là được. Em dùng 280ml nước chỉ 450-460g bột thôi. Bột sau khi ủ không nở phồng tướng như bột bánh mỳ đâu chị, ủ là để nó ngấm đều phụ gia và để phụ gia hoạt động thôi. Dùng nước lạnh ko ảnh hưởng gì chị nhé. Quẩy trước khi rán nhớ kéo ra nó mới nở. Rán lần 1 cho quẩy nở hết, rán lần 2 mới ròn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơn Giời em đã lội hết 44 trang Bếp mới, h em đi làm việc nhà đây, nhà cửa ko ngổn ngang mà lòng dạ e ngổn ngang quá cả nhà ạ. Thôi em té
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e biết ngay là e lỡ nhà mới mà, từ sáng tới giờ e lội như điên bên nhà cũ mới có ở trang 949 thôi, huhu, xong lại k thấy nhảy trang nên cứ in tâm là mình k phải lội nhiều, huhu, giờ mới biết đã trang 44 tàng 7, e lội đến bao giờ đơi (
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trời thì nóng. Điều hòa nhà e thì hỏng gọi 5 thôi 10 hồi mà thằng sửa dh n k đến. Bực mình quá. Có bác nào biết ai sửa dh ở mạn cầu giấy k ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Diệu ơi, bon voyage chị nhé, chúc chị mang hết được chỗ hàng chị gom mà không phải trả xu quá cước nào, về với anh nhà nguyên đai nguyên kiện, hoa bình xa nhau lâu ngày quá nhể, hê hê