Bếp Kún tầng 7

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/5/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Lì, tối qua chị làm hỏng tào phớ rồi…. hehe
    Cũng đun sôi sữa đậu nành lên rồi mới lấy đường nho ra cho 1 tẹo nước lạnh láng cho tan rồi đổ luôn cái sữa đang sôi vào.
    Đậy kín cho nóng :D
    Xong gần 1h sau vẫn loãng toẹt, lại đun lại cho thêm đường nho và vẫn loãng…. Chả đông gì cả, mà nhìn loãng quá cũng chả nếm xem là có chua quá ko… hix
    Chắc là chị sẽ làm lại xem dư lào :(
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Me Li` thích bài này.
  2. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Lucky xuống máu sớm thế nhỉ. E đi khám có xét nghiệm nước tiểu ko?
     
  3. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    trời sao mà nóng thế?thương các bà bầu và trẻ nhỏ quá!may mà lớp con em có điều hòa
     
    daisykids thích bài này.
  4. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    em chửa lên 16 cưn mà vào hết bụng tay chân nguyễn y vân ko to ra tẹo nào nên vụ xuống máu này em ko có kinh nghiệm giề!bác nào vào giúp thông gia nhà em với
     
    luckystar27 thích bài này.
  5. bé Quỳnh

    bé Quỳnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2009
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    NHà mình mấy ngày nghỉ chém ác quá. E đang lóp ngóp ở trang 900 của tầng trước.
    Hôm nay e sướng cái là sếp e đi du lịch đợt nghỉ lễ vừa rồi dưng giờ vẫn còn đang kẹt tàu trong Đà Nẵng. Thế là coi như cty em lại có thêm ngày nghỉ lễ nữa, tha hồ mà lội :D
     
  6. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    CHị Lắc dùng đường nào ?
     
  7. bé Quỳnh

    bé Quỳnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2009
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ối zời, chị mấy ngày nghỉ nhục ko để đâu cho hết. Nắng nóng quá hay sao í, cứ ăn đc cái gì là lúc sau cho ra sạch, thậm chí đến uống nước lọc cũng gặp thằng li vơ phun.
     
    keu_shop thích bài này.
  8. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    E có làm xn nước tiểu đấy. Cứ cách 1 lần khám thì làm 1 lần ah, bsi bảo bthuong mà. Nhưng chắc là hqua e đứng lâu quá, mà pần trên lại nặng, nên cái chân e nó ko chịu đựng được sức nặng cơ thể e :D
    Cả tối qua chồng e pải ngồi bóp chân cho e, lúc đi ngủ chân vẫn nặng và tím lắm. Lão ý pải kê 2 cái gối to để cho e gác chân, cảm giác cực khó ngủ vì cái chân ah. Đến đêm thì cũng đỡ hơn, sáng dậy chân đỡ tím và nặng rồi ah.
    Cái pù này có thể do chèn ép hoặc do thận, e cũng chả bít nguyên nhân của mình là do đâu nữa :(
     
  9. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Dùng cái đường của e ý. Hôm đấy xin lại của bác Diệu vài thìa về để thử mà. Nhưng chị đang nghĩ là do ko đong lại lượng sữa nên có khi cho đường nho ko đúng roài… lười mà :D
    1 gạt với 1L sữa mà pải ko :D
     
  10. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/5/2008
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    787
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Lì ơi hôm rồi tôi làm lại tào phớ lại bị hỏng,ôi chán chả buồn chết,chưa làm cái j mà hay gặp mẹ thành công nhưcasi nàng tào phớ này,õng ẹo kinh.Lần trc làm đc nhưng cũng loãng chứ ko đc như ý.Lần này vẫn loãng mặc dù nhìn bề mặt tưởng đông,lúc xúc lên thì như xúc sữa chua ý,tôi lại đun sôi,lại đổ đường nho láng lại thế mà lại bị lợn cợn và có vị chua,hik,phí cả nồi sữa đậu,chán quá bà ạ,ko biết có nên làm lại lần nữa ko đây :((
     
  11. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Đúng là trình chị em mình thấp hơn cái Lì với cái Ỉn vài bậc nhỉ. Nghe 2 đứa nó dài giọng nói dễ mà ghét.
     
  12. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Gớm, chị QQ nói xấu gì em đấy?
    Cái nàng tào phớ này cũng làm 1 số chị em điêu đứng nhỉ? CÓ nên ọp 1 buổi tào phớ + chè ko đấy????????????????????????????????
     
    nhepbeokeu_shop thích.
  13. daisykids

    daisykids Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    2,401
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Nó nói nhiều nhất nhà chị ạ, dưng em cứ hơi nói là nó bảo: " sao mẹ nói nhìu thế". Tào phớ em làm = đường chị mua cho đấy, cũng hơi vàng vàng, em chỉnh ảnh nó trắng :D.
    Khộ, mẹ cháu dứt quyết là không dạy học hành gì sớm, nhưng thời buổi công nghệ này, nó xem clip nó tự học được nhận mặt số từ 1-10 bằng tiếng Anh, nó biết nói hello, rồi nó lại hát tiếng Anh, nhiều lúc em bị mọi người nói là cố tình nhồi nhét con, em xuề em không dạy con tí nào, nó tự học thôi, hihi. Hôm qua em ngồi hát tiếng Trung, nó ra nó hỏi " mẹ hát cái gì đấy, không phải tiếng Anh mà", bó tay luôn.
     
    xiaomao thích bài này.
  14. keu_shop

    keu_shop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    2,839
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    hơ hơ đi ọp vụ này em mang thêm cái hộp toa toa đi nhể
     
    Me Li` thích bài này.
  15. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    E nhặt bên Ném đá về cho mọi người xem trào lưu ảnh chế này

    [​IMG]
     
  16. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  17. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Mình có nên tự chế 1 series ảnh với tiêu đề là : "Khi tôi nói tôi là mem Bếp Kún" ko nhỉ :D
     
  18. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Ah sáng nay e xem bản tin tài chính thấy nói từ tháng 5 này các NH sẽ ko được nhận giữ vàng nữa đâu ah.
    Mà có thể sẽ chuyển sang hình thức trái phiếu vàng… túm lại là e cũng chả hiểu sẽ thay đổi được gì vì e cũng chả có vàng mà gửi. Nhưng thấy các chị e nhà mình đang đi gửi vàng nên vào lu loa lên tí để các chị e tìm hiểu thôi ah :D
     
  19. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Mẹ chị hầu như ngày nào cũng làm sữa đậu nành cho cả nhà uống, cái bã đậu ý mẹ chị cũng toàn để vào thùng sơn cũ vài hôm cho nó hoại ra rồi bón rau thôi
     
  20. luckystar27

    luckystar27 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/3/2010
    Bài viết:
    5,205
    Đã được thích:
    2,922
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 7

    Bọn trên cty e dạo này cũng rộ lên các ảnh chế đấy... kể ra cũng hay pết chị nhỉ :D
    Những hình ảnh, suy nghĩ trái ngược từ nhiều đối tượng về cùng một vấn đề, và bản chất không thể simple hơn của câu chuyện chính là nút thắt của các tranh chế :D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này