Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Chả biết ăn uống cái gì hay là do ho hợp nước non chứ tôi ăn chín uống sôi mà. Giờ thì đỡ rồi. Chứ mấy hôm trước chỉ chăm chăm ngồi canh ngoài cửa wc. Đến là khổ. Hic hic. Mà nhà mình ai rảnh thì qua đẩy phụ nhà nhau cho lên cao cao tí. Sáng giờ sếp cứ rập rình lên xuống, muốn ngó nghiêng nhà mn mà chả ngó được.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Được 4 ngày nghỉ lễ thì 2 ngày đầu lão chồng nhà mình bị sốt, đến 2 ngày sau thì đến vợ bị cúm. Hix đến bây giờ vẫn cúm chưa khỏi mới chán chứ. Hôm nay ngày đi làm thì nóng kinh người, tưởng đến nơi làm được hưởng ít mát của điều hòa thì ôi thôi điều hòa hỏng, sửa suốt từ sáng đến giờ chưa xong. Hix xui xẻo ghê
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Con tôi được gần 13tháng ròi, về quen rồi ko về cứ thế lào ấy Nghe bà kể vừa buồn cười vừa thấy khổ thân, giờ hết đau roài chớ Tôi đi làm 6km, trưa về nắng nóng lại có tí rùi đi ấy, hịhị
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Hôm nay mình mới thấy top này, mình cũng Quý Hợi đây, mình vẫn tham gia ở Hội Ỉn. Ở đấy cũng toàn các nhợn Quý Hợi mà, off ef từng bừng luôn!
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Khổ thân bà. Đi 10km trời bt thì ko sao chứ trời nóng này đi 2km đã thấy ngại rồi nói chi là 6km. Thôi đành vì con cái vậy. Thằng nhả tôi hồi 9th tự nó bỏ ti thế là chả cai ciếc gì Hi bạn vô đây với tụi mình cho xôm tụ. ^^ ========================================== mà đợt này xong nghỉ lễ rồi cái vụ ọp ẹp tính dần đi các bà nhể ^^
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? 9tháng đã bỏ ti rồi à, mua sữa của tôi cho con ti đi bà. , tí vào up cho bà
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Ui các bà Quý Hợi nhà ta 888 ác liệt quá đi mất, giá mà buôn bán kinh doanh đắt hàng thía này có phải tốt hông (Lại bệnh nghề nghiệp rồi he he). Các bà ơi, tôi đang làm kinh doanh quà tặng, cơ quan các bà có nhu cầu quà tặng ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn các bà trước. Tôi đang bầu bì vị trí kinh doanh khiến tôi lo lắng quá.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi là tôi ớn nhất vị trí kinh doanh đấy, để tôi xem có ai thì giới thiệu giúp bà
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Ui. Hôm nay vào nhà mà leo mãi k kip. Đánh dấu chiều còn leo tiếp thui. Mỏi quá rùi
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Haizzzzzzzzzz, Đúng là tuổi Quý Nhợn chỉ giỏi "buôn với bán" nhỉ. Có mấy ngày không vào mà các nàng cứ chạy ầm ầm. Tháng mới chúc các nàng buôn bán đắt hàng nhá!
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? chán nhỉ, nhà tớ thì lão chồng bị thương thực, cái mặt cứ nhăn nhó, cứ rên la cái bụng khó chịu suốt, vậy là k đi đâu được, hichic
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Học trường công bà ạ. Trước học ở trường cũ có điều hòa nhà tui mới chuyển về Cổ nhuế lên cho học mầm non Cổ nhuế luôn vì học hết tháng 5 này nhóc nhà tôi nghỉ hè chuẩn bị học lớp 1 rồi
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Híc người ta cứ bảo lợn hay nằm một chỗ mà tôi thấy hội này chạy khỏe thế. Từ sáng đến giờ đã vài trang rùi
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi đi ăn cưới bây giờ về nhà đã nhẩy được 2 trang rồi. Khiếp quá.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Trời nắng thế này bà Tuyết cũng về cho con ti à. Tôi trưa ở nhà ngoại vì đi làm cách nhà 10km cơ. Con tôi được 1 tuổi. Lúc nó 6 tháng tôi cai rồi. Bây giờ đi làm trưa ko về nữa, thoải mái .
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Thật đấy, tận 13 tháng rồi. Cai được rồi bà nó ạ. Trời nắng thế này, về vất lắm. Tôi có mò ra cái cầu thang mà nóng quá, chạy vào phòng thở ko ra hơi. Thế mà bà mò đi cho chết mệt. Hic hic
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Mình cũng đang bảo hết nghỉ hè xin cho con vào trường công Cổ nhuế, mẹ nó thấy học ở đó thế nào? mà mẹ nó là dân HK ở đây hay TT thế? xin vào có khó không?