Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chế thử 1 cái nhé, cả nhà xem tạm, trình e có hạn, đợi mỗi người mỗi ý vào chắc sẽ hay hơn KHI TÔI LỘI BẾP KÚN
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e mới đẩy đi 1 cái núi Thái Sơn thôi, còn ` đỉnh Phan xi băng vẫn còn cho thằng cháu Jiu, ghớm yên tâm...chưa kể phim tuyển còn cẩn thận lồng vào album
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái phần đo đỏ, chị không làm thế, chị đổ đường nho vào bát rồi lấy tý nước láng cho tan hết rồi đổ sữa đậu nành vào, để cái bát trên mặt bàn thôi, không ủ nóng, chỉ khoảng 30 phút sau là có tào phớ ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thông tin phát hành trái phiếu vàng cho các mẹ nhà ta đây http://vietstock.vn/ChannelID/757/Tin-tuc/221670-can-phat-hanh-trai-phieu-vang.aspx
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gớm có từ trừa qua đến giờ mà tăng 40 page trời ạ. Nhà mình chém gió thành bão hả giời. Hôm nay nắng nóng kinh, dự báo sẽ còn nắng kéo dài 3 ngày nữa cơ, mà toàn 39-40 độ C, ngoài trời phải lên tới 42-42 độ ý. Chị thấy phong trào tào phớ lên cao nhỉ? nhưng gặp mẹ thành công cũng hơi nhiều. Chị thấy Ỉn đánh giá phớ của chị như vậy là cũng ổn, vậy là trình làm tào phớ của chị cũng hơn đứt ối người rồi nhỉ, tự sướng tí. Giờ mời mọi người kem sữa dừa chị làm hôm qua nhé, dừa mua từ sáng, mà đểnh đoảng chả cất vào tủ lạnh để đến chiều nó chua mịe nó mất nên kem chỉ có cốt dừa thôi, còn sợi dừa thì tịnh chẳng có một mẩu. Đây em nó đây [/IMG] Mà chả hiểu sao up mãi được cái ảnh thì nó lại lộn ngược thế này. Chú ý: cả nhà chịu khó ngắm cái ảnh ngược này ở tư thế bình thường chứ đừng có cũng lộn ngược người để ngắm ảnh nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà tôi còn dùng đường hoa mai cơ, cảm giác nó đậm đà hơn. Hôm qua tôi mua được sen tươi, về làm nồi chè sen, thêm mẻ thạch đen nữa. Cả nhà ăn rả rích cả ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cả nhà ơi, cho em hỏi tý, tencha nhà em có hiện tượng hơi ho, em cho nó uống chanh đào mật ong đc ko nhỷ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị vào chào cả nhà sau khi vừa vượt 1 chặng đường gần 900 cây số trong 1 ngày 1 đêm. Bây giờ là đi ngủ cái. Sau đó lội cập nhật tình hình rồi mới chém.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đêm qua chị mày còn chém gió ngầm đến 11h mà sáng nay xắn hết váy lên làm phát 20 trang. Phờ cả người ấy. Cụ Cáo! Trình ảnh cụ càng ngày em càng mê, trình bánh em không kể vì chị đã là sư phụ của em dồi. Lắc: Sắm 1 cái ghế cao 4 chân không có lưng dựa để vào bếp đi em. Khi nào em nấu em thỉnh thoảng ngồi nghỉ cái, hoặc chỉ là nhặt rau cỏ, em ngồi làm sẽ đỡ hơn. Tối ngâm chân nước ấm với vài hạt muối, ngủ thì gác chân lên cao em nhé. Cái chèn ép với cái phù là khác nhau nên xét nghiệm nước tiều của em nó vẫn bình thường.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em xin lỗi cả nhà,cho em xả tí ạ Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,tsb nhà chúng nó,cả đêm hôm qua mẹ con em éo ngủ được vì ức chế,luc chó lại cắn sau lưng nhà em.nhưng nhà em éo làm gì sai,éo sợ,chỉ tức là bị quấy rồi làm phiền.bu em đã đau chân thì chớ,lại lo lắng đứng ngồi k yên.cả đêm qua khấn bố em,cầu mong bố em bịt mồm bịt mõm lũ chó dại ấy đi,lũ khốn nạn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trẻ con dưới 1t k đc uống mật ong nhé, hấp đường phèn với lá hẹ hoặc lá húng chanh cho nó ug. Mà nhà m toàn thầy lang cơ mà. Èo, chém xong mới thấy bác hoanganh