Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cứ múc cho đến khi cái múc kem nó đầy ứ ự không thể múc thêm được nữa thì thôi. Mà buồn cười, chị múc kem xong, giơ đt lên chụp thì loay hoay mãi đt lại không chụp được, sợ kem chảy lại tống vào ngăn đá, ngồi sẩm sờ mãi mới lại lôi kem trong ngăn đá ra chụp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng ạ,cũng tại thời buổi kinh tế khó khăn,chúng nó éo kiếm được ra tiền,trong khi nhà em bán hàng đều đều mà.mịe éo ai dậy từ 4 5 h sáng dọn hàng,éo ai nắng nôi vẫn phải phơi mặt ngoài đường,lúc chúng nó ăn k ăn hỏng của nhà em mấy trăm triệu thì éo kêu đi,ức chế bổ phế quá bác ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Một rổ bác sĩ với lang băm nhà em chả ai dám chữa cho người nhà đâu, toàn bắt đi bệnh viện thôi. Tý em đi mua đường phèn vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng chị ah nhưng với cái đường nho này thì e chịu rồi đấy,chán thế,mà e cũng hết galentin rồi,hôm nào lại mua sẵn thêm một ít vậy,mà vẫn cú vì mãi ko làm đc phớ bằng đường nho huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thằng con chị thích lên Vincom chơi cực nhé. Đợt nghỉ lễ này ngày nào nó cũng ra nịnh bố mẹ cho nó lên Vincom chơi, nghĩ cũng tội nên chiều qua rủ gia đình mấy đứa bạn dắt díu lên Vincom chơi. Được cái hôm qua ở đó không đông, nhưng vào khu Game World được 1 lúc là nhức đầu vì ầm ĩ. Thế là để cho các bố trông con, các mẹ lượn xuống dưới nhà ngắm. Sau đó cả hội kéo nhau ra Hoa viên ăn uống. Ở đây nó có khuôn viên khá là đẹp, lúc đó cũng phải hơn 7.30 tối nên bọn chị không ngồi phòng điều hòa mà chọn ngồi ngoài sân ăn thích lắm. Ăn ở đây thiên về đồ Tây nên chị chả khoái lắm nhưng trẻ con thì cứ gọi là thích mê. Đã thế khuôn viên của nó lại rộng rãi, trẻ con chạy nhảy, chơi trốn tìm thoải mái nên bọn chúng nó càng thích. Lúc về, chúng nó bảo chủ nhật lại ra đây ăn mẹ nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhắc đến ba con Mít,hôm qua lại gọi điện cho em hỏi sinh nhật Mit,em đưa máy cho con Mit thì nó k nghe,ba nó hỏi thích quà gì nó cũng k nói.Thứ 5 này hẹn ra quán mừng sinh nhật cho con,làm trước 1 ngày,hôm sau đúng ngày nhà em mới làm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hức hức, em nói thật mừ, nhà em toàn bụt chùa nhà không thiêng thôi, chữa người ngoài khỏi ngay, nhưng người nhà cấm bao giờ khỏi, từ bác làm tây y đến cháu làm đông y đều thế hết.